1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai làm về đoàn không?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chutung82, 19/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chutung82

    chutung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có ai làm về đoàn không?

    Có đồng chí nào làm công tác đoàn trường hoặc thanh niên tình nguyện không vậy ? Làm những công việc đó bạn cảm thấy thế nào?
    - Rất vui và tự hào.
    - Thấy khó khăn và vất vả vô cùng nhưng vẫn thích làm
    - Thấy nhiều cái lạ rất khó chịu nhưng vẫn phải gương mẫu chịu đựng.
    - Và nhiều vấn đề khác nữa.

    xtg
  2. ngocphuongvn

    ngocphuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là một cán bộ đoàn nè.P rất khoái tham gia các chương trình của đoàn đó.Đi phải nói là rất là vui nhưng bi giờ thì hơi buồn chút vì đã bị cắt sổ đoàn rồi.Nhưng ko vì vậy mà ko tham gia.biết được nhiều điều nè.Tuy cực nhưng rất là vui.hiihihihi
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hic, tôi còn chưa vào đoàn các bác ơi... bác nào làm bí thư cho em đăng ký một suất....
    INTER MILAN VÔ ĐỊCH
  4. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    tự dưng lôi chuyện đoàn đội vào đây làm gì thế?Chán lắm! Mình làm như trâu cày cho hụi nó, vậy mà quyền lợi đâu chẳng thấy, đã thế còn bị chê bai này nọ, ko vừa lòng hợp ý người này kẻ kia. Cái trò đoàn này ko khác gì làm dâu trăm họ.
    Nói chung la tui chán lám rùi, các bác mà có nhiệt tinh đuợc thì hoan nghênh, chứ tui thì ặc..........
    Chiquichita
  5. Angra

    Angra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hehe từ khi vào ĐH đến h suốt 2 năm đại cương tớ ko bao h được lòng thằng Bí thư lớp tớ nên chả bao h họp hành gì hết,cứ họp Đoàn là đi về.
  6. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Bác lày sao lại nói thế? Giảm hết lòng nhiệt huyết của em rùi.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, Vịt dễ thương tham gia hoạt động đoàn đội, thảo lào... Thế đã có bác nào tham gia SV tình nguyện hay Thanh niên tình nguyện chưa? Vui hết bít luôn!
    Never say never
  8. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là mệt thật !! nhưng công nhận là cũng được nhiều quyền lợi
    _~~~-A journey of a thousand miles begins with a single step-~~~_​
    email me
  9. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tham gia rùi, mệt nhưng mà vui.
    VỊT DỄ THƯƠNG
  10. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các cán bộ nhưng em thấy hoạt động Đoàn hình thức kinh khủng .Thỉnh thoảng có chiến dịch này chiến dịch kia thế là lũ lượt ùn ùn những toán áo xanh toả đi khắp mọi nơi.Chẳng hạn như vụ quét vôi xoá những quảng cáo trên tường ý .Bôi lem nhem cả ra.Tường nhà người ta màu vàng thì hiện lên một mảng trắng hếu . Thú thật Em là người duy nhất trong lớp ko tham gia hội sinh viên (tham gia tức là ghi danh vào đó ý ạ) vì em thấy nó chẳng khác gì chi đoàn lớp cả(bày vẽ ra cho thêm chức thêm tước ý mừ) phá vỡ chỉ tiêu 100% sinh viên tham gia hôij sinh viên lớp nên tên hội trưởng hội SV nhìn em cứ thù thù thế nào ấy .Chả hiểu!!!!!!!
    Hoạt động tình nguyện tớ tham gia rồi nhưng thấy thật khó khăn .Chúng tớ phụ trách một nhóm các em lớn nhất khoảng 13,14 tuổi thông qua 1 trung tâm dậy nghề .Bọn tớ ko dậy văn hoá mà chỉ tới sinh hoạt giúp chúng nó tìm hiểu thêm về những vấn đề như :quan hệ xã hội ,các tệ nạn XH,vấn đề giới .........Tớ phụ trách 1 nhóm gồm 4 đứa con gái .Hoàn cảnh của tụi nó về kinh tế thì ko khó khăn bằng những đứa khác nhưng về tinh thần thì đều là cha mẹ bỏ nhau hay bố ,mẹ mất sớm .. để tớ kể cho các bạn nghe về những cuốn sổ tay của chúng mà chúng cho tớ đọc .Tính tình:khi yêu là yêu hết mình,ko hay ghen tuông ,ko thích trễ hẹn....khiến tớ choáng nặng .Bằng tuổi chúng (chúng sinh năm 88 ạ) bọn tớ có tình cảm với người khác giới cũng chỉ dám dùng từ thích và cũng chỉ nói cho cô bạn thân nhất thôi.Hay là bọn trẻ bây giờ nó thế nhỉ???.Mình già mất rồi .Hụ hụ...Vậy mà theo chỉ đạo của cấp trên bọn tớ ko được phép nói với chúng về tình yêu ,có hát cũng toàn những bài trẻ con ,tình bạn thôi.Mà bọn nó thì ko thích những cái đó.Vì hoàn cảnh chúng đặc biệt nên chúng có vẻ lớn trước tuổi nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn với tớ ẩn trong cái làm ra vẻ phớt đời ,ngổ ngáo già đời lại là những tâm hồn rất non nướt về nhận thức (Tụi nó hay kể cho tớ về anh này anh kia gặp trên chat .Tớ hỏi :thế ai bỏ tiền trả cho tụi em.Chúng nó hồn nhiên bảo : các anh ấy chứ sao.Còn nhỏ tuổi chúng đã nhận tiền từ tay người khác tránh sao khỏi bị lợi dụng?.Nhất là trong hoàn cảnh của chúng rất khao khát tình yêu thương và sự che chở ).Ngoài những điều ít ỏi đó tâm hồn chúng luôn đóng kín trước tụi tớ .Trong nhóm có 1 đứa hay tâm sự với tớ nhưng mỗi khi nó định nói gì hơi bí mật một tí là lại bị bọn kia huých dẩy hay nháy mắt .Có lẽ chúng ko nghĩ tớ có thể hiểu được chúng.Vậy nên hoạt động của tụi tớ rất bề nổi ko sâu sát được.
    Tớ cũng còn một câu chuyện nữa muốn kể cho các bạn .Ngày xưa trong khu nhà tớ có đứa đi bụi.Mẹ nó đã mất cha nó đi lấy vợ kế.Nó đi bụi nhưng vẫn thỉnh thoảng về thăm em trai ruột nó vẫn sống cùng với bố và mẹ kế.Tớ ko biết vì sao tớ lại chơi được với nó và thấy thương nó vô cùng.Nó thì chỉ kết luận"Mày là đứa chơi được" vậy thôi.Nó cũng dặn tớ "thỉnh thoảng nhòm thằng em tao hộ tao".Nhưng tất nhiên nó cũng biết tớ chẳng làm được chỉ dặn thế thôi.Bẵng đi mấy năm tớ chuyển đi ko về đó lần nào nữa.Tự dưng mấy tháng trước cha tớ bảo "Cái H. khu mình ngày xưa chết rồi đấy!!!"(tất nhiên cha mẹ tớ ko biết con gái rượu của hai người lại chơi với cái đứa mà ông bà toàn lấy ra làm đề tài chỉ sự xấu xa tha hoá)Tớ lạnh toát cả sống lưng ."Bồ bịch với một thằng chủ thầu xây dựng băng tuổi cha nó ,spacy quần áo te tua.Bị bà vợ thằng đó cũng là tay anh chị sai tay chân đánh chết "Xác bị vứt xuống hồ .Bố nó vớt lên làm tang lễ chỉ dám nói là tai nạn chết.Cũng chẳng trình báo gì với công an vì sợ bị trả thù. Ôi đời người cũng như cát bụi sống chết chẳng ai biết như vậy ư??????Vậy cái thế giới ngầm đó mình là người thường có thể thâm nhập được tới đâu??Thực sự tôi thấy sợ hãi trước những luật lệ ko thành văn của cái thế giới đó.
    Vậy ai có hoạt động tình nguyện gì ko mang tính hình thức thì rủ tớ tham gia với nhá!!!!Còn mấy trò băng rôn khẩu hiệu thì thôi cho tớ kiếu!!!!!

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm.

Chia sẻ trang này