1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co ai ma tet lai buon nhu toi khong ha ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi neu_em_yeu_anh, 02/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neu_em_yeu_anh

    neu_em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    nam moi ,nam moi ,nam moi lam gi de toi phai buon the nay chu ???Nhin moi nguoi toi cam thay tui than vo cung !!!Tai sao trong khi moi nguoi cung nhau di chuc tet ban be thi toi lai phai ngoi o trong hang chat the nay nhi ??
  2. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    co toi nua ne` , thay chua , dau phai chi minh u la biet buon .
    LK
  3. trai_tim_buon_maimai

    trai_tim_buon_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng buồn nè bạn ơi.Tết sao lại buồn vậy nhỉ.Chàn qua bọn bạn đi chơi giao thừa còn mình ngùi nhà nó đi chơi với ngừi yêu thì mình cũng ngùi nhà luôn.huuuuu
  4. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Các bác bình tĩnh, cái gì đến thì sẽ đến thôi mà.
    Rồi các bác cũng sẽ có người yêu, cũng sẽ được đi chơi với người yêu, mà đi chơi với người yêu thì ngày tết hay ngày thường thì đều vui như nhau cả.
    Nếu ai đó đã yêu, và bây giờ muốn yêu nữa, thì tôi chúc năm mới các bác sẽ có người yêu mới, để bù đắp lại khoảng thời gian đã bị thiệt thòi, hì, có lẽ kẻ đang yêu như tôi có tâm trạng khác với các bác, nhưng mà trước khi yêu tôi cũng như các bác cả thôi.
    Nếu như ai đó không được đi cùng người yêu vào dịp tết, như em chẳng hạn, thì cũng đừng buồn nữa nhé, vì mọi người đều vướng vào những lý do riêng, như gia đình, cũng nên hiểu cho họ, rồi họ sẽ bù đắp cho ta thôi, hìhì,(nghĩ thế nhưng không biết có thế không?).
    Thôi, năm mới chúc các bác vui vẻ, có thêm nhiều niềm vui, và khoẻ mạnh.
    KTĐ
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tui nè ...fải về quê bí bức ko chịu nổi ..bao nhiêu lời mời đi chơi fải bỏ hết ..khổ thế ..đến hôm nay anh hẹn đi chơi thì fải ngồi đợi thế này đây ..ngồi mãi ko thấy đến .lo lắng ,sốt ruột ,bực tức ...ko biết anh có sao ko nữa ..
    nụ cười như mùa thu toả nắng
  6. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi đi, buồn làm quái gì?? Có ai thích đi chơi thì gọi điện đến 8471939 gặp Bình nhá? Con gái, con trai gì đi tuốt! ok?
    Binhboong
  7. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ chết nếu có một cái tết như thế này nữa
    Doi la mot vong tron ma ta dang o chinh giua vong tron!
  8. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    trời đất, năm mới năm me mà cứ buồn thế này á, không chịu vận động thì buồn là phải lắm roài, kêu ca gì nữa. Ừ mà xét cho cùng thì tớ đây cũng chưa đi chơi một cái giao thừa nào cả, hồi xưa thì ở nhà đợi xem mẹ có nhờ gì không, thấy mẹ chuẩn bị vất vả mà thương, thế là cũng chẳng đi đâu cả, nhưng mà cũng chẳng lấy thế làm buồn vì không được đi chơi. Bây giờ thì khỏi phải đi chơi, vì cùng cả lũ bạn tụ tập hết với nhau rồi, chỉ mong được ở nhà bên cạnh bố mẹ và anh.
    "авай за жизнO
  9. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Oh, thế hàng chat đó ở đâu đấy? Anh đây cũng muốn ra ngồi nhưng mà chúng nó nghỉ hết... đành đi chơi vậy
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    sao nhiều người ca cẩm tết nhất buồn thế nhỉ?? đúng là không có người yêu buồn thật... nhưng mà có quái gì mà bức xúc... tự vui vẻ một mình, lên net chat với bạn bè cũng vui chứ... rồi lang thang các trang, post bài các forum...
    Tóm lại là các bác đừng có buồn thì sẽ vui có bao nhiêu người như các bác cả nhưng họ vẫn cắn răng vui vẻ (em nè!!)... để một lúc thì thấy vui vẻ thật... hì hì!! tết năm nay với em vui lắm vì em nhận ra rất nhiều điều nhỏ nhoi trong cuộc sống mà ngày thường em quá mải mê ở đâu nên không để ý nhưng mà đến tết tự nhiên cho mình cái quyền được phép không làm việc gì khác nữa và làm việc vặt... hoá ra cái nhà mình cũng có nhiều thứ hay ho hơn mình tưởng....
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

Chia sẻ trang này