1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai màhết yêu thì còn nhớ không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoitinhchandoi, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoitinhchandoi

    nguoitinhchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    có ai màhết yêu thì còn nhớ không?

    sao đã quên,hết nhớ mà khi nghĩ đến người đó thì cảm thấy buồn và suy nghĩ rất nhiều,không hiểu sao tui lại cảm thấy như vậy hay là vì tôi còn thương còn nhớ người đó hay tôi quá si sau 1 cuộc mối tình đầu dang dở.Tôi không hiểu tôi đang làm cái gì nữa,nhiều lúc coi như không quen biết không gì cả thì thấy sao sao.Chán Quá
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    bạn ah, con người chứ có phải là máy tính đâu mà chỉ delete 1 cái là mất hết mọi file huh? muh cho dù có delete thì cũng còn có thể lục lại trong recycle bin nói chung thì cần phải có thời gian thì người ta mới có thể lành lại vết thương vì vậy đừng nên buồn wá như thế. càng muốn wên thì càng lại nhớ. chắc là bạn biết câu đó mà huh? thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    hong những có mà còn rất nhiều nữa ..đằng khác nếu chia tay nhau mà ...như bạn nói thì .thử hỏi đó có còn được gọi là tình yêu nữa không hả,,, phải nói là rất là cực kỳ khó khăn nếu muốn quên một người nhưng để quên được người đó còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh vào thời gian và cả ko gian nữa nhiều ...nhiều lắm ..
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ, còn nghĩ đến tức là còn yêu, có thể chia tay là một sai lầm, nếu nó không có gì to tát, bạn đã tự đánh mất tình yêu., hạnh phúc. Nếu đó là một quyết định đúng đắn hãy cố quên đi nhé, thời gian sẽ xóa dần trong bạn cảm giác đó cho đến khi bạn gạp một người khác.
    Chúc hạnh phúc, đừng buồn nữa, nếu nhớ thì cứ để cho nó nhớ thôi, chẳng kiềm chế được đâu, nếu buồn thì lên mạng post bài cho nhiều đi nhé, vui đấy
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Trời hết mưa chưa hẳn trời đã tạnh
    Hết yêu anh chưa hẳn đã quên anh
  6. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hết yêu thì tôi nghĩ họ chẳng còn nhớ đâu,có chăng chỉ là miễn cưỡng mà miễn cưỡng thì chẳng hay ho gì ,nên tôt nhất "có yêu thì nói rằng yêu,không yêu thì nói một điều cho xong" ngay cả tình bạn sau tình yêu cũng là không tưởng ,dẹp cái đạo đức giả đi
    Tôi chỉ có một tình yêu chân thât
    Còn bạn ư chân giả mà thôi!!!!!!!!!
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Còn nhớ thì chắc là còn tình củm. Chứ nếu mà đã hết yêu roài, thì cần gì fải nhớ , phải nhung. Chỉ mún thoát quách khỏi người đó cho xong. Lo mà đi tìm tình yêu mới. Bởi dzị, nếu bạn vẫn còn nhớ người ta, hãy check lại tình củm của mình xem mình làm vậy có đúng không. Kẻo sao này lại ân với hận thì mệt. Còn nếu nhận thấy chia tay là đúng đắn thì hãy tiếp tục hết yêu. Từ từ roài sẽ qua thôi
  8. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thử một lần gặp lại nhau, khi đó sẽ biết rõ trái tim mình vẫn còn yêu người ta hay không?
    Nhưng mà nè, có đủ dũng cảm để chuẩn bị cho cái việc gặp lại nhau chưa đấy?
    Tình yêu lâu dài cũng cần sự dũng cảm nữa!
    Tình cảm khó nói lắm. Mà để có được tình yêu thì cũng cần có sự chăm sóc (không theo nghĩa đơn giản là chiều chuộng...) cho nó nữa, chứ với những kẻ... lười thì... dù có muốn có một tình yêu thật sự --> chẳng kiếm ra đâu.
    Nói thiệt nha: nhoc có cảm giác bạn chưa sẵn sàng cho tình yêu, bạn lười biếng trong việc này lắm! Có vẻ nó quá tuỳ hứng theo cảm xúc từng thời điểm. Vài lời vậy, có gì chưa phù hợp, mong bỏ quá cho!
  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    yêu thi? la? nhớ..nhưng nhớ chưa hă?n đaf la? yêu...chia tay không hă?n la? mất hết va? bên nhau chưa chắc đaf pha?i la? có tất ca?,..xa nhau rô?i nhớ nhau, biết đâu la? nhớ vê? nhưfng ky? niệm vê? một thơ?i đẹp đef, vê? nhưfng lúc giận dôfi, cafi lộn đê? tư? đó rút ra kinh nghiệm cho ba?n thân mi?nh
  10. doigiayco82

    doigiayco82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ĐẤY LÀ TÂM LÍ BÌNH THƯỜNG THÔI MÀ BẠN﹐AI MÀ CHẢ THẾ﹐ TẤT NHIÊN CŨNG CÓ VÀI TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ(KHI NGƯỜI TA KHÔNG THỰC SỰ YÊU)﹐NHIỀU KHI NỖI NHƠLÀ NIỀM VUI﹐NHƯNG CŨNG CÓ KHI LÀ ĐAU KHỔ?,?,

Chia sẻ trang này