1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai muốn đọc "TUỔI 20 YÊU DẤU " .......của NGUYỄN HUY THIỆP , tác phẩm viết cho tuổi mình ko ????

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chú ý: Các bác xem lại chuyện trên có phải là chuyện được cấp giấy phép in ko nhé, chứ các bác cứ copy trên mạng về rùi có ngày Bộ Văn Hoá sờ đến là chít đấy (Lịch sử đã xảy ra một lần rùi đó). Em đọc thấy hay thì có hay nhưng giọng văn này em nghi ngờ lém.
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  2. vietanh_racroi

    vietanh_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mình in ra mình quảng bá hộ họ,họ không cảm ơn mình thì thôi,mình có kinh doanh đâu mà lo.Sao phải sợ vi phạm bản quyền phai không anh em.
  3. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Không, ý của tui ko phải là vấn đề bản quyền mà là nội dung của truyện kia. Vì tui có cảm giác nó hơi nói xấu xã hội, nói trắng ra là có nhiều câu văn động chạm đến các tầng lớp xã hội cũng như là một số người. Vì vậy các bạn nên xem lại. Còn lịch sử ở đây là ý tôi muốn nói đến sự tan vỡ của Mạng Trí Tuệ Việt Nam, tiền thân của Trái Tim Việt Nam.
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.

Chia sẻ trang này