1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai muốn gửi chút tình .Tôi nhờ cơn gió vô hình nhắn cho...

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi mc_gill, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn gửi chút tình .Tôi nhờ cơn gió vô hình nhắn cho...

    Aloo khai trương dịch vụ viễn thông mắc Zin. Có cái mắc trong tên mà giá phải chăng ghê cơ.Ai thích thì vào nhắn ..Đảm bảo ai cũng nhận được à
  2. chicki_chick

    chicki_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    @ anh : mai trời lạnh, anh nhớ mặc áo ấm..đón em
  3. kimkookkake

    kimkookkake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh à, cái máy tính của anh uk chưa.... hqua anh gọi cho em lúc 1h sáng chỉ để càu nhàu về cái máy tính làm em buồn cười quá... nhớ anh nhiều mà không thể nói được... chỉ có thể làm một cô em gái lặng lẽ đi bên anh thôi...
  4. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Messages has been send...
  5. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    @myfriend : Một tình bạn tốt thật khó kiếm, nhưng tớ quá tham lam nên tình bạn đó giờ chỉ còn là mộng đẹp chăng ?! Dù tình yêu không thành nhưng tớ vẫn cám ơn cậu nhiều lắm. 4 cô bạn mang tên Th và 5 anh bạn chơi với nhau khi học PTTH, cũng chỉ vì một lý do đơn giản khi nói " I like you" mà tình bạn ngày một xa . Mình tiếc biết bao khi cuộc sống xô đẩy mà mỗi bạn phải theo một con đường riêng dù chung lý tưởng... Mỗi khi hè tới mang theo hương Ngọc Lan là mình lại nhớ những kỷ niệm tuổi học trò..
  6. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hơ....Xin lỗi vào lộn phòng...!
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    @Dương Ngọc Bích:....................................
  8. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Nỡm nào , đừng đùa anh nữa mà .
    thế nhá , tối anh đợi nhá .......uh ...anh biết rồi kưng ạ
  9. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ..! Anh chẳng tin thằng cha Mc_girl nó đem lời của anh gửi gió mang tới em, em ở mai..gió nam mạnh hơn gió bắn làm sao nó gửi vào được, nhưng thôi biết đâu đấy những lời của anh mang đầy tình yêu và nước mắt may ra thì em có thể nhận được dù chỉ là trong một hạt nắng những ngày chúng mình đi gia sư, trong một giọt mưa mỗi lần trú nơi quán nước U Yến, hay hương gió của cái ngày cuối cùng chết tiệt sặc mùi hoa sữa trước KTX mà anh bị dị ứng. ............Chẳng còn bàn tay nào cạo gió cho anh mỗi khi anh ốm, không còn ai mang bữa sáng mỗi khi anh dậy muộn, chẳng còn ai điểm danh hộ anh những ngày anh trốn học đi đá bóng, chẳng còn ai đạp xe cùng anh quanh đường Hùng Vương..chẳng còn ai để anh cõng chạy quanh bờ hồ....không còn cuốn vở nào để anh vẽ bậy tên em..........
    Thật ra anh không cần gió của mc_girl mang ts của anh đến với em vì nó sẽ mang theo không chỉ lời yêumà nó còn mang theo cả thời gian khắc nghiệt của cuộc đời, anh chẳng mong em hạnh phúc hay vui vẻ, anh không muốn anh bị lãng quên, con người anh vẫn thế, êm đã nói em không thể hiểu được khối đá ấy, thực ra cái khối đá ấy chỉ cứng rắn lạnh lùng khi bên em, còn khi xa em nó chẳng hơn gì một chiếc lá non mỏng...
    Hãy cứ gọi tên anh mỗi khi em nhớ, mỗi khi em buồn để trong giấc mơ anh còn thấy cuộc đời anh có nghĩa.!
    Send to KA2309!
  10. daiphongpc

    daiphongpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chùm phượng vĩ ...em cầm... là tuổi tôi 18
    Tuổi chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu
    ..........

Chia sẻ trang này