1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai muốn làm đệ tử của Bút tre thì vao đây nè !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Cuongromance, 23/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cuongromance

    Cuongromance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn làm đệ tử của Bút tre thì vao đây nè !

    TextText
    Đã khi nào bạn thấy những câu thơ như thế này :
    "Ta đi bầu cử tự do
    Chọn người xứng đáng mà cho.... vào hòm" Hay là :
    "Hoan hô đai tướng Võ Nguyên
    Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về" Bút tre đó tôi không giới thiệu nhiều về nhà thơ mang bút danh la But tre mà chi muon các bạn hay cùng nhau lam nhưng vần thơ kiểu đó để sau nhưng lúc làm việc và học tập vất vả ta có những giây phút thư giãn . OK ?

    Carulli
  2. Cuongromance

    Cuongromance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    " Text
    " Hôm nay mồng tám tháng ba
    Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi
    Phần bà có một đĩa xôi
    Ưu tiên phụ nữ nên tôi ăn giùm"
    Carulli
  3. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất khoái thơ Bút Tre và sau đây là một câu mà tớ "tối tác" được sau khi đọc câu của BT về tướng Giáp:
    Hoan hô tướng Pháp Cát-tri (Castries)
    Bày binh cố thủ tướng si ra quần (tướng sĩ ra quân)

    Được không các bác? Rất là Bút Tre fải không nhể? Bác nào giỏi thơ phúng thì sửa giùm cho tớ bởi vì tớ thấy cái câu này vẫn chưa được chuẩn lắm. (có thể lấy các sự tích khác trận Điện Biên cũng được)
    Lung Tung Beng :::

    Time never comes back. Thats why we should kill it before its gone.
  4. phominhthuHN

    phominhthuHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    OK, tui đã đọc thơ BTre từ hồi còn nhỏ tý, có ai biết bây giờ ở đâu bán lại không? Quyển sách đó khi xây nhà đã bị disappear rui`, tiếc quá!
    ----
    Hoan hô đồng chí Võ Nguyên
    Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về
    Hoan hô anh Tạ Đình Đề
    Trước đi theo giặc sau về với ta
    Hoan hô anh Lê Quảng Ba
    Trước đi theo giặc sau ra hàng mình
    Hoan hô chị Nguyễn thị Bình
    Được mời ngồi với ông Chinh, ông Đồng
    Hoan hô anh Võ Chí Công
    Cho làm cán bộ ruộng đồng tốt tươi
    Hoan hô bộ trưởng Đỗ Mười
    Phụ Trách xây dựng mọi người đều khen...
    ---
    Hoan hô đồng chí Hà Đăng
    Ấn cho tầu chạy băng băng như rùa
    ---
    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu
    Hàng đầu không biết hàng đầu cứ đi
    ---
    Sao không xin gạo xin mỳ
    Mà lên vũ trụ làm gì hả Tuân?
    ---
    Sông Hồng đỏ quạch phù sa
    Đỏ thì đỏ thật thua da bác Hồ
    ----
    Hôm nay trời đẹp trăng trong
    Anh Ga Ga zỉn bay vào vú tru....
    ----
    Còn nhiều vô thiên lủng, ai nhớ thì post cho anh em đọc cho zui zẻ....
    [black]
    Thu

Chia sẻ trang này