1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai muốn làm quen với cô giáo tiếng Anh không ạ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi guardianangel.tnt, 01/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Hàng Việt Nam chất nượng cao!
    Dạ dạ d ạ... Cho em xin đăng kí 1chân(số còn lại để chạy). Từ hồi vào cái ttvn này giờ mới thấy có quả quảng cáo hay như thế. Em là em nghe thấy giáo viên tiếng Anh là em phê roài.
    Rồi lại Hòa mình với cộng đồng
    Hiền như cô...... lành như thúy.......
    Đảm đang chuyện......
    Hix hix hix..., nhưng nhìn thấy cái nick spnn2007 thì thôi em đợi đến năm2007 làm quen một thể
  2. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Pó chuối!
  4. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là tớ muốn xin lỗi về việc dùng sai từ ngữ của tớ,bởi vì tớ đi khỏi VN cũng chục năm nay rồi nên có đôi lúc dùng từ không được chuẩn. Đơn giản vì tớ thấy bạn tớ học cao học vào các ngày cuối tuần(hình như cả buổi tối nữa,tớ không rõ lắm) và trong tuần thì đi dạy nên tớ gọi là tại chức thôi(theo như tớ hiểu nghĩa Hán Nôm của từ "tại chức" có nghĩa là trong lúc mình đang làm việc,có nghĩa là vừa học vừa làm). Mà người tớ muốn xin lỗi là bạn tớ thôi chứ còn với những kẻ hay thích bắt bẻ (có thể vì ghen tức thấy người ta hơn mình) thì tớ không hơi đâu.
    Tớ thấy một số người ở đây ăn nói một cách rất bất lịch sự,bỡn cợt theo kiểu trẻ con mới lớn,tớ không chấp làm gì,trả lời những người như vậy chỉ mất thời gian. Forum này là Làm quen thì tớ viết lên để làm quen,sao lại có những người nói là quảng cáo được nhỉ,có phải là hàng hóa đâu? Mà tớ thấy trong này đầy người cũng có những topic như là Tìm bạn gái/bạn trai,Có ai yêu tôi không, sao các bạn không vào đấy mà thắc mắc?
    Tớ cũng cảm ơn một số bạn ở đây đã có sự quan tâm nghiêm túc. Nếu có thể tớ sẽ post ảnh bạn tớ lên trong thời gian gần đây.
    Chúc các bạn vui, khỏe!
  5. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em thì có vợ rồi bác, dưng cơ mà em thấy tiêng tiếc...em mạo phép bác cho em trình bày cái ngu ý của em, nó ntn:
    Chả là em cũng có 01 thằng em trai (ruột) cũng sn81 cũng ở HN cũng vừa làm vừa học cao học bên XD cũng không có điều kiện đi cưa kéo nhiều.... thiển ý của em là bác cứ sắp xếp cho em gặp em bác trước, nếu sự thật em thấy ổn thì em sẽ bố trí cho chúng nó 1 quả offline kiểu đâm xe hay oánh rơi ví v.v.v cho nó hàn quốc, em nghĩ vậy thì dễ hơn kiểu: đây là Lan lừa, giáo viên cấp II trường Tô Hoàng đang học cao học nick là Em_can_co_Anh v.v.v
    Kính bác.
  6. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vì lý do trên nên Cún tôi buộc phải xoá bài này.
    Cảnh cáo bạn lần này. Lần sau tôi sẽ treo nick nếu post nội dung ... tế nhị. Thông cảm đi. Ở đây nhiều em bé cho nên phải ăn nói tử tế, kéo mang tiếng....
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 06/05/2005
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @soleildeautomne:
    Cấm bác nhầm sang cô giáo ...Th!
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nếu tôi là bạn của bạn, tôi sẽ rất khó chịu với bài viết này.
    Xin hỏi chủ topic, trước khi post bài này đã hỏi ý kiến bạn mình chưa. Nếu chưa thì hãy nhờ Mod xoá đi, vì làm như thế vừa ko tôn trọng bạn mình vừa thiếu tế nhị.
    Còn nếu hỏi rồi thì.... no idea
  9. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Phải nói thật tôi thấy bây giờ lắm người đầu óc có vấn đề thật, chuyện chỉ đơn giản là tôi muốn tìm bạn cho bạn tôi để bạn ấy có cơ hội làm quen và tìm hiểu thêm nhiều người mới vì lý do công việc và học tập mà bạn ấy không có nhiều thời gian và bạn ấy cũng không biết đến cái mạng ttvnol này,thế mà mọi người cũng nói thế này thế nọ được thì tôi cũng chịu!
    Thế thì tôi không hiểu người ta mở ra cái forum Làm quen-rút ngắn khoảng cách này để làm gì nhỉ?
    To dec23: trước khi bạn phê phán người khác,mời bạn tự đọc lại cái topic Ai iu tôi hông? của bạn đi đã xem có dễ chịu và tế nhị hơn cái topic này không?còn nếu bạn tự thấy mình là người biết tế nhị mà lại cho mình cái quyền chê bai topic của người khác thì tôi cũng ...no idea giống bạn thôi!

    To GNX4: theo như tớ hiểu thì có lẽ bác nghi ngờ tớ bịa ra chuyện này để đùa mọi người,tuỳ bác thôi,tớ chẳng thể nào đi thanh minh với hết mọi người được,ai tin thì tin không tin thì thôi. Cứ thử liên lạc với nick spnn2007 qua YM thì biết. Tớ thì không ở VN nên không thể giúp bác bằng cách nào khác ngoài cách cung cấp YahooID.
    To all: tôi tha thiết đề nghị các bạn,nếu như bạn nào thật sự muốn kết bạn nghiêm túc thì hẵng viết cho bạn tôi,còn nếu chỉ định đùa cợt hay vì mục đích lợi dụng chuyện gì đó thì xin đừng làm mất thời gian của bạn tôi và của cả các bạn nữa.
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thói quen cổ hủ của một số bạn nóng tính là thường ko đọc kỹ người ta viết cái gì và luôn hiểu ý người viết theo hướng tiêu cực chủ đạo của mình.
    Bạn là người tạo ra topic này nhưng nhân vật chính ko phải là bạn. Tôi nói, sẽ là thiếu tôn trọng và thiếu tế nhị khi bạn tự ý post hoàn cảnh riêng tư và YIM người khác khi ko thông qua ý kiến họ trước.
    Nếu nhân vật chính là bạn thì tôi ko post bài đó làm gì. Vì bạn có quyền làm tất cả những gì liên quan đến bạn. Nhưng đụng đến cá nhân 1 người khác thì phải thông qua ý kiến họ trước. Đó là nguyên tắc cơ bản.
    Tương tự topic Ai iu tui hông cũng vậy. Tui post bài, nhân vật chính là tôi, chính vì thế tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những bài viết cá nhân mình. Còn bạn, nếu chưa xin phép thì chưa có quyền chịu trách nhiệm về những bài viết liên quan đến cá nhân người khác.
    Ngoài ra, để post những tuýp bài viết thế này, bạn phải làm quen và đủ bản lĩnh để giữ chân những người nghiêm túc và những người quấy rối, cao thủ hơn nữa là biến những kẻ quấy rối thành những người nghiêm túc. Ngoài ra, bạn thiếu sự hài hước cơ bản để topic này stay long trong hoà thuận. Đó cũng là cả một nghệ thuật
    Bạn có thể sang topic của tôi để tham khảo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này