1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai muốn ra trường làm việc tại Đà Nẵng không? Tại sao có ? Tại sao không ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi trandainghia, 17/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trandainghia

    trandainghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn ra trường làm việc tại Đà Nẵng không? Tại sao có ? Tại sao không ?

    Hằng năm, có một số lượng rất lớn các học sinh Đà Nẵng thi ĐH ở các trường trong Nam, và hệ quả là các học sinh đó sau khi tốt nghiệp Đại Học đều ở lại làm việc tại Tp HCM và vùng phụ cận. Thêm vào đó, có một sỗ luợng không ít các sinh viên Đại học Đà Nẵng sau khi tốt nghiệp đã xin vào làm tại TpHCM.
    Tôi không nghĩ vấn đê không chỉ là lương bổng mà còn có nhiều nguyên nhân khác. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng trên, giải pháp khắc phục ?
    MẠI VÔ... BÀ CON ƠI.



    He he
  2. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Nguyên nhân đầu tiên là không tự tin ở bản thân và thiếu kinh nghiệm thực tế.
    Thứ hai là thành kiến xã hội ở ĐN là nếu không quen biết xã giao ( của ba mẹ) thì chẳng bao giờ có được chỗ làm tốt.
    Thứ ba lương bổng cũng là một vấn đề. Tại TP HCM, ít chí lương của một nhân viên văn phòng, công việc nhàn hạ cũng từ 1 triệu đến 2 triệu, hay làm tiếp thị vớ vẫn cũng có thể kiếm 1 triệu mấy 1 tháng, còn ở ĐN, TN đại học loại khá, xin việc vào Cty thì lương thử việc 500 ngàn, chính thức cũng chẳng qua 1,5 triệu. Nếu là tui, cũng sẽ xa xứ thử cho biết...hihihi.
    Còn lý do tiếp theo nữa....thôi, dành cho các bạn khác.....hihihi
    WIN
  3. trandainghia

    trandainghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà ở Đà Nẵng thì "mặt bằng giá cả" thấp hơn. Ví dụ một tháng ở Đà Nẵng chỉ cần 300.000 VND là sông được trong khi tại TpHCM thì gấp đôi.

    He he
  4. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Giá cả gấp đôi thì cơ hội học hỏi cũng gấp đôi
    WIN
  5. trandainghia

    trandainghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ở ĐÀ NẴNG không học hỏi được à!
    Vì sao không được ???
    Vì sao được ???

    He he
  6. trandainghia

    trandainghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp.

    He he
  7. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Vì TP nhỏ bé, thị trường và tiềm năng cho các ngành đều nhỏ, do vậy, mãi lực không cao.
    Thứ hai, thiên tai liên miên nên không thu hút được đầu tư nước ngoài , vì vậy, tới bây giờ công nghệ vẫn lạc hậu và đi sau các TP khác.
    Thứ ba, tư tưởng bảo thủ, không chịu mở rộng mọi lĩnh vực. Phải cạnh tranh, năng động thì mới phát triển được. Chứ không phải SV cứ học xong chờ ba mẹ xin đâu làm đó , khoẻ....cứ rứa hoài lấy gì khôn ra.
    Đi xa đi, học hỏi đi, rồi về xây dựng ĐN
    WIN
  8. trandainghia

    trandainghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào thì về hay là đến già thì về? Lúc nào Nam lập nghiệp các bạn có đủ "can đảm" để quay về hay không?

    He he
  9. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Làm ở đâu cũng được, miễn đem tiền về ĐN xài là OK, xây dựng Cơ Sở hạ tầng hay đầu tư là OK. Cưới zợ ĐN llun. Con gái ĐN là OK
    WIN
  10. trandainghia

    trandainghia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hi.hi...
    CHỉ cho mình 1,2,3 .. cô với

    He he

Chia sẻ trang này