1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI MUỐN TỰ TỬ KHÔNG?????? CHẾT CÙNG NHAU CHO VUI.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga_nuong_kieu_uc, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LONCONLONTON

    LONCONLONTON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    KHI tiền hết
    Tình cũng theo gió mãi bay xa
    Người yêu hỡi xin đừng tự tử
    Chết lãng xẹt như 1 con Vang
    UN SEUL ÊTRE VOUS MANQUE.ET TOUT EST DÉPEUPLÉ ÔI TÌNH YÊU CỦA EM,GIỜ NÀY ANH Ở ĐÂU?
  2. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Em còn yêu dời lám các bác ơi ....Với lại tiền ở nhà xài chưa hết chứng nào xài hết thì em sẽ cùng di với bác hen . Bác cho em điện thoại đi . Ok? để kiếp sau em gọi ..
    emgai86vus@yahoo.com
  3. Ga_nuong_kieu_uc

    Ga_nuong_kieu_uc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, trên đời này chỉ có 2 thứ để đấu tranh sinh tồn và để sống là tinh và tiền mà bây giờ tui mất cả 2 rồi thì sống làm quái gi nữa chứ. Làm ơn đi mà, đi tự tự với iem đi mà. Iem hậu tạ cả con gà nướng vậy. Nhiều thế còn gì. Ok?
    he he
  4. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc thiển cận thiển cận trẻ con trẻ con,Amen.
    Hỡi con gà nướng ngon lành của ta ,con muốn thú tội với cha không ??Amen!!!!!!!!!!!!!!!
    (Chậc chậc may mà mình theo đạo làm tu sĩ giáo hoàng nên ăn được gà hề hề ,nghĩ đến con gà nướng lại nuốt ực nước miếng ,thèm quá!!!!!!!!!!)
    Hỡi con gà nướng ngoan đạo,nếu đổi con thành món gà chiên thì ngon biết mấy nhể ?Cuộc đời đâu chỉ có 1 lần mất tình yêu ,càng không phải 1 lần mất tiền con gà chiên của ta à!!!!!!!Con hãy tin tưởng rằng nếu con cố gắng thì con sẽ được mọi thứ trên đời này tiền bạc,tình yêu.Con hãy cố để sống để ước mơ để hy vọng,rồi 1 ngày sẽ .........chậc chậc giống ông Niu tơn đó đợp được quả táo rơi thế là thành bác học,đơn giản vậy mừ!!!!!!!!!!

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  5. lovely_girl_224

    lovely_girl_224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    DỂ TIỀN TRONG TÚI LÀM CHI? MUA CHAI THUỐC CHUỘT PHÒNG KHI THẤT TÌNH
    HE HE
  6. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Úi trời đất ơi!
    Con vật cũng muốn sống đừng nói chi con người!
    Chẳng lẽ con ngườiThuacon vật ở điểm này chăng?1.bmp
    Mylife is limit(hic!hic!),while knowledge is endless!!


    Felix
  7. Ga_nuong_kieu_uc

    Ga_nuong_kieu_uc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Ôi cha ơi, người cứu lòng con ơi, con phải cố găng thế nào bây giờ? Chăng nhẽ làm giống bọn họ khuyên đi cướp nhà băng? Ko, con chăng muốn vào tù đâu.
    Cha ơi cha, cha theo đạo tu sĩ giáo hoàng chắc vẫn được lấy vợ, vẫn được iu cha nhỉ???????????/
    [he he
    [/quote]
    Chậc chậc thiển cận thiển cận trẻ con trẻ con,Amen.
    Hỡi con gà nướng ngon lành của ta ,con muốn thú tội với cha không ??Amen!!!!!!!!!!!!!!!
    (Chậc chậc may mà mình theo đạo làm tu sĩ giáo hoàng nên ăn được gà hề hề ,nghĩ đến con gà nướng lại nuốt ực nước miếng ,thèm quá!!!!!!!!!!)
    Hỡi con gà nướng ngoan đạo,nếu đổi con thành món gà chiên thì ngon biết mấy nhể ?Cuộc đời đâu chỉ có 1 lần mất tình yêu ,càng không phải 1 lần mất tiền con gà chiên của ta à!!!!!!!Con hãy tin tưởng rằng nếu con cố gắng thì con sẽ được mọi thứ trên đời này tiền bạc,tình yêu.Con hãy cố để sống để ước mơ để hy vọng,rồi 1 ngày sẽ .........chậc chậc giống ông Niu tơn đó đợp được quả táo rơi thế là thành bác học,đơn giản vậy mừ!!!!!!!!!!

    Của Cesar cũng trở về với Cesar

    [/quote]
    he he
  8. quach_phu_thanh_new

    quach_phu_thanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ...lạ nhể thấy cái topic này lâu lém rùi mà sao con gà nướng vẫn chưa tự tử vây?
    to:calla hé hé con linh tinh này đổi nghề làm cha cố hả?theo đạo khi nào vậy?
    QUACH PHU THANH
  9. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    he he
    [/quote]
    Chậc chậc con gà chiên này lạ nhể ? chết thì hổng chết ,mà kỳ là thiệt gà nướng rùi hổng chết thì sống hử??vậy mà còn đòi tự tử để chết nữa sao ?Amen ,hỡi chúa lòng lành sao người lại tạo nên sự chớ trêu như vậy chứ!!!!!!!
    Ơ hơ còn gà chiên nỳ ,lạ ghe nha.Con cố gắng thế nào lại còn hỏi ta sao ?Chậc chậc có cheat Iq không vậy hử ?con hỏi thế khác gì hỏi gà nướng có ăn được không???chán wé!!!!!!!!!Chậc chậc mà cướp nhà băng làm cái dzề tù mọt gông đó ,Chi bằng vô thẳng nhà trắng bắn lão bush 1 phát rùi ăn cả xê kẹo chì có nhanh hơn không ? Thanh thản lém
    Mà tò mò vừa thui nghe ,chuyện đạo của cha thì hì hì ,ăn thịt thì dĩ nhiên vưỡn có dzợ con rùi ,hông đi tu như mấy thầy chùa đâu,sướng lém!!!!!!!!!!!!

    Của Cesar cũng trở về với Cesar
  10. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc thiển cận thiển cận trẻ con trẻ con,Amen.
    Hỡi con gà nướng ngon lành của ta ,con muốn thú tội với cha không ??Amen!!!!!!!!!!!!!!!
    (Chậc chậc may mà mình theo đạo làm tu sĩ giáo hoàng nên ăn được gà hề hề ,nghĩ đến con gà nướng lại nuốt ực nước miếng ,thèm quá!!!!!!!!!!)
    Hỡi con gà nướng ngoan đạo,nếu đổi con thành món gà chiên thì ngon biết mấy nhể ?Cuộc đời đâu chỉ có 1 lần mất tình yêu ,càng không phải 1 lần mất tiền con gà chiên của ta à!!!!!!!Con hãy tin tưởng rằng nếu con cố gắng thì con sẽ được mọi thứ trên đời này tiền bạc,tình yêu.Con hãy cố để sống để ước mơ để hy vọng,rồi 1 ngày sẽ .........chậc chậc giống ông Niu tơn đó đợp được quả táo rơi thế là thành bác học,đơn giản vậy mừ!!!!!!!!!!

    Của Cesar cũng trở về với Cesar

    [/quote]
    he he
    [/quote]

    Của Cesar cũng trở về với Cesar

Chia sẻ trang này