1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai Nam Tiến mùa đông

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi samurai, 31/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    chuyến đi này hay đấy nhưng đáng tiếc là thời gian dó mình bận thi HK rồi, mình là SV mà, vói lại cungc chưa chuẩn bị đủ tiền
    Chia buồn với Bizman vì topic của bạn bị treo, đúng là hơi bất công thật
    Tớ nghĩ nếu đã máu me du lịch bụi thì phải là xe máy mới là tuyệt nhất. Vừa tiết kiệm chi phí vừa linh hoạt để đi lại. thế mới sướng chứ.
    Chuyến xuyên Việt tớ dự định đi vào hè năm sau, còn sắp tới tớ cũng có kế hoạch độc hành lên Đồng Văn Lũng Cú một chuyến, khi đi theo đường Vĩnh Phúc Tuyên Quang Hà Giang khi về theo đường Cao Bằng Bắc Cạn Thái Nguyên có qua cả hồ 3 bể, có bạn nào tư vấn đường xá ăn uống xăng dầu dọc đường cho tớ với nhỉ. Tớ định đi vào mùng 9 10 11 này, đi nhanh thì 2 ngày chậm thì 3 ngày
  2. bizman12

    bizman12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bác đã đi Huế, Đà Nẵng nhưng e thì chưa, hai địa điểm quan trọng như vậy e nghĩ kô nên bỏ qua. Bài của anh Bopbopchatchat chỉ mang tính giới thiệu, đi đâu thì phụ thuộc vào lịch trình của mọi người thôi.
    Hành trình mà e dự tính là đi một mạch từ Bắc vào đến địa đầu cực Nam, sau đó trở lại SG và bắt tàu hoặc ô tô ra Bắc luôn.
    Vậy nên kế hoạch qua Đà Lạt, Buôn Ma Thuột cũng kô thể bỏ qua.
    Quảng Bình và Quảng Trị theo em nên bỏ: Phong Nha mùa này hình như nước lên nên kô có vào được, còn Quảng Trị thì cũng kô có gì đáng kể.
    Sóc Trăng e nghĩ cũng có thể lược qua.
    Tóm lại theo kế hoạch của em thì chúng ta sẽ đi những điểm chính sau:
    Huế 1-2 ngày
    Đà Nẵng 1-2 ng
    Hội An 1 ngày
    Mỹ Sơn trong ngày or 1 ngày
    Buôn Ma Thuột 1 ngày
    Khánh Hoà Nha Trang 2 ngày
    Đà Lạt 2 ngày
    Phan Thiết Mũi Né 1 ngày
    Sài Gòn 2 ngày
    Bến Tre; Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau mỗi nơi 1 ngày.
    Trở lại SG và lên đường về nhà.
    Hanh trinh tong cong: 16-18 ngay (co the rut gon hon)
    Mặc dù rất muốn đi Phú Quốc nhưng chắc chưa có cơ hội. (Cao thủ cho em thông tin về tour PQ nhé)
    Đó mới là kế hoạch về thời gian và địa điểm, còn phần tài chính mới thấy ẹ....
  3. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là càng làm chi tiết lại càng thấy cần lược bớt chương trình
    Chúng ta dự kiến sẽ xuất phát vào sáng ngày T7 25/11 và về đến HN vào ngày CN 10/12 quĩ thời gian là 16 ngày:
    Chi phí dự tính là khoảng 3 triệu ++ nghĩa là trung bình 200k/day
    Phương tiện cần phải thống nhất ngay tớ nghiêng về phương án đi xe máy hơn... cái lợi là chủ động tuyệt đối... bất lợi là trục trặc kỹ thuật dọc đường và kém an toàn hơn ô tô...
    Nếu đi xe máy chỉ nên đi ở vận tốc trung bình 50km/h đường quốc lộ 1A rất nguy hiểm vì luôn luôn đông... như vậy nếu 1 ngày đi 6h sáng 3h chiều 3h (còn lại là dừng chân nghỉ ngơi tham quan chụp ảnh)thì chỉ được 300km/ngày.
    Sau đây là lịch trình dự kiến cho đi xe máy:
    Ngày 1
    HN- Thanh Hoá 150km: 9h-12h nghỉ trưa đến 1h30
    Thanh Hoá - Vinh 150km: 1h30-4h30 nghỉ tí
    Vinh - Hà Tĩnh 50km: 4h30- 6h trên đường rẽ vào ngã ba Đồng Lộc 30''
    Tổng 350km nghỉ đêm tại Tx Hà Tĩnh
    Ngày 2
    Hà Tĩnh - Phong Nha 100km: 7h-9h chơi nghỉ trưa đến 1h30
    Phong Nha - Sông Bến Hải - Cửa Tùng - Đá Nhảy - Đông Hà 100km : 1h30-3h30 cộng chơi linh tinh hết 1h30 đến 5h
    Đông Hà - Huế 100km : 5h-7h nghỉ đêm tại Huế
    Ngày 3
    Chơi ở Huế theo tớ chỉ nên đi 3 điểm quan trọng là Cấm Thành Tự Đưc và Thiên Mụ
    3h chiều xuống Lăng Cô tắm biển
    Vượt đèo Hải Vân sang đất Đà Nẵng nghỉ đêm tại Đà Nẵng
    Ngày 4
    Rời Đà Nẵng đến Mỹ Sơn chơi ở Mỹ Sơn đến 12h30 phải đi luôn vì đường Đà Nẵng Qui Nhơn tương đối dài (200km) và có nhiều cái để xem
    Hội An ko có gì hay ho lắm đâu đặc biệt với cánh anh em trẻ tuổi
    Chạy Quảng Ngãi rẽ qua Sa Huỳnh, Đức Phổ (Đặng Thuỳ Trâm)
    Gần Qui Nhơn thăm tháp Dương Long tháp Bánh Ít. Ngủ tại Qui Nhơn
    Ngày 5
    Qui Nhơn - Khánh Hoà 300km
    nghỉ giữa hiệp ở Tuy Hoà 150km xuất phát trưa lúc 1h
    Từ Tuy Hoà đi Nha Trang thăm Đá Đĩa và hải đăng Đại Lãnh 150km nghỉ đêm tại Nha Trang
    Ngày 6
    Nghỉ ngơi và đi chơi tắm biển, tắm bùn thăm tháp Bà Ponagar ở Nha Trang
    Ngày 7
    Khánh Hoà - Bình Thuận 300km
    Qua Ninh Thuận thì thăm Tháp Chàm nghỉ trưa ở Cà Ná
    1h chiều xuât phát chạy qua Mũi Né nghịch cát đến Phan Thiết chiều muộn
    Ngày 8
    Tiến về Sài Gòn 350km
    Có thể ghé chơi Vũng Tàu hoặc nghỉ trưa tại Long Khánh Đồng Nai chiều muộn về tới Sài Gòn kiếm chỗ ăn ngủ miễn phí
    Ngày 9
    Ở Sài Gòn dạo chơi gặp bạn bè họ hàng thăm vài ba điểm nổi bật nhậu nhẹt bét nhè với các anh Hai chị Hai...
    Ngày 10
    Sài Gòn - Cần Thơ
    Nghỉ trưa ở Bến Tre hoặc Vĩnh Long tham quan cầu Mỹ Thuận rẽ vô Cần Giuộc... ngắm hoàng hôn bến Ninh Kiều... ngủ tại Cần Thơ
    Ngày 11
    Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau
    Thăm chùa Sóc Trăng... ghé nhà công tử Bạc Liêu...ngủ đêm sông nước Cà Mau
    Ngày 12
    Mò ra mũi Cà Mau điểm cực Nam của tổ quốc... chụp cái ảnh... đến đây là chinh phục thêm một giới hạn mới của nước Việt Nam... chạy về Rạch Giá hoặc Long Xuyên ngủ
    Ngày 13
    Nghỉ trưa ở thị xã Cao Lãnh ( Đồng Tháp) lại vòng về Sài gòn
    Đến đây lại lựa tình hình thời sự ở HN để quyết định có đi tiếp hay không... có thể gửi xe máy lên tàu nằm ngủ 2 ngày để có mặt ở HN vào sáng T2 đầu tuần... hoặc lại tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới vd như Angkor Wat (Cam Pu Chia) hay Tây Nguyên
    Riêng về Ankor wat phải bỏ xe máy lại SG đi mất khoảng 3-4 ngày chi phí thêm khoảng 1.5 triệu ++
    Nếu Tây Nguyên thì chạy qua Đà Lạt lên Daklak Gia Lai Kon Tum rồi lại chập về Quảng Ngãi cũng có thể chạy tiếp đường Trường Sơn mới mở ý tớ cũng ko rõ cung này lắm do ko có bản đồ update mới nhất Chuyến này về cũng mất thêm khoảng 1 tuần nữa... bằng xe máy mệt quá thì nhẩy đại lên cái ô tô hoặc tàu nào đó về thẳng HN...
    Cũng có thể trong hành trình của Ngày 7 chạy từ Phan Rang lên Đà Lạt rồi đi đường Lâm Đồng về Sài Gòn... như thế trong trường hợp bắt buộc phải về sau 2 tuần cũng ko tiếc vì chưa ghé qua được Đà Lạt...(bù lại lại phải bỏ qua Mũi Né)...
    Bi nhiêu đó thôi... bà con cô bác gần xa giúp đỡ thêm nhá
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... thấy bác Samurai lên lịch tương đối là ok hết rồi, chả còn chỗ nào để mà giúp cả. ( Với lại biết khỉ gì mà giúp - Chưa tự đi đâu lần nào). Em là em khoái cái khúc ngủ đêm sông nước Cà Mau lắm đi thôi, cho em bám càng bác với nha. Ơ mà cái "chúng ta" của bác xuất phát từ HN gồm nhiêu người và có ai là chị em không ấy nhỉ ?
  5. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch chuyến đi này Samurai đã post khá chi tiết rồi. Tốc độ di chuyển và nghỉ ngơi còn phụ thuộc một phần vào yếu tố thời tiết nữa. Vì miền Nam thời tiết khá thất thường nên cũng cần lưu ý.
    Chuyến đi chinh phục các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. và để ngắm nơi chín dòng sông đổ ra biển mình cũng định lâu rồi, nhưng năm ngoái không có đồng hành nên không đi. Chuyến này nếu sắp xếp được thời gian mình sẽ tham gia cùng các bạn.
    Hiện tại thì mình đang ở Sài Gòn. Sẽ theo đoàn khi các bạn đến Sài Gòn. Kinh nghiệm về Miền Tây của mình thì cũng có một chúc. hi vọng sẽ đồng hành cùng Samurai và các bạn .
  6. bizman12

    bizman12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch hiện tại chắc mới chỉ có 2 người hưởng ứng tham gia từ Bắc vào Nam là samurai và tôi, nhưng xem hành trình chi tiết của bác Samurai thì lại khác với kế hoạch của em khá nhiều.
    Nếu kô thống nhất được quan điểm thi em đành tách đoàn vậy, mặc dù sẽ rất đáng tiếc.
    Thứ nhất về chuyện đi lại, em kô hưởng ứng phương án đi xe máy vì sẽ rất tốn sức và nguy hiểm. Em chỉ có thể chọn phương án tối ưu nhất là Open Bus toi dau thue xe may hoac dap roi vi vu, mac du se ton kem ve kinh phi hon nhung doi lai duoc su an toan.
    Thứ hai là về hành trình, dự định của em sẽ qua cả Buôn Mê Thuột và Đà Lạt.
    Thứ ba, em chỉ có thể xuất phát trước ngày 25/11 và về trước ngày 10/12 vì có việc.
    Nếu bác xem xét và match được thì ae ta sẽ cùng đồng hành, còn kô thì có thể hẹn thời gian giao lưu tại một địa điểm nhất định, có thể hẹn nhau khi bắt đầu hành trình miền Tây với các bac SG.
    To SG bros: các bác có dự định tham gia thì thống nhất thời gian địa điểm với anh em chúng tôi để còn lên kế hoạch hẹn hò nhau cụ thể hơn.
    Ai có ý kiến gì xin cứ góp ý ạh.
    @ windysmile: Anh góp ý chút kinh nghiệm, em biết anh đã từng đi rấ nhiều.
    Thank all
  7. bizman12

    bizman12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Up lên phát kêu gọi anh em
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Bnạ gì định xuyên việt = bus.. thì liên hệ với em sprin150 ý, năm ngoái em đó cũng làm quả như vậy 1 mình... đên đâu bắt xe ở đó đi.. mà nó đi tốn phết.. hình như 6,7 triệu +++, tớ ko rõ lắm..
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ Samurai:
    @ bizman12:
    Chuyến đi này rất hay nhueng thời gian quá dài nên sẽ có rất ít người có thể tham gia gia cùng.
    Vì thế 2 người nên thống nhất cùng nhau về lộ trình và tránh mất đoàn kết nội bộ.
    Mọi người rất hi vọng và đợi kết quả của chuyến đi này đấy.

  10. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Chào Bizman và các bạn
    Tất nhiên để tổ chức được một chuyến đi lớn thế này là rất khó khăn... tớ cũng đã phải soạn lại hành trình để phù hợp hơn với nhu cầu của Bizman nhưng lại có khác biệt về phương tiện và thời gian...
    Phương tiện thì rõ rồi còn thời gian Bizman định đi là khi nào vậy cho tớ biết cụ thể... Độc hành có rất nhiều điều hay ho... tớ cũng đã từng độc hành khá nhiều lần, dân du lịch bụi thì đến đâu chả kiếm được bạn... nhưng có một điều là ngay ở giữa Vn này ngay lúc này đây có hàng chục hàng trăm người có cùng dự định như tớ và bạn... vậy mà chúng ta ko biết để kết giao và chia sẻ ngay từ đầu lại phải đợi gặp gỡ nhau theo duyên phận trên một cung đường nào đó há chẳng phải là buồn lắm ru... hơi dài dòng nhưng đại ý là nếu du di được để đi cùng nhau thì vẫn vui hơn...hơn nữa cũng tiết kiệm được đáng kể các chi phí khác...
    Bạn Immortelle cho tớ biết rõ ràng hơn kế hoạch của bạn... có còn máu me đi nữa hay ko... cung đường, thời gian, tài chính tớ sơ phác ra như vậy có vấn đề gì với bạn ko... etc
    Tớ sẽ đi vào chi tiết cụ thể hơn ở bài viết sau... nhưng trước hết rất cần sự rõ ràng về quan điểm của tất cả các bạn...

Chia sẻ trang này