1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai nhớ "cây đàn sinh viên"

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi xacogara, 15/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xacogara

    xacogara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Có ai nhớ "cây đàn sinh viên"

    Tối qua lang thang SG với đứa bạn, ngêu ngao vài câu hát một thời sinh viên. Bất chợt bao ký úc ngày xưa bỗng dưng tràn về. Có bác nào nhớ thửa ngày xưa, khi mà chỉ có cây đàn ghita cùng muỗng (cù dìa) đũa, nồi xong... Có thể không hay bằng Karaoke nhưng sao nó ấm áp tình người đến thế. Lớp tôi có một cặp, bọn nó yêu nhau vì cây đàn ghita đấy các bác ạ. Chàng đàn, nàng hát, nhìn mà phát ghen. Hay hôm nào, bác nào vác cây đàn ghita lên Tí Nị Cốc, tụi mình hâm nóng lại ký ức ngày xưa tí nhỉ. 7XSG có tay ghita nào không?


    Xaco Gara
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Hát hò ở Tí Nị Cốc thì e không tiên. Đi Bình Quới hay chổ nào đó thì hay hơn. Phần tui lâu rồi không đánh đàn nhưng chắc chơi cũng còn tàm tạm.
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Thế bác chưa nghe đại gia VotrungH và siêu sao SV_Star [/b] chơi Ghita à. Nghe xong cảm xúc dâng trào.
    Tic Tac Chec
  4. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hehe nhớ hôm 7x SG nấu phở nghe 2 bác ấy biểu diễn hay thật..Nhất là bài Chiều Moscow bác hiếu hát hay lắm,em đang cầm đàn nhưng mà hông biết đánh mới chết
              Người yêu quý Terminator3 ngày hôm nay mãi mãi hơn ngày hôm qua;
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật hôm rồi anh Híu ra HN tụi em không được nghe anh oánh ghi ta và hát tình ca. Người ta bảo ở đâu có một chàng trai và một cây đàn thì ở đó có ít nhất 3 cô gái đang... bị tra tấn. Hì... Hum nào vào Sài Gòn phải dụ anh Híu và SV-Star tra tấn tai mình mới được.
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
     
  6. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0

    Có post mới nhớ,dạo này chẳng thấy bà chị yêu trên Y!.Chẳng hiểu làm nhiệm vụ gì mà lâu thế nhỉ!??Làm sao phải chờ cả 2 bác ấy ra HN,sao không vào trong này nghe trực tuyến nhỉ!??
              Người yêu quý Terminator3 ngày hôm nay mãi mãi hơn ngày hôm qua;
  7. xacogara

    xacogara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tuyệt rồi, hôm nào làm một quả cafe ghita 7XSG ở bình quới đi. Không biết bác Vô Trùng Hờ Và ngôi sao Sợ vợ có đồng ý không nhỉ. Có điều là phải chuẩn bị tập bài hát cho mọi người cùng hát theo. Hát karaoke mãi rồi chắc là chẳng ai còn thuộc lời bài hát đâu nhỉ.
    Ai đồng ý thì dơ tay lên một cái nào.
    Xaco Gara
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, lúc chiên chả giò dưới bếp, em mém làm cháy khét đen thui vì văng vẳng tiếng guitar và giọng hát ngọt ngào Mưa Hồng từ trên cao vọng xuống, chả biết ai hát hay thế .
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    May là có em nhắc chị đấy, không thì chả giò khét hết gòi Mà công nhận, đúng như anh Hiếu nói hôm trước ấy, 7X mà lập ban nhạc là "TTVNOnline không đối thủ"
    Người biết chơi guitar còn có: Deep_Sorrow, Bad_sniper, Lonesome nữa, toàn dân nghệ sĩ cả. Chị giotmuathu thì còn chơi cả piano.
    Nghiêng mình ngưỡng mộ!
    <P align=center>[green]<SPAN class=spnMessageText><FONT color=#191970><FONT color=royalblue><STRONG></STRONG></FONT></FONT>[/bigchar]</FONT> </P>
    <P align=center>[green]<SPAN class=spnMessageText><FONT color=#191970><FONT color=royalblue><STRONG>By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired.</STRONG></FONT> </FONT><FONT color=royalblue><EM>(F.K.)</EM></FONT>[/bigchar]</FONT></P>
    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 18/11/2003
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Bài Mưa Hồng ấy là anh Condor hát đấy chị ạ .
    Chị vừa theo đạo vừa biết đàn Piano nửa ,giống con bé đệ tử của em quá .
    Con bé này nó học từ nhạc viện theo đạo và hay đàn cho đám con nít đồng ca trong nhà thờ hát .Để hôm nào được em dắt nó lên trình diện 7X cho chị gặp ,nó ngoan đạo lắm cả ngày chủ nhật toàn ở nhà thờ nên hơi bị khó ,chỉ rảnh vào 1-3h mà thôi ,3h lại phải về nhà thờ .Chả bù với em : nói văn hoa là người Vô Thần nói trắng ra là VÔ ĐẠO

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này