1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai như e chưa.Mọi người đã ai gặp phải tình huống này chưa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chelsea82, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chelsea82

    chelsea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có ai như e chưa.Mọi người đã ai gặp phải tình huống này chưa?

    Mình và nàng quen nhau trong 1tình huống đặc biệt.Nàng làm cùng cơ quan đứa bạn mình.Nàng xinh đẹp,năng động còn mình cũng có vị trí xã hội.bạn bè ai cũng ủng hộ.Trong 3 tháng thời gian đầu yêu nhau là những ngày rất đẹp làm mình quên hết mối tình 3 năm trước đây của mình.Chúng mình tôn trọng và dành tình cảm rất nhiều cho nhau.mặc dù đôi lần mình thấy có 1 ng con trai khác hay nt va kiểm soát thời gian của nàng.Mình nghĩ là ng đó chỉ la 1 fan như bao fan bt khác của nàng nên mình không quan tâm.Và nàng thỉnh thoảng cũng kể cho mình về anh chàng này đã theo đuổi nàng 3 năm.Cho đến sinh nhật 24 của nàng.Mình bất ngờ khi biết rằng ng theo đuổi nàng 3 năm kia là con nhà bác ruột mình.Buồn hơn khi a ấy nt kể với mình rằng anh và nàng đã có thời gian hơn tình bạn và đã từng...A ấy cũng ko nói cụ thể mà chỉ nt ...Về anh mình thì mặc dù là con nhà bác nhưng mình chỉ biết là anh ấy khá ngoan chứ cũng không hiểu tính cách lắm.Mình không muốn hỏi nàng cụ thể thế nào vì như thế mình nghĩ là không tôn trọng ng nàng.Còn nàng thì nói rằng e chỉ coi a ấy là bạn và đã nói thế rất rõ ràng nhưng a ấy không tin.Trong thời gian yêu nhau được 4 tháng thì chỉ có một lần mình và nàng cãi nhau.sau đó nàng có nói là em buồn lắm nên di choi vói bạn.Tối hôm đó mình đến nhà nàng thì gặp 1 ng đưa nàng về(đi 2 xe).Vì hôm đấy trời tối nên mình không đê ý mà sau này mới nhớ ra đó chính là a mình.Thực sự bây giờ mình vẫn còn yêu nàng nhiều lắm.Các bạn có thể cho mình vài lời khuyên đưọc không.Mình thì chỉ có thể khăng định1 câu là:nàng trước đây có tình cảm với anh mình nhưng sau đó thay đổi mà cũng ko dứt khoát nên mới dẫn đến tình cảnh này.
  2. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    anh em chú chia ca mà đánh tỉa đi!lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt!
  3. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này chưa gặp bao h, vào xem để học hỏi, ko bit trả lời
  4. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này dã man như phim Hàn vậy.
    Khổ cho pác quá cơ. Chuyện này theo e pác phải nói chuyện rõ ràng cho ra ngô ra khoai thôi. Còn xét xem tình cảm của chị ý với pác thế nào mà quyết định tiếp hay thôi.
    Chúc pác chọn lựa đúng
  5. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    BẢN LĨNH HƠN ĐI BẠN!
    Đã là con gái thì lắm ong buớm, bạn cũng thừa nhận điều đó. tình huống bạn gặp phải thật khó xử, mọt bên là anh họ, một bên là ngừoi yêu.
    Bạn à, ông bà có câu " Đánh anh em xa mua láng giềng gần ", và nhất là trong tình yêu chúng ta phải có sự tư hữu. Bạn đấu tranh là để dành tình yêu cho mình phải không ?, vậy thì chả có tình anh em ở đây. Việc anh họ bạn nhắn cái tin đó cho bạn thì có thể thấy anh ta là loại đàn ông cơ hội và " dai đỉa ". Thừong những kẻ như vậy vẻ ngoài " ngoan " nhưng bụng một bồ dao găm, thâm hiểm.
    Mạnh mẽ lên bạn, tình yêu là phải tranh đấu, nếu bạn yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu bạn thì đừng lăn tăn, đừng để có những phút giây 2 ngừoi cãi nhau...Sự bất hòa chính là cơ hội để những kẻ " ăn hôi " quấy phá...
    Cũng đừung cố gặng hỏi quá khứ, hãy yêu và sống chân thật với cô ấy nếu bạn cho là cô ấy xứng đáng...đừng dằn vặt bởi cái quá khứ mà địch thủ cảu bạn tung ra...Nhỡ đâu đó là hỏa mù thì sao?
    Hãy kiên nhẫn đặt niềm tin nhé, quả ngọt sẽ dành cho ai vun trồng chứ không dành cho kẻ hái trộm đâu !
  6. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    chẹp.....khó nhỉ.hỏi thẳng em iu thôi chứ bít sao
  7. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn nói lên là bạn chưa rõ ràng về mức độ tình cảm hai ng đó. Bạn nên gặp riêng và hỏi chuyện từng người để xem thực hư thế nào, tình cảm trước và hiện tại của 2 người? Và cuối cùng bạn nên bố trí để 3 người nói chuyện thẳng thắn và đưa ra quyết định cuối cùng. Hãy sáng suốt nhé
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải tranh đấu
  9. chelsea_fan_fan

    chelsea_fan_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Oh yê .
    Cố lên bác chủ topic
  10. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    mệt

Chia sẻ trang này