1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai như tớ không???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 15/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    có ai như tớ không???

    tớ đến tuổi lấy chồng rồi, cũng đang co ngưới muốn cưới, nhưng thật sự là càng đến ngày chuẩn bị thì tớ lại thấy sao sao ý, tớ không thấy vui, thấy cô đơn, thấy chán đời nữa? sao lại thế nhỉ?? tớ nghĩ ngày cưói sẽ là ngày hạnh phúc lắm, thế mà bây giờ, tớ ...........................cô đơn nhưng ko thấy nhớ, huhu...... tớ biết phải làm sao đây mọi người ơi, có ai như tớ không vậy///
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Có, đầy.
    Mấy em lên thành phố ngồi chờ lấy chồng Đài Loan cũng rứa.
  3. mitmotmot

    mitmotmot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi hình như em nhớ trong một topic nào đó , chị bảo người yêu chị kém chị 2 tuổi và anh rất yêu chị. Àh còn một chi tiết nữa là chị bảo khi ở cạnh anh hay khi hôn anh ý , chị không có cảm giác gì cả. Thế người mà chị sắp cưới có phải là anh ý không?Nếu đúng là anh ý thì em nghĩ bây giờ chị lấy anh ý chỉ là cho xong , cho có chồng đỡ mang tiếng với thiên hạ đúng không. Em thấy chị lên suy nghĩ lại . Cái cảm giác chị tả , e thấy chắc chị khó chịu lắm. Đến lúc lấy chồng xong , biết được thêm vài tính xấu của chồng thì sẽ càng thất vọng và chán nản lắm.Như vậy, đôi khi sẽ có tư tưỏng ngoài chồng khi gặp ai đó làm chị rung rinh một tí sau này và rất dễ dẫn đến hiện tượng ngoại tình đấy chị àh và đó cũng là lý do đổ vỡ gia đình.
    Em chỉ có vài lời thế thôi . Chúc chị hạnh phúc nhé.
  4. Newchicken

    Newchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt nói vậy có nghĩa là thế nào, chả hiểu gì cả. Chuẩn bị cưới, nhưng mà là dạng cưới ép chứ không phải yêu đương gì hả? Thế trước khi cưới anh này thì có anh nào chưa, ý là đang yêu anh khác thì phải cưới anh này í. Nếu không có thì đây cũng là tâm lý bình thường, bất an lo lắng khi sắp phải hiến trọn thể xác lẫn tinh thần cho người khác? Nói vậy đúng không nhỉ? : D
  5. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị làm "quản tù" có khác. Tâm tư quá. Thật ra bạn đang tự hỏi nhiều thứ : Mình quyết định thế có đúng ko nè, liệu có trở thành làm vợ làm mẹ tốt ko nè? Rùi đám cưới sẽ ra sao, những việc j có thẻ đến...ui nhiều.
    Có lẽ bạn lên nói với người mej bạn để xin lời khuyên.
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Có nhiều , anh quen với rất nhiều em như thế này .Cách đây cả chục năm anh đã quen các em cũng trong tình trạng như em . Trước và trong ngày cưới đều nhắn tin cho anh nói rằng như này :
    " Ngày mai sang nhà chồng rồi mà em cảm thấy buồn quá anh ơi . Không biết là em đã quyết định đúng hay sai ? Em thì lại không muốn bố , mẹ em buồn anh ạ ...".
    Và mười năm sau khi đều đã có một con thì vẫn tin nhắn lúc nửa đêm như thế này :
    " Em buồn lắm anh ơi , cuộc sống gia đình chán quá anh ạ . Có khi vợ , chồng em chia tay mất .Bây giờ em chỉ còn sống cho con em thôi ......".
    Đấy , nhiều người như thế đấy . Em quyết đĩnh đi .
  7. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí quá ... chưa lớn àh ... tuổi lấy chồng mà bạn nói là 18 hay 19
  8. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    tâm lý bình thường khi lấy người mà mình không yêu thiệt tình ,thành ra trước khi cưới mới hoang mang tự hỏi
  9. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi. 1 năm trước ngày cưới của nhỏ bạn ba ngày, nó cũng có điện cho tớ nói.
    ông ơi, sao tui cưới chồng mà cảm thấy cô đơn và buồn nữa, tui cảm thấy mình hụt hẫng và lo lắng không yên. tui không muốn cưới chồng đâu.
    Thế đấy cô em àh. Nó và thèng đó quen nhau 6 năm rồi, cũng đã cãi nhau, chia tay nhau cả chục lần rồi ko được, Bỏ thì vương, thương thì tội, cứ thế nó kéo dài tới giờm nó thì sắp 30 rồi cho nên cũng nghĩ cưới cho xong. Mà nó cưới bây giờ thứ nhất cũng chỉ là cái nghĩa bao năm, chứ tình thì chẳng còn gì, Thứ hai nó cũng lớn tuổi rồi, nhắm mắt lấy đại cho xong, cho thiên hạ khỏi nói này nọ.
    Mà thôi, mình chọn thì mình chịu, Không có đủ mạnh mẽ và nghị lực để vứt bỏ thì ôm lấy về phải ráng mà chịu đựng, Cùng lắm là vài năm đau khổ, nếu may mắn thì được giải thoát sớm, còn ko may mắn thì day dứt cả đời, đánh đổi hạnh phúc của mình cũng chỉ vì ko có dám dứt khoát, Không trách ai được em gái ơi. Lúc đó cũng đừng trách cho số phận mà hãy trách chính mình, Hạnh phúc nằm trong tay mình cả chứ ko phải do trời định đâu.
    Sorry chủ topic nhé, Thấy bạn giống đứa bạn mình quá nên nói dài dòng, chỉ vì giờ đây nó cũng ko có hạnh phúc gì cho lắm nên nói thế, nếu bạn may mắn được hạnh phúc thì tốt quá. cũng mong sẽ có trường hợp tốt hơn.
  10. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko chắc chắn về tình cảm của mình thì tại sao phải vừa lấy vừa run nhỉ? Tình cảm ko phải chỉ cần lấy thước đo bằng thời gian, có nhiều người quen nhau lâu nhưng nhận ra ko hợp mà ko muốn bỏ vì nghĩ mình ko tìm đc tay nào tốt hơn, lấy về rồi càng ko hợp, càng chán mà thôi. Các bác gái đừng nghĩ khi lấy rồi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, đã chán mà gặp nhau thấy cái xấu của nhau hàng ngày nữa thì ớn ko để đâu cho hết. Nếu có vấn đề thì nên giải quyết dứt khoát trc khi cưới nhau về nhé. Đàn ông sẽ ko thay đổi bản chất đâu, nếu đã lấy thì nên chấp nhận nhau bác ạ.

Chia sẻ trang này