1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai như tớ không???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 15/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cho câu hỏi của em: Giống em nhiều lắm, toàn loại ế, ẩm ương hoặc vì cuộc sống khó khăn nên thành quá thực dụng.
    Cách đây 1 năm, anh có 1 em 84 định đong anh, nhưng anh không thích, sau anh xui đồng chí đối tác của anh cưa, sau 3 tuần, sắp chén được thì ông ý cũng tha, bảo không thèm.
    Sau này ông ý kể lại mới biết em ý có 1 câu tuyên ngôn vãi chưởng: Em không cần yêu, chỉ cần chồng..... Cho nên năm nay là năm em nó tăng cường phát tín hiệu, đặng năm sau còn có tấm chồng, không thì dính vào kim lâu thì hết hâm.
    Cũng hiểu vì nó thuê nhà, lương kế toán còm, nên rất cần 1 cái để bám víu ở lại TP, nhưng mà mới 24 tuổi mà đã chạy đua ác, định dành hết mối của các chị già...
    Về 1 mặt nào đó, có khi những em này anh còn thấy thích hơn, vì nó có mục tiêu rõ ràng, tỉnh táo, và ít suy nghĩ ẩm ương.
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 17/08/2009
  2. moviesfan1

    moviesfan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nếu tự mình cảm thấy không thể yêu được người ta thì dũng cảm lên, dứt khoát đi. Đừng nghĩ vì gia đình, họ hàng nói này nọ mà nhắm mắt chấp nhận, rồi đến lúc tự làm khổ mình, khổ cả mọi người nữa.
    Cuộc sống là của mình, mình phải tự quyết định. Không ai quyết định hộ mình được, cũng không ai sống hộ cho mình được đâu.
  3. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cứ lấy thôi chần chừ gì nữa nào? Mọi chuyện rồi sẽ ổn hết.
  4. chikchi

    chikchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    e thấy mấy chị ở cơ quan cũng hay nói vậy, bảo ký vào giấy đăng ký kết hôn xong thấy hối hận dã man, cảm giác khi quyết định chuyện đại sự mà, lo lắng không biết quyết định đúng hay sai , nhưng mà đâu sẽ vào đó thôi chị ạ!

Chia sẻ trang này