1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai như tôi không,chỉ giáo giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thu_tinhyeucuatoi68, 05/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cheryl_4T9

    cheryl_4T9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là duyên chưa tới thôi bạn chủ topic ah. Cứ từ từ :)
    Mà có khi...có em nào thích bác mà ko kưa được nên loan tin đồn nhảm cũng nên
  2. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    Cứ sống bình thường đi, cây ngay lo gì chết đứng, tự tin lên chứ.
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chết vì tin đồn, trai già cứ như sống ở vùng quê năm 45 ấy nhẩy? ăn uống,bồi dưỡng...cho béo tốt.bỏ các thói quen dễ có mối liên hệ tai tiếng như thuốc lá, quán xá, gái gú.. . Ở quê thì sáng sáng chạy lên bờ đê thể dục ..duy trì tâm hồn lành mạnh đầu óc sảng khoái. Khổ nhục kế một chút thì lân la giúp đỡ làng xóm. đem thân trai tráng mà ra làm sức trâu ngựa cho bà con. Chả mấy chốc tiếng lành đồn xa
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Ngày xưa đi học có đứa nào nó ghen ghét vì cậu đào hoa quá mà đặt chuyện ko? Nghi lắm:-w. Ko hiểu có hạn gì ko mà lại bị thị phi vậy nhỉ. Giải hạn đi cậu ạ
  5. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Ở quê dân trí thấp nó khổ thế đấy , mình có thằng em bị đồn từ đâu về nhà, cả họ hàng nghi ngờ nó, nó sock nặng như sét đánh ngang tai, việc đang ngon mà phải bỏ việc về nhà cắm cọc 1 tháng để minh oan

Chia sẻ trang này