1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai như tôi không nào?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi rangkhenhboy_hp, 02/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenhboy_hp

    rangkhenhboy_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Có ai như tôi không nào?

    Thưa các bạn!Đây là một chuyện hy hữu xảy ra với tôi.Híc!Tôi là một thàng mê nhạc nhưng không đến nỗi cuồng như mấy người khác.Tui cũng khoái tất cả các loại nhạc nhưng cứ nghe thấy tiếng trống là tôi cứ muốn giật giật cái đầu theo điệu nhạc thôi.Híc!Như vậy là thành thói quen nên mỗi khi nghe thấy tiếng trống là cái đầu tôi gật gật theo điệu nhạc.Híc!Thế là thành cái tội thôi các bạn ơi!Chuyện là thế này!
    Hôm nọ đến nhà thằng bạn dự sinh nhật của nó.Khi đến gần nhà nó thì tự nhiên có tiếng trống thế là tôi cũng như mọi ngày bắt đầu ... hic!Nhưng khôngn thể ngờ được rằng đó là tiếng trống ... đám ma.Híc!Thật là...híc!Các bạn có ai bị như tôi không?Cái thói quen không thể bỏ được mờ!Híc!
  2. datmoc

    datmoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Chuối quá. Hồng Thất Công khi thèm ăn thì ngón tay trỏ cứ giật giật, tức quá ông ta liền chặt phắt nó đi, thế mới có tên Cửu chỉ thần cái. Theo tui, đằng ấy cũng nên chặt phắt nó đi.
  3. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    thế khi mà chặt đầu đi thì thành cái gì
    Hay là thành kỵ sĩ không đầu hả

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  4. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Làm ma không đầu cũng hay lắm chứ!
    Có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về...
  5. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha,bạn có thể bỏ được thôi,nếu bạn muốn,ở nhà bạn bật thật to nhạc lên...( mà có trống ấy nha ),nhưng mà nếu đầu bạn giật thì bạn tát vào mặt mình một cái....còn nếu mà không được thì tôi nghĩ tốt nhất là nên chặt quách nó đi cho xong,cũng không đau đớn gì lắm đâu mà
    theo tình tình chạy,chạy tình tình theo
  6. rangkhenhboy_hp

    rangkhenhboy_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Làm ma không đầu thì có mà chết à?Không muốn thế đâu!Thà cứ điên điên như vậy nhờ an_an_an cho nhập hội cũng được chứ sao à?
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bệnh có vẻ nặng rồi đây. Tớ bảo này...lần sau nó mà giật giật nữa thì... bạn lấy cái gì (chày hoặc búa cũng được )đập dập nó ra. Đảm bảo hết giật ngay..he he
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái tội xui dại người khác cũng đủ để cho vào hội của pà chị an_an_an của em rùi nhá
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Xui được cứ xui chứ em..... còn làm hay không thì đấy lại là chuyện khác. Chỉ e là "họ" ko đủ dũng cảm để làm thui
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    b]huhu thế ailàm ơn chỉ cho tôi với là làm thế nào để tôi bỏ thói quen ăn món gì tôi bốc bằng tay là tôi lại mút tay chùn chụt ( như bò khô chẳng hạn) chỉ vì cái tội này của tôi mà mấy anh làm cùng gọi tôi là Bẩn hu hu[/b]


    nhà nuôi

Chia sẻ trang này