1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co Ai Nhu Toi Ko (Ban sua)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuloc, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuloc

    phuloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko biết các bạn như thế nào! Tôi nghi tôi là người ko được bình thường.
    Vì sao ư, vì con gái mà khóc trước mặt tôi, tôi ko có cảm giác mà còn thấy ghét; tôi chưa từng tặng hoa cho ai kể cả người tôi yêu. Và tôi cũng thấy mình chưa rung động trước ai, tôi quen ai cũng không quá 02 tháng và tôi thấy con gái bây giờ thật nhàm chán khi quen (À quên trước đây tôi có quen và yêu một người được 02 năm, sau đó chúng tôi chia tay vì tôi đã nghĩ tôi yêu người ấy nhưng kết cục lại ko như vậy)
    Các bạn biết sao ko? Ai quen tôi cũng nói tôi dễ gần, vui tính, đẹp trai, dễ thông cảm cho mọi người và ai cũng đều cũng "có thể" tâm sự với tôi (có những người nói rằng họ tâm sự với tôi những chuyện mà họ ko nói được với người yêu hay bạn thân của họ), họ luôn bảo tôi hiểu sâu vấn đề như một "ông già" (dù tôi mới 24t, hihi); tôi thích gì làm nấy còn đã ko thi đừng hòng.
    khi quen với một người con gái, tôi ko bao giờ có ý nghĩ lợi dụng họ, tôi thích là tôi quen nhưng tôi chia tay với họ cũng nhanh như tôi đến với họ vậy.
    Ko biết các bạn ntnào chứ riêng tôi, tôi có thể tiếp xúc và nói chuyện với hầu như tất cả loại người khác nhau trong xã hộI và tôi hiểu cũng như thông cảm với họ. Và Ai quen tôi một time cũng nói hiểu tôi, thấy tôi và họ gần gũi nhau; Nhưng một thời gian sau họ lại nói ko hiểu tôi một chút nào cả; kể cả những thằng bạn thân của tôi . Tôi nhận thấy đôi lúc tôi bất cần và ko quan tâm đến mọi thứ; tôi ko đặt T.Y lên tất cả, nó mãi mãi đứng sau Gia Đình và Công Việc mặc dù tôi là thằng có số "đào hoa"
    Với bạn bè, tôi ko bao giờ để họ thiệt vì tôi; nhưng chuyện Tình cảm tôi thấy minh là kẻ độc ác và ko thương tiếc khi chia tay với một ai
    Theo các bạn tôi là người như thế nào! Và tôi phải làm như thế nào để tôi như những người bình thường khác



    Được phuloc sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 11/04/2006
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Đi chết đi! Há há
  3. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0

    NHư vậy thì rõ ràng bạn là người không bình thường rồi . Bạn phải tự nhìn lại những gì mình đã làm xem khác những người khác ở điểm nào . Có thể bạn là người không biết cảm thông và chia sẻ với những ngưòi bạn,
    Theo như bạn kể thì có lẽ các bạn khác nghĩ bạn là người ích kỷ , ko quan tâm, chia sẻ với bạn bè và thực tế thì đúng như vậy còn gì
    Đẹp trai, dễ gần, vui tính chỉ làm cho người ta có cảm tình khi mới quen thôi,
    Muốn có một người bạn tốt thì trước hết bạn phải là người bạn tốt , . Bạn hãy mở rộng lòng mình, đừng nên nghĩ rằng con gái bây giờ chán ngắt . BẠn hãy thử tặng hoa cho ngưòi bạn yêu 1 lần xem sao , bạn sẽ thấy nó thật có ý nghĩa , những gì bạn chưa làm thì bạn hãy thử làm một lần đi . CHúc bạn tìm thấy niềm vui và những người bạn tốt , hiểu bạn
    (mà bạn bảo bạn chưa rung động trước bất cứ ai sao bạn đã có người bạn yêu đó thôi bạn viết chẳng thống nhất gì cả)
  4. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    chỉ có 1 khả năng, bạn sống giả tạo, vì bạn kêu lúc quen ai cũng nói bạn vui tính, dễ gần, sau lại không hiểu bạn, từ đó suy ra cái cách bạn dễ gần chỉ là xã giao thôi, có thể bạn xã giao giỏi, nhưng cái quan trọng là tình cảm và sự chân thành, thấy 1 người khóc, nếu là người có lòng trắc ẩn sẽ phải tự đặt câu hỏi "sao người ta khóc" huống hồ là con gái khóc, bạn lại thấy ghét, bạn vô cảm quá, mà chuyện này đơn giản thế bạn cũng phải hỏi, tôi tự nhiên tự hỏi mình rằng "có phải bạn vô vị quá không?"
  5. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Lãnh cảm
  6. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Qua những suy nghĩ của bạn tôi ko nghĩ bạn bị lãnh
    cảm,chỉ "lạnh" chút thôi.Đôi khi sống trong những hoàn cành quá yên ấm và đầy đủ(ít nhất về mặt tình cảm) người ta không có nhu cầu lắm về các mối quan hệ xung quanh,cái kiểu có thì vui không có chẳng sao nên cũng không có ý thức gìn giữ.Bạn chưa thực sự tìm thấy tình yêu đích thực của mình,rồi một ngày bạn sẽ gặp một người mà bạn dám hi sinh tất cả,bạn thật sự cần cô ấy,rồi khi cô ấy khóc bạn sẽ thấy xót xa như thế nào.Với người bạn yêu thật lòng bạn không thể "là kẻ độc ác và ko thương tiếc "như bạn nói đâu.Cứ chờ rồi xem,bạn sẽ thay đổi,tôi tin thế!
  7. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Qua những suy nghĩ của bạn tôi ko nghĩ bạn bị lãnh cảm,chỉ "lạnh" chút thôi.Đôi khi sống trong những hoàn cành quá yên ấm và đầy đủ(ít nhất về mặt tình cảm) người ta không có nhu cầu lắm về các mối quan hệ xung quanh,cái kiểu có thì vui không có chẳng sao nên cũng không có ý thức gìn giữ.Bạn chưa thực sự tìm thấy tình yêu đích thực của mình,rồi một ngày bạn sẽ gặp một người mà bạn dám hi sinh tất cả,bạn thật sự cần cô ấy,rồi khi cô ấy khóc bạn sẽ thấy xót xa như thế nào.Với người bạn yêu thật lòng bạn không thể "là kẻ độc ác và ko thương tiếc "như bạn nói đâu.Cứ chờ rồi xem,bạn sẽ thay đổi,tôi tin thế!
    [/quote]
  8. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    [/quote] đồng ý với ý kiến của bạn này phết
    Tớ cũng là môt người khá giống bạn. Bản chất là chúng ta quá chóng chán. Dăm bữa nửa tháng là tự nhiên chán đối tượng lúc nào mất rồi ấy. Nhưng phải cố mà điều chỉnh mình thôi. Có lẽ phải tìm được một người có khả năng thả chúng ta ra thỏai mái trong một khoảng chúng ta đang chán, rồi họ lại quan tâm 1 chút tới chúng ta thì chúng ta sẽ bình thường.. hì hì.. chả biết có người nào như thế không nhỉ..... hí hí.. yêu người ấy suốt đời luôn à
  9. Cowboy_from_hell6982

    Cowboy_from_hell6982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Vâng anh là số 1, thế gian này chẳng ai được như anh cả đâu, tôi nghĩ anh nên lên mặt trăng mà ở
    Xin hết ạ!
    Ở đời phải biết mình là ai anh ạ, nếu như muốn tiếp tục sống ở mặt đất, tôi nghĩ anh nên kiêm tốn hơn trong cách ăn nói
  10. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Híhí, bác tưởng đất trên mặt giăng mà rẻ à? Đi ở với giun bi h cũng còn oánh nhau chí chết mới đc 1 miếng hình chữ nhật.
    Bác j chủ cái topic này cứ sống thôi, đừng nghe ai xúi dại đi chết bác nhá, nó fí đi. Dù j bác cũng vui tính đẹp zai , dễ thông cảm với ngươì khác (dù đôi lúc bất cần và quan tâm đến mọi thứ, hơ hơ) . Bác mới 24, cứ từ từ, rồi sẽ có 1 số thứ dạy bác, à quên, to tát quá, đưa bác trở thành người bình thường như bác mong muốn. Gớm, theo em là em cứ xì cho cái tôi xẹp hết nó hơi đi

Chia sẻ trang này