1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co Ai Nhu Toi Ko (Ban sua)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuloc, 11/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuloc

    phuloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi chân thành cảm ơn các bác đã góp ý cho tôi! (nhất là bác vuonxuan).
    Nhưng tôi xin đính chính một chút, bác nói cuộc sống của tôi tương đối đầy đủ là ko phải. Từ khi 9t tôi đã làm mọi thứ vì cuộc sống mến yêu này (tất cả vì miếng cơm manh áo thôi các Bác a).
    "NGÓ LÊN THÌ CHẲNG BẰNG AI
    NGÓ XUỐNG THÌ CHẲNG AI HƠN MÌNH"
    HIC HIC ĐÂY LÀ CÂU NÓI MÀ TÔI TẬM NIỆM NHẤT ĐẦY CÁC BÁC A
  2. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không ... tình yêu là sự hoà hợp giữa 2 con người ... nó không đơn giản chỉ có màu hồng ngọt ngào mà còn kèm theo nhiều đắng cay . Khi đã yêu, bạn sẽ bộc lộ nhiều ưu nhược điểm mà người ấy có thể cảm thấy rất thú vị ... và tất nhiên bạn cũng được nhận lại điều này .
    Trường hợp của bạn ... mình thấy bạn đã không trân trọng những tình cảm người khác dành cho mình mà còn không trân trọng chính bạn nữa ... Tình yêu là giữa biển người có thể tìm thấy nhau ... bạn không cần phải " thử sai " nhiều lần như thế. Hơn nữa ... để cảm thấy thật sự yêu, bạn cũng cần thời gian để người ta bộc lộ những điều thú vị chứ, 2 tháng không phải là quá ngắn ngủi sao ?
    Người ta yêu nhau không chỉ có đam mê , có yêu thương mà còn có cả trách nhiệm và ước mơ. Hãy yêu như thế để có thể hiểu thế nào là yêu ... là sồng vì người ấy mà cũng là vì chính mình. Đừng để bản thân trở thành một nhà sưu tập trái tim ... bạn nhé ...
    Thử làm quen với mình nha

  3. phuongtulip

    phuongtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh không phải là người không bình thường vì ít nhất trong topic này đã có một ng giống anh.Chính là cái bác Check 990 j đấy.Mà chắc rằng những tâm sự của anh cũng nhiều người có,chỉ có điều anh đã thay họ nói ra thôi.Anh hỏi rằng: " Không biết mọi người như thế nào.....".Đúng là anh đã không biết thật.Hãy sống như anh đã từng sống,anh có bạn thân,anh có nhiều người yêu anh,thế là anh đã đầy đủ về tình cảm đến mức anh coi thường nó.Nếu là anh thì tôi sẽ không việc j phải thắc mắc xem mình có không bình thường không.Theo như anh đã nói chắc chắn rằng anh là ng được nhiều ng yêu mến.Tôi hiểu là anh cũng muốn có 1 ty thực sự,anh nói rằng anh không coi trọng ty.Anh sẽ phải check lại diều này.Anh cũng muốn chọn 1 ng để yêu nhưng chắc anh cho rằng ng ta không xứng với anh,hoặc vì ng ta cũng yêu anh nên anh coi thường.Thật vớ vẩn anh ạ.Hãy sống đến 1 lúc nào đó anh thấy mình cô độc giữa đám đông.Tôi có giải pháp dành cho những thắc mắc của anh nhưng không biết anh có muốn nghe khong.Hãy cho tôi biết anh cần
  4. phuloc

    phuloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Đã có những lúc tôi cảm thấy mình cô đơn và trông trải, những người yêu trước đây của tôi giờ đã có người khác hoặc đã đi lấy chồng.. Đôi lúc gặp lại nhau họ lại bảo tôi " anh quen thật nhiều nhưng j có ai ở cạnh anh đâu". Các bác biết sao ko, tôi có thể nói all mọi chuyện nhưng tôi ko thể tâm sự với một ai. Tôi luôn coi trọng T.Y, tuy nhiên tôi ko bao giờ cho nó là all (cả người vợ (nếu có) cũng như vậy) và tôi chưa bao j đặt cho mình một mẫu ng yêu lý tưởng cũng như coi thường một ai nhất là người tôi quen (nếu xúc phạm tôi thì .........!).
    Nếu bác Phuongtulip rảnh thì có thể chỉ giáo cho tôi đc ko?
    Tái bút: "anh có nhiều người yêu anh,thế là anh đã đầy đủ về tình cảm đến mức anh coi thường nó" câu nói mày là tôi ko chấp nhận đc!
  5. phuongtulip

    phuongtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hihi,sao dám nói là chỉ giáo chứ,tôi không ở trong hoàn cảnh của anh,mà chỉ ở phía đối diện nhìn vào.Xét cho cùng thì điều anh băn khoăn bây h cũng chỉ là chuyện tình cảm thôi.Công bằng mà nói thì anh cũng coi trọng nó đấy,nhưng có mà không biết trân trọng thôi.
    Nếu tôi được là anh,tôi chắc chắn sẽ có cach giải quyết.Đơn giản là vì có nói ra 1 số điều ở đây thì cũng chỉ coi như lý thuyết mà không hề có trải nghiệm thực tế..
    Chậc chậc,chắc kiểu này đang sốt ruột lắm đây,bạn bè có ng yêu cả rồi mà mình thì vẫn lận đận.Nói thật,những lúc ng yêu cũ có bạn trai,hoặc đi lấy chồng chắc chắn anh không thấy tiếc,nhưng có 1 cái j đó không dược thoải mái lắm.Chắc cũng có lúc thấy buồn.Ng ta rời xa minh và đã tìm được cái j đó mới .Còn mình thì cuộc sống vẫn vậy.hihi.Nói thử xem,lúc đáy chắc anh không vui đúng không........
    Tôi cũng có những lúc thấy hơi mất phương hướng.Nhưng chả việc j phải băn khoăn.Tôi cứ sống thế.
    Chả nhẽ anh lại chưa từng yêu ai thật lòng.hay chỉ thật lòng 1 tháng.Đáng tiếc cho anh.Vậy hãy xác định đi,còn lâu lắm anh mới tìm được ng yêu thật.Bởi vì anh đã quá quen với tình yêu không cần chinh phục.Cảm giác thích thì có đấy,nhưng yêu lâu dài thì cứ đợi đấy.Nếu anh có cảm xúc với ai mà được đáp lại ngay,thì đôi khi cảm xúc ấy lại không được nguyên vẹn như ban đầu.hãy đi kiếm cho a 1 ng cần để mình chinh phục.Anh sẽ biết mình yêu giỏi đến mức nào .Và sẽ không còn băn khoăn,liệu co'' phải mình là ng kì lạ.(còn nữa,xem tiếp tập sau)[r22)
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như nhân vật trong Topic này đang có tâng bốc giá trị bản thân. Tóm lại là anh ta đang đặt 1 dấu chấm hỏi to tướng rằng "Tại sao 1 người khá hòan hảo về mọi mặt như tôi mà vẫn chưa có được 1 tình yêu hoàn hảo nhỉ!!! "
  7. phuloc

    phuloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    chăng biết nói j nữa. Các bác cứ chửi tôi miết cũng được (tui nghe quen rồi)
    Em thấy bác phuong tulip có vẻ kinh nghiệm quá, còn em thì lại ko? Khi nào bác chỉ giáo giúp em
    Em cũng đang muốn đi kiếm cho mình một người để chinh phục (nếu được thì tiến đến hôn nhân luôn, tối ngủ một mình mãi cũng buồn và cô đơn), kiếm mãi, kiếm mãi kiếm hòai nhưng chẳng ra. Em thấy bình thường trước phụ nữ và ko có một cảm giác j cả ( đừng có nói là em bi pede nha) . Em chỉ nhớ ánh mắt 1 ng mà em vô tình gặp , cũng được 05 năm rồi, em nghĩ chắc nó hơn tuổi em ; em nghĩ chắc em là kẻ đa tình.
    Bác HASHALYS nói em nghĩ em là ng hòan hảo, em k nghĩ mình như vậy, em có khuyết điểm nhiều lắm (Vd: hút ngày 2 gói thuốc, ai bảo cũng ko nghe (vì em vốn là con trời mà .... hihihihi, còn nhìu lắm).

    Được phuloc sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 13/04/2006
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bác này thuộc dạng "Con Trời...đánh " cứng đầu cứng cổ, vậy nên hỏng ai chịu nổi là phải.
  9. phuongtulip

    phuongtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Oái,em có kinh nghiệm quái j đâu chứ,cứ nghiệm từ bản thân mà ra thôi.Đọc bài của bác em cứ thấy giống giống thằng bạn e.Mà có lúc e cũng tưởng mình không giống mọi ng.Nhưng thực tế đáng buồn là khá nhiều ng giống e, và vô số kẻ hơn e mà vẫn chưa có ng yêu.Hức,thế là mình lại trở về là mình,và tìm hiểu xem tại sao.Mà cái câu hỏi ngu ngốc này em rất hay tự hỏi mình mà chả bao h tự tìm câu trả lời.Bây h thì khá hơn rồi.Sau 1 vài mối tình kết thúc.Cứ tưởng la mình chia tay và không có cảm xúc j.Thực tế đáng được chấp nhận hơn đó là mình là con ng thất bại.
    Bác phuloc có thể là một trong những con ng hơn e và cũng thất bại.Lời khuyên của e là bác cứ sống thế đi.vì đấy mới là con ng của bác.Kiểu j thì vỏ quýt dày cũng có móng tay nhọn thôi.Sẽ có một ng làm cho bác biết mình không phải là con ng đặc biệt trong mắt họ.mặc dù trong mắt nhiều ng,mình rât đặc biệt.Đến lúc đấy tự nhiên bác sẽ nhận ra vấn đề của mình là j thôi.Chứ ng khác nói.Đoi khi bác không tin,hoặc có giả vờ tin đi chăng nữa bác cũng không nhận ra mình cần sửa ở đâu đâu
  10. phuloc

    phuloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chắc em phai thử đi tán gái thôi các bác ạ!
    Mục tiêu của em là con bé nhỏ hơn em 1 t , đã và đang có nguời iu được 03 năm rồi. Các Bác thấy sao! (Ko biết thằng người yêu nó sẽ ntnào nhỉ .....!!!!! chắc vui lắm)

    Mà em nghe nói "khi ta thất bại thì mới thấy cuộc sông có ý nghĩ hơn" phải ko các bác.

Chia sẻ trang này