1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co Ai Nhu Toi Ko (Ban sua)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuloc, 11/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongtulip

    phuongtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đồ độc ác,chuyện như thế mà cũng nghĩ ra được.Dù có nghĩ thế thì cũng đừng nên nói ra.Hâm vừa thôi.Bác cứ thử xem,nếu thích thì hãy làm,còn chỉ để chứng tỏ mình thì trước sau j cũng thất bại sớm.Rồi cũng đến lúc lên đây ca cẩm.Chả hiểu bác kiểu j chứ cái kiểu tranh ng yêu thế này em thấy không ổn lắm.Nếu thật lòng chắc bác cũng chẳng lên đây mà nói.Nếu e mà là mục tiêu của bác thì bác cầm chắc thất bại đê.Cái con ng ý thức bản thân quá cao như bác đúng là khó gặm thật đấy.Không hiẻu sau bao lâu thì thành công.Nếu dc thì thông báo 1 tiếng để e biết trên tg này vẫn còn ng ngu nhé.Nhưng trong trg hợp bác thích ng ta thật thì chả nói làm j.
    Nếu bác muốn thử nếm thất bại bằng cái việc làm ngu ngốc này thì cũng được đấy.
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Phần chính: Bạn phuloc ơi,
    Mình có thể nói: Bạn hoàn toàn bình thường. Bạn hơi mau chóng chán. Vậy đâu có sao? Tôi còn là người RẤT chóng chán nữa mà. Tôi CHÁN 1 người trước khi 2 người thực sự có relationship gì mà! Tôi dự kiến cho phút chia tay trước khi đến với ai nữa mà! Bạn bình thường.
    Người bình thường thì cảm xúc phức tạp lắm. Nhưng đâu ai cũng có cái hạnh phúc là một kẻ simple? (Hay là simplistic?)
    Thứ hai, bạn hiểu được nhiều người dễ dàng? Chứng tỏ hoặc là vốn sống thực tế bạn nhiều, hoặc là bạn có khả năng intellectual để sympathize, empathize với người khác tốt hơn nhiều người, hoặc cả 2. Vậy thì bạn có lợi thế trong cuộc sống. Không phải nhiều người như bạn.
    Thứ 3, sau một thời gian mọi người nói không hiểu được bạn? Nếu không phải là vì họ bỏ cuộc không chịu tìm hiểu thì là vì bạn phức tạp mà họ thì đơn giản nên họ không hiểu bạn.
    Thứ 4, ai gặp bạn cũng tâm sự chuyện cá nhân? Vậy là bạn có khả năng tạo cảm giác yên tâm và tin tưởng ở người khác. Và những người đó cảm thấy an lòng vì có người hiểu được bạn. Không biết bạn TẬP hiểu người khác hay CÓ VẺ BỀ NGOÀI là hiểu được người khác, nhưng thế đâu có gì là xấu? Nếu không nói là tốt? Ủa, thỉnh thoảng tôi cảm thấy buồn, bực, mất phương hướng, điên điên, chán chán, thất vọng, hằn học với cuộc sống...tôi đều "túm cổ" lấy 1 ai đó để "ép" nghe tôi kể lể tâm sự cho vơi bớt. Chẳng ai giúp tôi giải quyết vấn đề cả, vấn đề là tôi phải vơi đi những cảm giác intensive để rồi sống sót đến cái ngày mà vấn đề biến mất hay tôi tìm ra cách giải quyết vấn đề. Và tôi cần một người lắng nghe tôi. Tôi rất cảm ơn những người đó. Những người có được bạn lắng nghe trong một khoảnh khắc nào đó, chắc họ cũng cảm thấy biết ơn. Ủa, tốt cả mà?
    Vậy ha. Đừng tìm cách trở thành một kẻ khác với mình. Tôi thích kiểu người như bạn. Bạn có ít nhiều khả năng hiểu được TÔI. Những người khác thì không biết có được vậy không. Dù mình chẳng biết nhau, khi tôi biết trên đời này có người như bạn, tôi cũng thấy DỄ CHỊU.
    Tôi không hề KHEN bạn là người tốt. Tôi chẳng thể đánh giá bạn là sai. Tôi hiểu ít nhiều cảm giác của bạn.
    Ai mà chẳng có lúc điên điên. Người ít. Người nhiều. Ai cả đời không điên, thì đúng là điên.
    Chúc mọi người vui.
    Phần SPAM: Hôm nay tôi vào đây định tìm chỗ để gào lên điều này "EM NHỚ ANH ĐẾN CỒN CÀO." Thật vậy, nhưng mà em không dám mở topic mới, vì sợ bị đánh.
    Em biết, mình chưa là gì của nhau. Và không nên là gì của nhau. Vì anh đã có gia đình. Và vì tính em là đứa chóng chán. Em sẽ chán anh nhanh nhanh lắm. Nhưng em cũng là đứa có quá nhiều cảm xúc intensive, dù ngắn hạn.
    Anh ơi, em sợ. Em sợ bản thân mình. Em biết em sẽ lại làm cái trò cũ: Đó là tìm cách giành giật tình cảm của anh dành cho chị, rồi sau đó em lại gặp người khác mà em "thích dễ sợ luôn." Mà để làm gì? Em BIẾT em sẽ chán anh mà, sao em ác đến nổi tìm cách làm anh (và cả em) khổ làm gì? Sao em lại làm chị phải khổ? Sao em là đứa tham lam + ác tâm + chóng chán đến vậy?
    Grr...Em phải làm gì? Em nhớ anh! Làm sao có thể nhớ một người ĐẾN VẬY trong khi em vẫn THỪA biết là em chỉ THÍCH anh chứ em CHƯA bao giờ và sẽ KHÔNG bao giờ YÊU anh?
    Lạy trời, mình mà LỠ yêu ai chắc nhớ người đó đến chết mất! Ghê gớm thật! Ráng đừng có yêu ai!
    Đáng lẽ anh phải tỏ RÕ là anh không thèm quan tâm đến 1 cô bạn gái vì anh là người đã có vợ, chứ anh đừng hinting, signaling là anh cũng thích em. Grrr...em có cái tính là đã thích ai thì sẽ cố gắng "cua" người đó đến cùng. Không chỉ là để "vui", mà vì thực sự em có tình cảm với ai thì em sẽ bày tỏ cho người đó biết, em không là tuýp người "chôn giấu tình cảm trong tim". Cho nên, anh phải tỏ ra là người đứng đắn. Anh mà cười với em, phone cho em, sms cho em, chở em đi chơi, chở em đi làm...là em chỉ có chết! Anh ơi là anh...
    Anh, em nhớ anh...
    Nhớ đến nỗi làm việc intensive chỉ có từ 17:00-19:00 mà em lại bỏ đi viết mấy thứ quái quỷ này.
    Em nhớ anh...em ghen với vợ anh. Grrr...liệu hồn đấy...tôi ơi. Đừng có điên!
  3. phuloc

    phuloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc em bị tưng tưng và hâm hâm (khùng điên cũng được) các bác ạ!
    Em tán nó cũng chẳng phải để chứng tỏ mình mà em muốn thử coi cảm giác của "chuyện 03 người" ntnào. Nói thật khi đi cua gái em ko đặt nặng vấn đề thắng thua cho lắm, em thích j thì em làm (có cũng được mà ko cũng chẳng sao......... đừng nó em bị lãnh cảm nha!) . nếu nó chịu theo em thì là do T.Y của nó và thằng kia ko đc bền vững và trước sau j cũng "tan vỡ" phải ko các bác? Nhưng khi em làm j em cũng đều biết điểm dừng trong mọi chuyện.
    Bác PhuongTulip nói em là thằng "ngu" thì cũng chẳng sao, em ko trách bác đâu vì em chưa bao j tự cho em là ng "thông thái" á lộn " thông minh" cả.
    Bác Angelika nói em: "bạn có khả năng tạo cảm giác yên tâm và tin tưởng ở người khác. Và những người đó cảm thấy an lòng vì có người hiểu được bạn. Không biết bạn TẬP hiểu người khác hay CÓ VẺ BỀ NGOÀI là hiểu được người khác"" em ko tập tành j cả, em nghĩ khi ng ta tâm sự với mình thì mình có thể hiểu rõ nhiều chuyện và cách sử sự với mọi ng xung quanh ntn cho đúng và mình biết đc nhiều điều hơn và........... nhiều lém
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tui có ông bạn, cũng đối xử với tôi như bạn phuloc. Keke! Bạn chỉ cho tui trị anh chàng này, tui hầu bạn cách kéo cảm xúc. Khì khì khì!
    (khó quá ta)

Chia sẻ trang này