1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai như tôi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bup_be_di_dep_le, 18/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có ai như tôi?

    http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/877767.ttvn
    Ở bên một người và đón nhận sự chân thành của người đó nhưng lại luôn nhớ đến một người khác - Có lẽ chỉ nên coi như một cái bóng ...........vậy mà không thể quyết định ko thể dứt khoát.......dứt khoát với chính mình để mình được sống là chính mình.............?
    Có phải tôi là một kẻ đa tình? Tôi căm thù điều đó nhưng hơn lúc nào hết bây giờ tôi mong mình là kẻ đa tình để không phải dằn vặt vì là kẻ lừa dối tình cảm của chính mình!
    Hay là một kẻ mộng mị?
    Tôi là ai?
    Tôi phải làm gì đây?
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ và sẽ chia sẻ cùng tôi!
  2. nguoihanoionline

    nguoihanoionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,
    Em là một cô bé ngốc nghếch hết sức.
    Em chẳng phải đa tình gì đâu, chẳng qua do hiểu lầm dẫn đến sai lầm thôi.
    Em không có kinh nghiệm trong trường đời, mới đầu cứ nhìn cái gì cũng màu hồng.
    Đọc chuyện của em anh thấy chết cười, (giống mình ngày xưa thía ko bít).
    Anh nghĩ thế này:
    Không bao giờ tin vào tình yêu trên mạng.
    Trừ khi em lôi được người đó từ trên mạng ra ngoài đời (như anh).
    Em tiếp xúc trực tiếp nhiều với Anh của em, còn với nick chẳng qua là nói chuyện qua net thôi. Đã gọi là trực tiếp thì thiết thực, là cuộc sống thực nên có va chạm, mâu thuẫn. Sau này cuộc sống vợ chồng cũng thế thôi. Người ta bảo có tình yêu thì sẽ đến hôn nhân. Nhưng để duy trì hôn nhân thì ngoài tình yêu còn cần phải có sự chịu đựng nhau nữa, cô em ạ (40-50 năm cơ nhá).
    Em đến với nick là sai lầm cơ bản, cần rút kinh nghiệm.
    Thứ nhất: nói chuyện qua nét rất dễ giấu những gì thật sự của bản thân. Nó lãng mạn, bay bổng, tốt đẹp ... lắm. Bề ngoài thôi. Em vào google tìm bài thơ "Mạng" sẽ thấy nó đẹp đến nhường nào.
    Thứ hai, mỗi khi có mâu thuẫn, em lại nhớ đến nick, rồi từ nhớ chuyển qua hành động.... sai lầm nối tiếp sai lầm. Nick kém tuổi em thì suy nghĩ hơn em là mấy (ở tuổi em, con gái luôn hơn con trai 1 cái đầu nếu = tuổi nhau). Em đến với nick là do có cảm giác mới, hấp dẫn hơn... và cũng chưa trực tiếp làm việc, tiếp xúc một thời gian dài ngoài đời thôi (vứt chuyện trên mạng ra 1 chỗ khác).
    Thứ ba, em yêu Anh của em, nhưng những khó khăn, hiểu lầm, mâu thuẫn ... không chịu nhẫn nại cùng nhau giải quyết, hơi một tí là giận dỗi, không gặp mặt nhau, đi tìm cảm giác mới.... hic, kiểu này có lấy nhau về, chồng bực mình ném cái bát xuống đất khéo em bê luôn mâm cơm quẳng ra ngoài sân.
    Kết luận: em nên hạ cánh xuống đất đi. Gặp Anh của em, 2 người cùng chọn địa điểm nào phù hợp để tâm sự, cùng tìm hướng giải quyết. Nên nhớ, nếu muốn có 1 tình yêu tốt đẹp cho bản thân, người đầu tiên em tìm đến khi gặp khó khăn, mâu thuẫn chính là người yêu/chồng của em chứ không phải một thằng trời ơi đất hỡi trên mạng (như anh ). Có như vậy mới xây dựng, củng cố niềm tin vào nhau và cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn được.
    Chúc em hạnh phúc !!!
    (đói quá, đi ăn cái đã, hic)
  3. Lucy_20234

    Lucy_20234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    sao lai dung nui nay trong nui no the. cak duy nhat la doi dien voi chinh minh.
    Trai tim sao chia 2 nua duoc, hay chon nguoi lam ban cam thay ban tot hon, nguoi ban luon thay hfuc khi o ben
    tiep tuc tinh trag nay thi se chi la ke DongJung thoi!
  4. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thực sự! Nếu nó chỉ đơn thuần trên mạng! Thì em chẳng cần bận tâm anh ạ! với lại,em khẳng định là người nghiêm túc trong quan niệm tình yêu, có rất nhiều người ngoài anh, ngoài nick để ý nhưng em ko thể nào có tình cảm hay nói cách khác nhìn em cũng chẳng buồn nhìn! vì thế giờ em mới thấy khổ quá! Tại sao em lại cứ nghĩ đến nick! Nếu ba hoa chích choè như người khác, hứa hẹn này nọ thì em đã dễ nhận ra con người đó ra sao? Nhưng đằng này: Nick chẳng hứa hẹn gì! Ko phải đơn thuần trên mạng, chúng em đã gặp nhau! Đã 4 năm, em ko nghĩ đó là cảm tính nữa nhưng khẳng định nó là gì thì em ko thể tin nổi!
    Có lẽ em nên tin người lớn:" là con gái nên lấy yêu mình nhiều hơn" để được yêu chiều! Nhưng thời điểm này, người đàn bà cũng mạnh mẽ lắm tự làm tự ăn, ko phải dựa dẫm vì vậy tìm đến tiếng nói con tim mình là điều khó không thể!
    Trong mọi chuyện em là đứa khá cứng rắn mà sao chuyện tình cảm khó hiểu thế nhỉ? không thể hiểu mình muốn gì nữa!
    Chia tay anh thì thấy nuối tiếc sợ..........sợ các cụ nói đúng!
    Nhưng bên anh cứ nghĩ đến nick dù biết là chia tay anh cũng ko phải để đến với nick nhưng em có nên? để cho chính mình thanh thản?
    Làm cách nào để em ko tiếc nuối? tiếc nuối một người chân tình với mình?
    Làm thế nào để quên người ...nick biết rằng sinh ra ko phải để cho nhau? ..............Đừng bảo em cố ở bên anh vì hàng ngày anh vẫn chăm sóc em! Vẫn ko thể!
    Em có phải là con người ko khi chia tay anh chỉ để cho đầu óc mình thanh thản?
    Có người bảo em! Hãy cứ kệ lòng mĩnh nghĩ đến ai, miễn là mình có người yêu mình là được
    ............. nhưng em ko thể làm như thế! Thà chia tay anh để chẳng có ai ở bên để nhớ đến nick mà ko cảm thấy tội lỗi!
    .......nhưng có đáng kô? khi bỏ đi một người yêu mình để chỉ cho suy nghĩ trong đầu, con tim mình thanh thản?
    ............. mọi người bảo, khi còn trẻ...........còn nghĩ đến trái tim mình thích gì...........còn khi đã già chỉ cần ........sự quan tâm, yêu thương của người yêu mình là........trái tim sẽ yêu!
    Có thật vậy ko? Nếu vậy........... để em cố gắng!
    Mọi người bảo, em nên cho anh ấy cơ hội - chính xác là cho chính em cơ hội đón nhận tình yêu của anh?
    ............ lòng em như con sóng ...........nhưng là con sóng ngầm.......nóng bỏng và gập gềnh!
    Em ko thể sống dối lòng mình được nhưng em ko đủ can đảm quyết định!
  5. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Người làm tôi tốt hơn luôn là anh!
    Người làm cho tôi hạnh phúc cũng là anh!
    .......vậy mà sao? ...........tôi ko hiểu mình!
    Đừng ai nghĩ tôi là đứa....đứng núi này trông núi nọ ..........hay lẳng lơ! Vì ngoài anh và nick tôi ko để ý đến ai - dù có kẻ hơn về mọi mặt - nhưng tôi biết anh là người chân thành - còn với nick - tôi cũng ko hiểu nổi!
    Vì thật sự! Nếu có thể là loại người đó thì tôi đâu cần bận tâm và khổ tâm cho anh?
    Tôi ko muốn là loại đàn bà mà tôi căm ghét là ở bên một người mà lại nghĩ đến một người thế nên có lẽ tôi phải quyết định!
    Tôi xác định: Tôi và nick ko thể có kết quả!
    vì thế hãy loại bỏ nick ở đây được ko?
    Tôi muốn mọi người cho tôi biết tôi nên làm thế nào?
    Tôi có nên vì .....lòng chân thành mà chấp nhận tình cảm của anh? Sẽ có hạnh phúc ko? (60 năm cuộc đời với một người mà ngay từ bây giờ tôi biết níu kéo tôi chỉ vì tình thương?) Hay chia tay để là chính mình dù phải hối tiếc?
    ........nhưng tôi ko đủ can đảm...........để mất đi một người chân tình ..........mà mình lại biết đó là người chân tình để sau này lại tiếc nuối.............vì mọi người bảo .........bgiờ tìm được người đàn ông chân thành ...........khó lắm
    .................phải làm thế nào? .......để nhận ra chính mình?
    Chỉ tiếc tôi ko thể dối lòng chính mình.........
    .......... hai gia đình ủng hộ khiến tôi cũng cảm thấy tiếc nuối vì sự hoà thuận này!
    .............vì vậy có thể sẽ phải có một quyết định trước mắt sẽ làm anh đau khổ ( hai gia đình...........buồn thê thảm). và biết đâu được người đau khổ nhất sau này lại là tôi? Khi mà một lần nữa biết rằng chính mình đã đánh mất!
    ............. ai bảo con gái chỉ cần sự quan tâm chân thành là sẽ yêu người đó? ........vậy mà sao tôi? ............
    Được bup_be_di_dep_le sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 20/01/2007
  6. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    nếu bạn xinh gái
    liên hệ mình để biết thêm chi tiết
    ưu tiên nếu bạn là con gái HN
    ngh vụ như thế này mình giải quyết nhiều rồi
  7. bup_be_di_dep_le

    bup_be_di_dep_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đủ tiêu chuẩn chỉ tiếc ko phải gái HN !
    Đùa thôi! Tớ sợ rùi! Như thế này là quá đủ!
    Yêu một người mà còn chẳng biết mình là người thế nào nữa là.................
    Bất hạnh!
  8. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    chiều tớ PM cho
    bạn là con gái cho nên cứ toàn tự làm khó mình
    ơ thế ko phải con gái HN à
    hay con gái HP
  9. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    CÓ rất nhiều người con gái giống như bạn,rất nhiều...
    Được thoigianquyetdinh sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 20/01/2007
  10. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    dời ơi cái ông ( bà ) kia
    vào chả tư vấn hộ ng ta thì thôi
    nói dc mỗi câu
    có rất nhiều với cả rất ít

Chia sẻ trang này