1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai nói giùm cho tôi biết cách nào để có thể nói cho người yêu tôi biết đươc là tôi nói thật không

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi warstory_skype, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. warstory_skype

    warstory_skype Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    có ai nói giùm cho tôi biết cách nào để có thể nói cho người yêu tôi biết đươc là tôi nói thật không

    tôi khổ quá bà con ơi tôi nói như thế nào cô ấy cũng không nghe cứ cho rằng tôi nói dối cô ấy vì tôi đi làm xa không ở gần nhau mỗi khi có việc gì là y như rằng cô ấy nói tôi là tôi nói dối ngay như chuyện gọi điện thoại cũng vậy tôi không gọi cho cô ấy nhưng cô ấy cứ nói rtôi la tôi gọi cho cô ấy để cô ấy bị Mẹ mắng khổ tôi quá rồi còn chuyện yêu nưa tôi nói là tôi rất yêu cô ấy nhưng cô ấy vẫn cho tôi là nói dôi tôi biết làm như thế nào để cô ấy tiin tôi bây giờ tôi luônn nghe theo những lời cô ấy nói như việc bỏ thuốc lá tôi đang là ngưòi ngày hút hết một bao vina vậy mag giờ đây tôi đã bỏ đươc nói chung lại tôi luôn nghe theo những lời cô ấy nói vậy mà cô ấy khjông bao giờ tin tôi cả ma tôpi chưa bao nói dối cả hãy giúp tôi với
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng quá chiều cô ấy nữa cũng là một cách đấy.
  3. abhor910

    abhor910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    theo cái dòng vàng vàng kia thì có vẻ như có nàng này có 1 hoặc nhiều hơn 1 anh chàng giống như bạn.. và do không tin bạn nên có gì khó chịu cô ta đổ ráo lên đầu bạn cho sướng hoặc đơn giản cho để có chuyện mà nói với bạn thôi.. hẹ hẹ.. . Còn chuyện bạn nói yêu cô ấy mà cô ấy bảo bạn nói dối thì hoặc do cô ấy còn phân vân chưa muốn nhận lời hoặc là cô ấy chỉ muốn bạn là bạn thôi nên nói thế đấy.
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Kiểu con gái kiểu này cách giải quyết nhanh , gọn , nhẹ , đẹp và hợp lí nhất là cho lượn đi ... Đỡ mệt mỏi và phải suy nghĩ .... Kiểu con gái này rất lằng nhằng , ôm vào chỉ tổ mệt , lúc nào cũng sẽ không thể làm được gì !
  5. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Cái cô bạn này cũng "lắm chuyện" nhỉ
    Bạn cứ thử làm ngơ một thời gian xem cô nàng có cuống lên không
    Nếu cuống lên thì ém thêm một thời gian nữa cho cô nàng " tá hoả" cho biết tay, còn nếu không cuống thì ..bạn nên đi tìm một ai đó khác , hơn là phải ngồi chịu cái tính đỏng đảnh khó chiều của nàng này
    Chúc may mắn và chúc vui !!
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cô ấy xem lý do taị sao em ko tin anh ? Anh luôn tin ở em sao em ko tin anh ? thử nếu đặt em vaò tình trạng cuả anh em sẽ nghĩ sao ? Em cứ vậy làm sao anh yên tâm lo công việc được ?
    Yêu nhau đâu phaỉ là ở cùng nhau mà là cả hai cùng nhìn về 1 hướng chứ .
    ..................................................................................................
    ..........................
    Tâm sự với cô ấy đi nhé .Hy vọng bạn sẽ thành công .
  7. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Vì bác ở xa nên mọi lời giải thích của bác cho cô ấy chắc cũng không hiệu quả đâu. Nói chung bây giờ bác cứ im lặng và thể hiện bằng hạnh động ấy, một ngày nào đó khi cô ấy nhận ra cô ấy sẽ hiểu con người bạn. Nếu những điều bạn làm đúng như những gì bạn nói thì bạn chẳng có gì phải buồn cả, mọi cái đều cần có thời gian chứng minh.
  8. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như con chó.Mình chạy thì nó đuổi theo cắn còn đứng lại may ra lại yên chuyện.Con gái không chiều thì nói không quan tâm mà chiều thì lại sinh thói ích kỷ.Tôi cũng bị giống bạn đây==>cách của tôi là mặc kệ.
    Tặng bạ cái này đọc tham khảo nhé.
    Trong đời người đàn ông đối diện muôn hình vạn ảnh hình bóng phụ nữ. Sau một thời gian võ công bị phế hủy (cũng vì nàng), tui đúc kết ra chút kinh nghiệm này chia xẻ cùng các bạn. Đọc chơi cho vui.
    1. Bé Nhè: " Waaaaa!"
    Bé Nhè muốn chúng ta phải cảm thấy là người có tội, cho đến khi nào chúng ta phải hứa những điều không thể giữ trọn. Nàng biết nước mắt là vũ khí lợi hại. Tiếc thay, chúng ta cũng biết vậy.
    Cách giải quyết: Cứ để cho nàng nhè. Chỉ là những hạt lệ mềm mại chứ có phải là đạn súng đâu mà lo. Cứ mặc nàng nhè cho đến khi mệt thì thôi. Thương cảm là hiện diện khi nàng cần, chứ không phải là đầu hàng những điều nàng muốn. Hứa hão huyền sẽ không tăng thêm giá trị gì cho chúng ta. Hãy là gã đàn ông muôn đời, cho dù nàng có tỏ vẻ hất hủi bất cần.
    2. Bé Hàng Cá: " #%%! You !"
    Bé này muốn chúng ta phải run sợ dưới ánh mắt nổ lửa cơn điên. Bé đang dụ chúng ta hét lại, dùng võ công lên tay lên chân.
    Cách giải quyết: Đừng hét lại. Đừng thêm củi vào lửa. Cố gắng suy nghĩ để hiểu điều nàng nói. Bảo nàng là chúng ta đã thấy và đã biết bé đang giận. Đạp thắng từ từ thôi, bằng cách mời nàng uống nước, ngồi xuống, hít thở, vân vân ..., và nhớ hứa điều gì đó nhỏ nhoi thôi mà chúng ta có thể giữ.
    3. Bé Nói Nhăng: Tui sẽ nói lăng nhăng lên cho ông phát điên, sau đó tui sẽ bảo ông điên, và buộc tội ông sai. Bé phát biểu năng lăng nhăng chẳng đầu chẳng đuôi, để dụ chúng ta vào cuộc mất lý trí.
    Cách giải quyết: Bé cần là kẻ Đúng, cứ công nhận đi, cho dù có thể chúng ta sẽ lăn ra mà chết. Phân tách và lý luận từng điểm vô ích. Nàng sẽ dùng " logic" của nàng để chúng ta mệt mỏi. Mục đích của nàng là gì? Tạo sự chán nản, hoặc chịu thua. Khẳng định chúng ta đang phi lý, nói " Xin lỗi nha, nhưng đó là điều tui đang cảm nhận như thế." Để làm gì? Để cho nàng không có cơ hội buộc chúng ta là kẻ mất trí." Hãy cố gắng giữ điều chúng ta muốn, trì tụng mạn đà la, " Tôi cảm nhận như thế, chúng ta làm được gì?" cho đến khi nàng thư giãn hơn. Luận lý và phân tích không hữu hiệu bằng những câu nói giản dị nhưng chắc như bắp. Cho nàng Đúng và cho nàng quyền năng chủ động. Nhưng... đừng thay đổi lập trường của chúng ta.
    4. Bé Tự Ti Mặc Cảm: Đàn bà chúng tui lúc nào cũng bị đàn ông ăn hiếp. Tạo cho chúng ta cảm giác tội lỗi muôn đời làm kẻ mạnh, và sẽ rút lui khi nàng cảm thấy là sắp bị thua cuộc.
    Cách giải quyết: Đừng để áng mây tội cổ muôn đời đè lên tâm tư chúng ta. Người ta là người ta, chúng ta là chúng ta. Chúng ta không phải là kẻ sát nhân vừa mới lên tin tức ngày hôm qua. Hãnh diện là người đàn ông. Đừng để nàng đánh trống lảng qua vấn đề khác, cho đến khi nào hai bên thỏa thuận thì thôi.
    5. Bé Than Thở: Ông không hiểu làm đàn bà chúng tôi khổ đến mức nào.
    Nàng sẽ thở than từ ngày này qua tháng nọ. Cho chúng ta thấy nàng thật sự là người yếu đuối. Khi chúng ta muốn săn sóc, và bất chợt nghe " ông không hiểu gì cả" và sau đó " ông đâu có yêu thương gì tui đâu" .
    Cách giải quyết: Hãy để cho nàng tự giải quyết vấn đề, tự trả giá cho bài học cuộc đời, và tự nàng phải biết rằng chúng ta không là Phù Đổng Thiên Vương.
    6. Bé Phá Đám: Ông còn thức không? Tôi cần bàn với ông chuyện [....]
    Nàng biết chúng ta mệt mỏi cần giấc ngủ, nàng mở màn để tạo cuộc chiến trong bóng tối.
    Cách giải quyết: Trước hết lắng nghe. Xin lỗi nếu cảm thấy vô hại. Sau đó trì hoãn đến ngày mai tiếp tục câu chuyện. Hứa điều bạn có thể giữ. Tỏ vẻ yếu đuối, bằng cách xin nàng im lặng và ôm vào lòng.
    Chúc bạn trị cô bé của bạn thành công
    Được thudohanoi_vn sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 04/01/2005

Chia sẻ trang này