1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai ở amsterdam không?

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi 0012151, 12/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0012151

    0012151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở amsterdam không?

    Mình là male tối 19.9 này sang ams cùng với 1 bạn nam nữa. Mình dự định ở ams chơi khoảng 2 ngày, chiều 21.9 sẽ về. không biết có bạn nào đang ở ams có thể offer chỗ ngủ đc k và nếu làm tour guide đc thì tốt qá
  2. paovn27

    paovn27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đến Ams chơi ngày t7 tới, 11/10. Mọi người giới thiệu những chỗ đáng đi cho tớ được ko? Đi trong vòng 1 ngày! Thanks nhiều :)
  3. KingGattuso

    KingGattuso Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    ==================================
    Ra khu Red Light district nhé. chắc chắn rồi, không đi chỗ này thì phí lém
    Sau đó vào *** museum gần đó hoặc vào chỗ này trước cũng được.
    Thăm bảo tàng Van Gốc, bảo tàng quốc gia, thăm kênh đào xung quanh Ams...
    Loanh quanh thế thôi, ai có chỗ nào hay thì góp thêm nhé.
  4. paovn27

    paovn27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tớ đi cùng 1 girl :D Mấy khu Red Light hay *** Museum đó girl có interested được ko? :D
  5. nbthang_bk

    nbthang_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu. Chứ lên Ams không đi mấy chỗ đó thì chẳng có gì. Ams chỉ khác mấy thành phố khác chỗ đó
  6. hazzii

    hazzii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, lên Ams thì cứ phải đi red light, mà đi cùng girl cũng ko có vấn đề gì. Chỗ đó bất kể boy hay girl đều interested hết
  7. yenyen512

    yenyen512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích phố mua sắm Kalvestraat =))
  8. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi Amsterdam về các bạn ạ, cho phép tớ được chia sẻ nhé
    01. November 2008
    Thú 7 vừa rồi tớ đi Hà Lan các bạn ạ, đi Amsterdam. Đấy là tour tớ đặt của bọn Jomotour, từ tháng 8, giá 56 Euro, mình đặt chậm 1 tuần nó leo thang thành 64 Euro mất rồi. Nhục thế!
    Xe không có nhà vệ sinh các bạn ợ. Xe bus du lịch to đùng mà chán thế. Mệt, mỏi, buồn ngủ ... nhưng mà ngồi trên bus thì ngủ thế nào được. 2 đứa bọn tớ vật vạ đúng kiểu "dựa vào nhau mà sống" - đứa này ngủ, đứa kia thức, hình như cứ 2 tiếng mình lại tỉnh dậy 1 lần. Xe dừng nhiều lần cho mọi người xuống đi WC, nghỉ ngơi, ăn uống, hút thuốc, tán gẫu ...
    Sáng ra tỉnh dậy - đã thấy vào địa phận Hà Lan. Trời âm u, được cái cảnh vật cũng đôi chút thú vị kéo lại cho ít điểm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    9h kém 15 sáng 01.11.2008: xe bus dừng trước "Centraal Station" (nhà ga chính) của Amsterdam. Việc đầu tiên 2 con làm là chạy nhanh vào WC của nhà ga, để đánh răng, rửa mặt, chải đầu ... Vào cửa WC mất 50 cent, được cái lịch sự, sạch sẽ không kém Đức.
    [​IMG]
    Thơm tho sạch sẽ rồi mới thong thả tìm hiểu nhà ga ... erleben (experience) tí ...
    [​IMG]
    Nhà ga Amsterdam được bắt đầu xây dựng năm 1881 theo kiến trúc Phục Hưng mới, và mở cửa năm 1889. Được thiết kế bởi P.J.H. Cuypers, cũng là người thiết kế bảo tàng "Rijksmuseum" và nhiều công trình Gôtic Mới khác của Amsterdam. Giám sát việc xây dựng là A.L. van Gendt.
    [​IMG]
    Mặt ngoài nhà ga có 2 tháp đồng hồ(Clock Tower) lớn, tuy nhiên, chỉ 1 trong số đó có đồng hồ. Tháp còn lại hiển thị số liệu về chong chóng gió (wind vane) đặt trên nóc nhà ga. Chong chóng thời tiết (weather vane) là biểu tượng của ngành hàng hải Hà Lan, còn đồng hồ tượng trưng cho ngành công nghiệp đường sắt.
    [​IMG]
    Nhà ga Amsterdam là biểu tượng của sự phục hồi (rejuvenation) của kinh tế Hà Lan
    [​IMG]
    Trong ga chả có ghế ngồi, trong khi hàng ăn thì đầy ra
    [​IMG]
    Hệ thống đường ray, báo hiệu tàu đến giống y của Đức (mà tiếng Hà Lan nhìn cứ giống giống tiếng Đức-Anh-Pháp, mình đọc cũng phải hiểu đến 70-80%)
    [​IMG]
    Cái máy bán vé hỗ trợ 2 thứ tiếng: Hà Lan và Anh. Các loại vé của nó rắc rối quá cơ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà ga nằm bên bờ sông IJ. Chả hiểu thể nào mà đoạn sông trước mặt ga bị quây lại sửa chữa
    [​IMG]
    Ra khỏi cửa + quay lưng vào nhà ga thì bên tay trái là bến tàu điện (tram)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chắc dân Hà Lan lắm người đi lậu vé, k0 nghiêm chỉnh như Đức nên từ cửa vào có 1 bộ phận chặn, dập vé xong nó mới mở cho vào ngồi
    [​IMG]
    Vẫn đi tiếp về hướng bên trái nhà ga đó thì thấy 1 nhà thờ "Neue St. Nikolaaskerk", được xây dựng năm 1885-1887 thoe kiến trúc Phục Hưng mới và Baroque Mới (Neorenaissance & Neobarock) bởi kiến trúc sư A. C. Bleys - một học trò của Cuypers (cái ông thiết kế nhà ga đó)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiện thể show luôn bến tàu điện ngầm. Tiếng Hà Lan đúng là thập cẩm: đã ghi METRO (tiếng Pháp: tàu điện ngầm), lại còn ghi ở dưới là "Sneltram" ("Snel" giống "schnell" của tiếng Đức - nghĩa là "nhanh", còn "tram" thì rõ ràng trong t.Anh nghĩa là "tàu điện")
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hờ hờ ... dân Hà Lan nghèo vãi các bạn ợ, hầu như đứa nào không đi ôtô hoặc đi bộ thì đi xe đạp
    [​IMG]
    Ở bên phải nhà ga này, hàng chồng xe đạp luôn. Mà toàn cái rất là lởm, xe Phượng Hoàng nhà mình khéo còn xịn hơn.
    [​IMG]
    Cứ theo đường bên phải nhà ga, rẽ phải sẽ ra sông IJ. Quên không nói: Amsterdam là thủ đô của Hà Lan, thuộc tỉnh "Noord-Holland" (Bắc Hà Lan), nằm ở cửa sông Amstel và IJ. 2 sông này đổ ra biển IJssel.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái tên "Amsterdam" có từ thế kỉ 13, là từ ghép của "Amstel" (con sông Amstel chảy qua thành phố) và "Dam" (đê, đập). Nhìn bản đồ thành phố các bạn sẽ thấy rất nhiều kênh đào, chằng chịt có trật tự kiểu mạng nhện
    [​IMG]
    Đường phố Amsterdam ban ngày
    [​IMG]
    và ban đêm
    [​IMG]
    Nếu như ở Đức, các công trình nổi tiếng to, hoành tráng, nổi bật hẳn lên, thì ở Amsterdam, mình như lạc vào mê cung. Nhà nào cũng to, cao, đẹp, cũng màu xam xám
    [​IMG]
    Không khí Halloween của đêm qua vẫn còn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi lòng vòng thế nào, bọn mình lại ra được 1 ngôi đền của Trung Quốc tên là "Fo Guang Shan He Hue Temple". Khu này đúng là "China Town" - toàn quán ăn của Tàu.
    [​IMG]
    Tòa nhà "De Waag" - nằm ở khu chợ mới "Nieuwmark", là một phần của thành cũ (was part of the old town ramparts). Ban đầu nó có tên là Cổng St. Anthony, được xây dựng năm 1488. Năm 1614 trở đi, nó không còn là mặt tiền của thành cũ nữa, vì người ta đã mở rộng vòng thành. Từ đó, nó có chức năng mới: nhà cân (a weighing house), nơi hàng hóa được cân và định mức thuế. Ngày nay, nó cũng được sử dụng làm quán cafe và trung tâm truyền thông
    [​IMG]
    Các bạn để ý cái đống nhựa màu trắng bên trái bức ảnh này nhá
    [​IMG]
    Việt Nam mình mà cũng được trang bị thứ này thì có phải hết cảnh đái bậy gốc cây, bờ bụi, mất vệ sinh, mất vẻ đẹp cảnh quan đô thị không?
    [​IMG]
  9. yenyen512

    yenyen512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Góc nhìn Ams độc đáo quá
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh của em Trà mới nhớ lâu lắm rồi mình ko xuống Ams chơi . Nhìn cái gì cũng quen, nhưng từ ngày sang Hà Lan tới giờ chưa bao giờ đến Ams mà ko có kỷ niệm xấu đâm ra chẳng hiểu từ bao giờ mất cảm tình với thành phố này. Ngày xưa thì mình thích Ams lắm nhé .
    Còn cái sneltram ko phải là tàu điện ngầm . Sneltram (fast tram) là cái xe chạy chủ yếu trên mặt đất, (trừ line 26 thì phải), phân biệt với cái metro mà chúng ta vẫn biết nhé là chạy dưới đất nhé .
    Ở Hà Lan mà được đi metro là may lắm rồi đấy Cả nước chỉ có 2-3 nơi như Ams với Rott là có tram thôi, còn toàn dân đi xe đạp . Cho nó khỏe mạnh í mà .

Chia sẻ trang này