1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai ở Aubergenville không?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi etoile_vn, 22/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. etoile_vn

    etoile_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ mới sang pháp,ở aubergenville ,có Bác nào( là fille nhé)Ở gần đây thì làm quen,giao lưu gặp gỡ [:D]
    Hix,chăng nhìn thấy bóng ng Châu á nào ở khu này ,bùn chết đi được.:((
  2. phivuttv

    phivuttv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ở chi mà xa vậy, vùng 78 zone 5 phía trên thì làm sao có nhiều người việt .
    Bạn chuyển xuống gần Versailles hay vào trong Paris hoặc vùng 93 mới có dân việt ta :)
    Mà ở Aubergenville nằm gần Mantes la jolie và Les Mureaux, có sợ không bạn hiền :)
  3. huy9xls

    huy9xls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    la barque obéit à son gouvernail, la femme à son mari... @_@
  4. phivuttv

    phivuttv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    [:D] Đó là phong tục phương Đông chúng ta, chứ phương Tây thì.... ngược lại, :)) , le mari à sa femme.. :)>-
  5. etoile_vn

    etoile_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sao lại xa?cách Paris 40 km ở pháp mà kêu xa:-?khu này ko có dân đen như ở paris,gần verssaille,cách có 25km à? ,toàn fonctionnaire yên tĩnh và sạch sẽ.aubergenville est la ville fleurie.chưa ai nói khu này sợ cả:-? Nhà ở đây là villa đặc thù kiểu pháp.giai nhà mình mua nhà ở đây đã gần 10năm và rất thích khu này,mặc dù anh cos 1cái cho thuê ở gần paris hơn ,đây là lần thứ 2 Minh ở đây và cũng rất thích,chỉ tội cái là ko có dân mình ở đây thôi.nếu phivu cũng ở paris mình mời bạn qua đây chơi:D
  6. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Nếu bạn có Permis B và không ngại tiền xăng thì đúng là 40km ko phải là xa nhưng với anh em sinh viên quen dùng Navigos thì...hơi bị xa đấy. Riêng RER B nối Paris và CDG có chiều dài tầm 25km, đi nhanh thì 45m, đi chậm cũng tầm 1h20m mà RER B thuộc dạng tàu có nhiều chuyến nhất nói chi đến chỗ bạn ko thể đi các tàu không phải A, B, C, D mà phải dùng tàu transilien J thì phải (tra trên mạng). Chờ ngày có tàu E qua đó, nối từ La Défense tới ville của bạn thì may ra là...gần [:D]

    Nếu là ville của fonctionnaires thì...ngon rồi nhưng hình như nó là ville "dortoir" thì phải :-ss
  7. etoile_vn

    etoile_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn ở đâu nhưng phương tiện ở Pháp mà làm gì khó như bạn nói,tớ thì hay đi từ Paris về aubergenville nhất vì Anh nhà tớ trở đến đó rồi đi làm,còn một mình lang thang ở Paris,chưa có bằng lái nên khổ thế đây:((lúc về hay đi metro đến la Defense rồi leo lên TGV về auber,thấy lúc nào cũng có chuyến về Auber,cũng chẳng phải tra trên mang.mua tại chỗ bán vé Metro,bảo nó cho 1 vé đi Aubergenville thì nó chỉ cho cách đi.hoặc mua tại mấy cái cây bán vé ở Metro ,nhét cái visa carte hoặc xu hay tiền hay sao ấy (vì tớ hay dùng carte) vào rồi chọn tới ile de france và chọn aubergenville chỉ có 11Euro thôi à.Năm ngoái rủ đứa bạn học ở paris đến chơi nó ngại nối chuyến nên bảo đi đến ga possy thì bảo anh nhà tớ ra đón.Tất nhiên là sinh viên thì ko thể ở khu này rồi.Tớ ko hiểu dortoir theo bạn là nghĩa nào?vì cũng chẳng cần tìm hiều làm gì,chỉ thấy nhà ở đây theo dân việt mình gọi thì là khu village.Nhà nào cũnng có vườn o sau nhà và trồng hoa trước cửa(nhà tớ thì ko trồng hoa vì ko co time) có garage,nhưng lạ cái dân ở đây chẳng thấy cho xe vào garage bao giờ,cứ để đầy 2 bên đường hoặc ở cửa garage,nhà nào cũng 2 cái xe oto(vì xe ở đây rẻ chứ ở VN thì mua vào mẳt;))) bảo anh nhà tớ mà để xe như thế này ở vn thì sáng ra còn mỗi cái khung xe=))
  8. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Mình từng ở Ivry/Seine gần 4 năm rồi, làm sinh viên cũng có mà đi làm cũng có. Chán rồi nên về VN thôi. Mình nói xa ở đây theo nghĩa là...chuyển tàu nhiều và phải đi tàu của transilien (mình vẫn khoái đi tàu RATP hơn) chứ không nói đến phương tiên đi lại ở Paris.

    11 Euros cho vé đi từ La Defense đến chỗ bạn là đắt rồi, nhất là với sinh viên. Còn ngay với người đi làm thì phải có một motivation nào đó mới đi đến ville chỗ bạn. Ville dortoir entre guillemets ý chỉ là ville bạn ở ko có hoạt động gì (bassin d'emploi, attraction, monument touristique etc.) mà đơn thuần chỉ là nơi nghỉ ngơi của mọi người (hoạt động công việc, giải trị lại chủ yếu diễn ra ở các thành phố khác).

    Ngày trước có thằng bạn Pháp trong lab ở ville Parisis, có lần hỏi nó ville mày có gì chơi ko để tao visite cái nào thì thấy nó kêu là ville dortoir nên mình cũng chẳng tới đó bao giờ (zone 5 hay 6 gì đó ở phía Nam Paris), nếu là Provins hay Marne-la-Vallée thì có khi cũng nhiều bạn bon chen đấy :D

    Nói vui vậy thôi, style de vie ở Ile de France nó thế, có người còn cưỡi TGV sáng lên Paris làm, chiều về Château de la Loire sống nữa cơ mà :D

    Ai ở Région parisienne mà rảnh rảnh, có Imagine R thì weekend/vacance xuống chỗ bạn etoile_vn chơi (miễn phí transport đúng ko nhỉ :D)
  9. etoile_vn

    etoile_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    11E là đi từ Paris bạn ạ.Nếu ở lâu dài thì tớ cũng sẽ chọn những nơi yên tĩnh như thế này,vì cả ngày đã đi làm mệt mỏi rồi thì phải đc nghỉ ngơi,muốn loisir thì cuối tuần đi lượn[:D].Mà các bác ở VN thấy cs như vậy chán là đúng roài,vì ơ VN đi làm về còn rủ nhau đi uống bia ,ngồi chém gió được.:))
    Nói vui vậy,chứ bác nào ở Paris hay gần đây thì qua chỗ em chơi,nếu là giai thì mang theo bạn gái:P(gan thì e qua don[:D])
  10. QiangGuoWu

    QiangGuoWu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    C'est une crise de la masculanité. :D

Chia sẻ trang này