1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai ở Bangalore không à, giúp mình với...

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi sunny1983, 19/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bắt được Dr Phạm Trọng Tội ở đây rồi nhé định trống chức MOD box ấn à Thi gì mà thi lâu rứa
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hihì. bác ơi, em ko định thế đâu à. Tại em đọc sai nên em hí hoáy viết sai thôi. ... => Túm lại, bác drpth đừng giận em nhá....
    Thực ra nấu nướng được sẽ tiện lắm ạ, song em gặm bánh mì bơ, mứt thường xuyên và liên tục cũng ko có vấn đề gì đâu ạ. ( Chỉ sợ béo lên từng ngay thôi a'', khéo đi về người ở nhà ko nhận ra thôi... còn em no problem.... ) hehe... giá thuê rẻ hơn mong đợi ạ.

    Em cảm ơn bác drpth.
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hehe... ko xì pam thì bác gọi cái bên trên là cái j. Bến xe Giáp Bát, Gia Lâm.... j j đó ở Bangalore à.
    Kì cục, đến là kì cục
  4. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Nhà tầm 2300-2500rs/ tháng thì đa phần là nằm ở trên tum ( nóng lòi máu mắt ), có bếp, tắm luôn. Tuy nhiên đấy là khu của em ( Banashakari ) ...khu này nói chung mức sống rẻ nhưng cách sân bay gần 30km đường chim đi ô tô ( chim bay thì ko rõ ) ..
    Khi nào thì chị đến Bangalore ạ ?
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Trời, hết nơi ở rồi sao ở nơi nào lạ hoắc thế. Chỗ đó ra sân bay thì chắc chẳng tới 30km đâu, 20km thôi (auto fare tầm 150Rs, right?). Bây giờ đang mùa nóng, chỗ nào ở Bangalore cũng nóng, 2 tháng nữa là trời mát rượi thôi.
  6. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Hic, em học ở PES mà anh, mỗi lần muốn mua sắm phóng lên MG Road mất từ nửa tiếng đến 45'' ..Mệt phờ râu .. Được cái cách nhà 2km có Food World nên cũng không khó ăn quá, mỗi tội thèm rau kinh khủng ...bố khỉ ..thèm rau kinh khủng mà ko có rau, toàn cà chua thôi anh ạ .
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    ceme86
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nhà tầm 2300-2500rs/ tháng thì đa phần là nằm ở trên tum ( nóng lòi máu mắt ), có bếp, tắm luôn. Tuy nhiên đấy là khu của em ( Banashakari ) ...khu này nói chung mức sống rẻ nhưng cách sân bay gần 30km đường chim đi ô tô ( chim bay thì ko rõ ) ..
    Khi nào thì chị đến Bangalore ạ ?
    Á á... chết cười...
    Thank u, nhưng mà chị chưa hình dung nổi đường chim đi ô tô đoạn trên....
    ... Chẳng biết có đến được chỗ em không nữa á.
    Hôm đầu tiên thầy bảo sent chị đến Bangalore, sau khi đắn đo, chị nằng nặc xin thầy cho em ở lại Calcutta....
    Ơ, cơ nhưng mà, h chị lại đang xin xỏ ỷ ôi... thầy ơi cho em đi Bangalore...hehe... em có nhiều bạn lắm... (, vì h thầy chị đổi ý không cho đi nữa , chắc thầy lo và không yên tâm sent đi 1 mình, lạ nước lạ cái)
    Tệ nhỉ.
    Thank cả nhà ...
  8. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy, tự nhiên thèm viết một cái gì đó, ơ mà chả biết viết gì .. Chậc, bây giờ xì tốp cái màn "kể khổ" thôi, con zdai ai lại thế , dù gì thì cũng sống ở đây một thời gian kha khá rồi mà ... Nhớ hôm đầu mượn xe của Đức để phóng thử, quen tay lao mịe nó sang bên phải đường ..tí nữa thì bị thằng xe tải đâm cho thối mồm .. Giờ quen rồi, em ngoan ngoãn cứ bên trái đường em đi
    Không kể khổ nữa, kể "sướng" vậy.
    Hôm qua được một phen "sướng lồi mắt", hix ...viva India luôn .. Đang đi thang máy thì khựng 1 phát, cả khu nhà tối om, thôi xong cháu rồi. ..nó mà mất từ giờ đến đêm thì xác định nằm overnight trong thang máy .. May phước trời thương người hiền nên sau 10 phút vật vã kêu gào đã được thoát khỏi thang máy .. Đấy, hiện đại hại điện cho lắm vào ...
    Hôm qua đi từ MG Road về, gặp đồng chí lái xe auto thích thực tập tiếng Anh, được cái nói dễ nghe phết, vừa đi vừa kể chán chê, nào là đường này tên là gì, đi hết thì ra đâu, ở nước tao phong tục tập quán thế này, chỗ kia là rạp phim nhé, đằng này là trung tâm buôn bán sách .. Hay không, à, tao cho mày ra xem tượng đài nhé, đẹp cực ... Và kết quả của cái "tao cho mày xem nhé" là 150 rupee từ MG Road để về nhà thay vì 100 rupee theo đúng "giá thị trường" .
    Mà tình hình là chỗ tớ ở hơi bị vùng sâu vùng xa một tẹo, kiếm thịt đã khó, kiếm rau còn khó hơn . Hệ quả là mỗi lần "trút bầu tâm sự" vô cùng đau khổ vì thiếu rau , 2 hôm trước quyết tâm lên đường thỉnh kinh.. ( à nhầm ), thỉnh rau .. May phước, sau một hồi vạ vật trong Big Bazaar, tớ tìm được chỗ bán bắp cải, mừng phát khóc ..tí tởn xách luôn 2 bắp về ăn dần .. Mấy hôm nay cơm có rau, đi "tâm sự" thấy thoải mái hẳn ... Ôi zdời ..
    Chiều tối qua trời xẩm xì ( chả biết viết đúng chính tả không ), cứ tưởng phen này trời mưa .. Eo ôi thích thế, sướng thế ..mưa xong thì mát phải biết. Ai dè trời nó chỉ ..mơi mình thôi, ko mưa mới đau chứ ..
    5h chiều nay lại phải chạy lên police, mấy hôm nay chạy đi chạy lại để làm nốt thủ tục, mệt quá..
    Chiều qua mua được đôi giầy, mịe, cái kiểu đường đồi núi thế này phải giầy chuyên dụng mới chơi được ..
    ( 1 đoạn copy từ blog của em )
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Ờ, nhắc đến vụ mua đồ, hôm đi Delhi, mới biết có chợ hải sản, cua cá, tôm mực đầy đủ, chị mua được tôm cua to lặc lè sướng phát khóc... Nửa năm mới được ăn... sướng á...
    Hồi đi New Market, rình tìm được Chinese market nhưng mà ko được, mặt mấy ng đều buồn rười rượi, nhưng lúc tìm được chỗ bán nước mắm , nước tương, bún khô, bánh đa, miến... é...é.... Sướng như phất cờ trong bụng.... => Chị hiểu nỗi sung sướng của em....
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Gửi bài dùm bạn @deitykid
    ========================================
    tháng 7 em phải có mặt tại bangalore để nhập học comerce ở bachelor
    em chưa có một chi tiết gì , mà em thì phải ở .. ký túc
    hix .. nhà em ko có điều kiện nên phải ở ký túc , mà em ghét nhất cái món đó ... từ xưa đến nay quen sống kiểu phá hoại , công tử nửa mùa rồi , giờ mà bảo em ở .. hostel .. hự .. xỉu
    em cũng chưa bik ký túc của ấn nó ra sao
    ở bên đó , em sống như thế nào . chương trình học ra làm sao
    trong khi ... tiếng anh thì .. bập bẹ , chỉ đủ để chào ... sang đó , hôm đầu tiên thầy giáo lại bảo ngày mai examination mà ko nghe hiều gì thì tắt điện luôn
    kế tơis , em cũng ko bik là bạn cùng lớp sẽ .. là người nước gì ? nếu toàn sinh viên án độ thì .. khó khăn . vì em nghe nói dân ấn độ mà vào đến đại học toàn con nhà giàu , mà đã con nhà giàu thì .. tiền đâu mà đú với bọn nó
    1 rúp băng bao nhiêu đô là nhể ???
    mà bên đó , ăn uống ra sao
    thời tiết từng mùa thê nào
    tên đườgn phố sẽ viết bằng têígn anh hay tiếng phạn ?
    mình phải tránh nhữgn động tác thế nào để o phải bỏ xác bên dát khách ?
    khi đến trườgn mình sẽ ăn mặc ra sao ?
    shop ở ấn có đắt ko
    mỹ phẩm ? khăn tắm ? xà bông ? sữa rửa mặt ? bấm móng tay ? cắt tóc ? quần áo ???
    bạn bè ở bangalore ?
    mua xe máy có dễ ko ?
    xăng sẽ tính ko trợ giá ?
    và tai nạn ở bangalore có xảy ra dày đặc ko ?
    có bụi như haànội củ chuối ko ?
    con gái có ... dữ như gái hà nội ko ??
    hu hu .. ai kíu em ... em đúng là thằgn mù , ai dắt đến đâu thì bik đến đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này