1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai ở đây thích thơ không nhỉ ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Nguoi_ca, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở đây thích thơ không nhỉ ?

    Tớ thấy dạo này mọi người trong box hay chép thơ ra phết, mà cũng hay hay. Cho nên lập thử cái topic này xem có ai hưởng ứng không bà con nhỉ !
    Xin mạn phép để tớ mở hàng trước nhé :

    Không đề

    Nếu mình gặp lại nhau
    Xin người hãy yêu anh lần nữa
    Đống tro tàn cả một thời quá khứ
    Vẫn đợi người về thắp lại lửa xưa

    Tuổi đôi mươi anh qua với khạo khờ
    Chưa thấu hiểu thế nào là hạnh phúc
    Nên một ngày anh lỡ tay tuột mất
    Niềm vui thành bọt nước xoá qua tay.

    Ngạo nghễ em - trôi nổi những vồng mây
    Bỏ lại sau lưng bông hồng vàng côi cút
    Cái ngày mà anh không hiểu được
    Điều đã qua không trở lại bao giờ

    Rồi giật mình khi chợt tỉnh cơn mê
    Tan biến hết những hư vô ảo ảnh
    Anh - riêng anh với khung trời câm lặng
    Bờ vai gầy run đợi một bàn tay

    Lối em về mùa đông đã heo may
    Miền đất cũ dịu êm niềm ưu ái
    Người tình ơi ! nếu mai này gặp lại
    Xin thêm một lần nữa hãy yêu anh !!!

    Hay không bà con ?????????
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Này ai chép thế .... hèm hèm .
    Ủng hộ ké 1 bài thơ nhé :
    Từ cái nhìn đầu tiên anh đã biết
    Trái tim anh đã thuộc về em
    Anh sẽ bỏ mọi hình bóng khác
    Để tim anh có chỗ cho em
    Tim anh chật em ơi em đừng giận
    Anh sẽ giành chỗ rộng nhất cho em
    Đừng đòi hỏi một mình em nguyên trái
    Bao nhiêu người còn chẳng được chen chân
    Em cũng đừng nghe những thằng tức ở
    Mà nói oan anh là kẻ lẳng lơ
    Chỉ vì anh thương ngưòi nên đâu nỡ
    Để phận má hồng phải chịu cảnh bơ vơ
    Cũng chớ bảo anh là gian dối
    Thật lòng anh chỉ yêu mỗi em thôi
    Còn tất cả chỉ như là em gái
    Anh thương người nên không nỡ bỏ rơi
    Họ lại bảo thiếu anh là họ chết
    Còn anh đây sẽ chết nếu thiếu em
    Thì thấy đó làm sao anh dám bỏ
    Kẻo họ chết thì tội lắm em ơi
    Ơ mà em sao không nghe anh nói
    hay em ngờ lời chân thật của anh
    Anh xin thề anh không hề nói láo
    Với bất kì ai anh gặp ngoài em!!!
    ( Thơ Copy)
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0

    Nỗi cô đơn bất tử
    Trần Chí Thắng
    Rồi sẽ có một ngày em chợt hiểu ra anh
    thì lúc đó chẳng còn chi mà hiểu nữa!
    Dưới huyệt đen tim anh vẫn ứa
    từng giọt
    từng giọt máu tươi !!!
    lách qua kẽ nứt quan tài
    thấm sâu vào lòng đất
    từ thế kỉ này cho đến thiên niên kỉ sau
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0

    Thơ về Râu
    Để râu ko phải là gìa
    Để râu cho biết đàn bà đàn ông
    Để râu ko phải chơi ngông
    Để râu cho khác thời ta tồng ngồng
    Để râu ko phải là dê
    Để râu cốt để em phê đó mà .
    Vài sợi loanh xoăn thể hiện đấng anh hào .
    Không đáng 1 hào thằng nào ko có râu
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0

    Định nghĩa Vợ
    Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
    Ðến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
    Vợ là con của người ta
    Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
    Có quan thì phải có binh
    Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia"
    Con ta do Vợ sanh ra
    Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi
    Tại vì hôm Vợ vu quy
    Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
    Làm lính chứ không... làm tàng
    Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
    Mỗi khi mà Vợ giận hờn
    Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
    Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
    Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
    Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
    "Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
    Khi Vợ đã nói là... "không!"
    "Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
    Vợ mà nổi nóng dằn co
    "Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
    Khi nào cùng Vợ ra đàng
    "Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
    Mỗi khi mà đã ngừng xe
    Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng
    Cùng Vợ đi vào nhà hàng
    Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
    Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
    "Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
    Vợ... "input" chữ "Shopping"
    Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
    Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
    Cre*** cards cứ âm thầm... "khai căn"
    Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
    "Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
    Tình Vợ mà có muôn đời
    Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia"
    Muốn Vợ trẻ mãi không già
    Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
    Tính chất Vợ thì phải tuân
    Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
    Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
    Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
    Quan thương sẽ cười suốt ngày
    Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
    Hễ ai có cười chê bai
    Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
    Tính chất phải... học nhiều lần
    Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!
    Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
    Ðến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
    Vợ là con của người ta
    Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
    Có quan thì phải có binh
    Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia"
    Con ta do Vợ sanh ra
    Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi
    Tại vì hôm Vợ vu quy
    Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
    Làm lính chứ không... làm tàng
    Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
    Mỗi khi mà Vợ giận hờn
    Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
    Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
    Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
    Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
    "Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
    Khi Vợ đã nói là... "không!"
    "Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
    Vợ mà nổi nóng dằn co
    "Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
    Khi nào cùng Vợ ra đàng
    "Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
    Mỗi khi mà đã ngừng xe
    Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng
    Cùng Vợ đi vào nhà hàng
    Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
    Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
    "Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
    Vợ... "input" chữ "Shopping"
    Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
    Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
    Cre*** cards cứ âm thầm... "khai căn"
    Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
    "Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
    Tình Vợ mà có muôn đời
    Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia"
    Muốn Vợ trẻ mãi không già
    Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
    Tính chất Vợ thì phải tuân
    Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
    Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
    Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
    Quan thương sẽ cười suốt ngày
    Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
    Hễ ai có cười chê bai
    Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
    Tính chất phải... học nhiều lần
    Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!
    (Sưu tầm )
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ mọi người nên tìm đọc lại và post tiếp vào cái topic này:
    http://www.ttvnol.com/80f/370039.ttvn
    Thơ thế mới gọi là thơ chứ.
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0

    Ôi Đàn Bà
    Cho tôi hỏi, đàn bà là gì thế???
    Là những gì rung động trái tim ta
    Làm cho ta cảm thấy nổi da gà
    Là gặp gỡ, xốn xang, là tiếng sét ...
    Là hợp "gu" vì cùng chung tính nết
    Là âm thầm nhung nhớ lúc chia xa
    Là nụ hôn. Ôi rợn cả thịt da
    Là ẻo lả vòng tay nhưng rất chắc
    Là mái tóc mùi chanh thơm hăng hắc
    Là môi mềm ấm tẩm bùa mê
    Là đôi chân thoăn thoắt, đến, đi về
    Là son phấn ngào ngạt hương rực rỡ...
    Là niềm vui cho hồn ta cởi mở
    Là đắng cay, nhục nhã lúc ghen tuông
    Là dễ thương trong những lúc thẹn thùng
    Là bẳn gắt dữ dằn khi la lối
    Là những người sợ ma về ban tối
    Là ôm chặt để kiếm sự chở che
    Là đắm say lúc má tựa vai kề
    Là hay nói "suốt đời yêu anh mãi"
    Là cái tật tối ngày luôn lải nhải
    Là chỉ mình lẽ phải. Các ông thua !!!
    Là shopping hay đi sắm đi mua
    Là phục vụ, đến gãy lìa xương sống
    Là hay hờn, mặt hầm hầm một đống
    Là hỏi gì không nói, gọi không thưa
    Là ngoài trời vừa nắng lại vừa mưa
    Là phải trái, trắng đen không phân biệt
    Là cãi cọ, ta vẫn là thua thiệt
    Là chịu thua. Thôi đi ngủ cho xong
    Là vắng nhà một bữa đã nhớ mong
    Là đủ thứ hầm bà lằng trong đó
    **************************************
    ******
    Tạ ơn trời. Đàn bà vẫn còn đó
    Để đàn ông vẫn còn có niềm vui
    Chỉ đàn ông??? Thôi chết quách cho rồi
    Không đàn bà, ôi chẳng thà tận thế.
    (sưu tầm)
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Vui ..vui
    Gió mùa thu anh ru em ngủ
    Em ngủ rui`......anh cạy tủ anh đi!!!!
    Học trò ngày nay quậy tới trời
    10 thằng đi học 9 thằng chơi
    3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
    Còn lại thằng kia cùng gật gù
  9. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hãy đến và ở lại cùng em

    Ban mai đến cửa phòng rộng mở
    Hãy đến và ở lại cùng em
    Sự mát lạnh của đêm
    Và hơi ấm của ngày đang đến
    Tiếng chim câu ríu rít
    Sà cánh xuống đây
    Ồ là nắng, ồ là mây
    Đọng trong cả mắt câu lấp láy
    Tất cả muốn dang tay đón lấy
    Liệu có quá tham lam
    Gió tầng cao ngút ngàn
    Cuốn tung bay tuyết mùa hè thật lạ
    Bồ công anh cánh mềm mong manh quá
    Bay đi tận đâu
    Có như em xa mẹ lần đầu
    Lại vươn lên khi mùa xuân đến
    Matxcova hỡi những ngày thương mến
    Hãy đến và ở lại cùng em...
    Moscow 14-6-01
  10. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nước Nga, có Lenin, có điện Kremly, có quảng trường đỏ, có bồ câu và có cả những bọn đầu trọc. Thằng bạn mình bên ấy ko biết sống chết thế nào. Một ngày nào đó , mình sẽ đến nước Nga.

Chia sẻ trang này