1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai ở đây thích thơ không nhỉ ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Nguoi_ca, 11/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Úi bạn ơi, thế phải sang nhanh lên không dân Nga sắp bỏ lăng Lenin rồi, bồ câu thì dân Việt sắp măm măm hết rôi (mặc dù nó dai hơn bồ câu nhà mình nhiều). Còn đầu trọc, gọi vậy thôi chứ không phải thằng nào cũng trọc đầu. Nhiều thằng đẹp trai ra phết. Đấy là nghe kể thế, lạy trời may mà con chưa gặp thàng nào. Hihihi. Thực ra tutti thấy nước Nga nói chung và Moscow nói riêng cũng đẹp ra phết, nhưng chỉ nên sang du lịch thôi chứ ở lâu thì không khoái lắm đâu.
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Xem ra có mỗi anh Hoàng tử trâu là có vẻ thích thôi nhỉ. Thôi ! thế cũng được, dù sao cũng có người giống như mình.
    Chép thêm vài bài nũa nhé !
    Quà sinh nhật
    Tặng em đôi phiến mây vàng
    Để che lúc nắng, để quàng lúc mưa
    Tặng em dăm hũ Yaourt
    Ướp thêm cho giọng chanh chua càng bùi
    Tặng em câu vọng cổ mùi
    Giữa đường lạc lối thành lời ru ca

    Tặng em nụ hồng hôm qua
    Sáng ra nở ngát hương hoa xuân thì
    Tặng riêng en một lối đi
    Quanh năm rợp bóng cây si anh trồng
    Tặng em một cái cầu vồng
    Nối mơ xa với mộng gần đón dưa
    Tặng em những sớm mai mưa
    Dằn lòng ngân tiếng, cứ vờ không vui
    Tặng em khoé mắt bồi hồi
    Ai yêu muốn dại cả người, giả ngơ...
    Tặng em thoáng nhớ bâng quơ
    Sớm hôm vỗ sóng tìm bờ bến ai
    Tặng em miếng gừng chia hai
    Hạt muối sẻ nửa, đêm dài chia đôi
    Tặng nguyên trái tim mồ côi
    Bơ vơ từ thủa đứng ngồi không yên
    Chỉ xin đôi lúm đồng tiền
    Và bàn tay nằm xuống thuyền....sang sông.....
  3. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0

    Trải qua bao trắc trở long đong
    Em chẳng dám tin trong tro còn có lửa
    Giá có thể đem mình ra đập vỡ
    Bụi lên trời, và ký ức - phôi pha
    Giá có thể quên được những bài ca
    Em đã hát ngày xưa trên con đường cũ
    Già có thễ viết nốt những vần thơ bỏ dở
    Và một cái tên không nhức nhối trong lòng....
    Giá có thể nhìn anh bằng ánh mất thật trong
    Như cái thủa thơ ngây em đã nhìn người ấy
    Giá có thể hồn nhiên không áy náy
    Nhớ đến anh như thể mối tình đầu...
    Đã trải qua bao trắc trở long đong
    Em chẳng dám tin trong tro còn có lửa
    Thế mà chiều nay anh ngập ngừng trước cửa
    Em nghe trong lòng thanh thản bão dông qua..
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0

    Đã bao lâu rồi, em không còn nhớ nữa
    Mùa đông cũng qua rồi
    Lối vào nhà em khép cửa
    Anh vội vàng không thể dừng chân
    Em ngập ngừng trên ngưỡng cửa phân vân...
    Anh sẽ nhớ về ai ?... em hay là " người ấy "...
    Em không muốn xét suy nhưng xót xa là vậy
    Mùa đã qua rồi nhưng chẳng thể bình yên
    Em vẫn nhủ rằng: quá khứ đã ngủ yên
    Em là em...
    Em bây giờ là thực tại
    Nhưng hạnh phúc sao xa vời mãi
    Bởi anh cứ dối lòng bên em !
    Có lẽ nào em là kẻ nhỏ nhen
    Cứ xét suy, so bì cùng quá khứ
    Có lẽ nào là vô lý
    Khi biết rằng anh không trọn vẹn thuộc về em !
    Em sẽ về thắp lại
    Đốm lửa tàn trong đêm
    Đã từ lâu không còn cháy nữa
    Ngày mai...
    Lối vào nhà em không còn khép nữa
    Để một ngày ...
    Anh có chỗ dừng chân......
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu
    Anh lại về với phố xá thân quen
    Tháng sáu đã mang em đi mất
    Cành phượng vĩ cháy trong chiều tím ngắt
    Dãy bàn xưa ấm lại một chỗ ngồi
    Anh trở về trong tiếc nhớ bồi hồi
    Khoanh tay ngắm mây trôi về viễn xứ
    Có kỷ niệm theo em về phương ấy
    Mấy năm rồi bằn bặt tin nhau
    Anh về tìm lại mối tình đầu
    Những tưởng ngày xưa mình coi nhau như bạn
    Lời chọc ghẹo bông đùa bây giờ hoá thật
    Em còn giữ cho mình hay đã lãng quên ?
    Mắt có vương buồn, tóc có dài thêm ?
    Tháng sáu mong manh như em ngày đó
    Trời mùa hạ thênh thang nắng gió
    Áo mỏng qua chiều, ký ức phất phơ bay....
  6. tutti_butterfly

    tutti_butterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của hai vợ chồng cùng làm nghề xuất bản sách
    Ngày đầu tiên...
    Chồng: Sách mới cho nên phải đắt tiền
    Vợ: Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
    Chồng: Anh còn tái bản nhiều lần nữa
    Vợ: Em để cho anh giữ bản quyền.
    Vài năm sau...
    Vợ ngâm:
    Sách đã cũ rồi phải ko anh?
    Sao em thấy anh đọc nhanh
    Ko còn đọc kĩ như trước nữa
    Để sách mơ thêm giấc mộng lành
    Chồng đáp:
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích chữ lem nhem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
    Vợ thanh minh:
    Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
    Đọc hoài vẫn thấy được bay bay
    Đọc xong kiểu này rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay.
    Chồng làu bàu:
    Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
    Cái bìa sao như giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhìn vào hiệu sách, nuốt ko trôi.
    Cha hàng xóm lẩm bẩm:
    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh đọc riết, thấy cũng thèm
    Cũng định hôm nào qua đọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem?
    Tutti chỉ sưu tầm thôi, thấy hay quá nên post lên cho mọi người cùng đọc
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Thơ a`, với tớ thơ sẽ như thế này này:
    Chọn
    Away
    Này anh bạn thơ chả là gì cả
    nếu nó không thể thay thế đùi gà
    một đêm mùa đông đói lạnh
    biết lấy gì xua nước mắt trào ra
    một bài thơ về một người đàn bà
    hay về một con đường
    hay về nỗi nhỏ nhoi loài kiến
    cũng có thể là về cái chết
    có làm anh muốn sống hơn không?

    thơ
    điều anh phải tự cảm nhận
    tôi chọn đùi gà
    nhưng anh bạn có thể khác


    Được sweetbabyman sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 18/12/2004
  8. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ đói, tớ sẽ chọn cái đùi gà. Còn nếu tớ no thì sẽ chọn thơ. Thực dụng hơn một chút.
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nổi nhớ
    Bởi vì người ở người đi
    Mới thành nỗi nhớ, có gì lạ đâu !
    Ngày chúng mình chia tay nhau
    Anh mang nỗi nhớ lên tàu đi xa
    Bao nhiêu năm tháng đã qua
    Chỉ riêng nỗi nhớ em là vẹn nguyên
    Dẫu cho anh đến trăm miền
    Thì nỗi nhớ vẫn theo liền bên anh
    Khi buồn mà nhớ đã đành
    Lúc vui anh cũng để dành nhớ em
    Đặt tay lên ngực mà xem
    Nỗi nhớ theo nhịp quả tim lại về
    Hình như em nói anh nghe
    Hình như có tiếng bạn bè đâu dây
    Áo lính xanh màu lá cây
    Hình như nỗi nhớ ngấm đầy bên trong
    Lắm khi chỉ ước chỉ mong
    Nhìn em một thoáng thì lòng mới nguôi
    Có tuần vằng vặc trăng soi
    Anh vẫn ngỡ được đứng ngồi bên em
    Những ngôi sao sáng nhất đêm
    Anh bảo đấy là mắt em đang nhìn
    Anh và đồng đội đều tin
    Rằng nỗi nhớ chẳng lặng im bao giờ
    Cho em bao nhiêi trang thư
    Và bao nhiêu những bài thơ anh làm
    Đóng quân xa bản xa làng
    Những đêm mất nhủ lại càng nhớ em
    Ước gì như những cánh chim
    Cứ theo nỗi nhớ mà tìm đến nhau
    Bây giờ em đang ở đâu
    Thời gian xa vắng bắc cầu cho ta
    Nỗi nhớ không có tuổi già
    Mà em thì vẫn mãi là của anh !.
  10. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/club1985/243867.ttvn
    đây là link địa chỉ toàn bài thơ hay mà em thích, :)

Chia sẻ trang này