1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai ở Leiden ( Hà Lan ) không ?

Chủ đề trong 'Du học' bởi username, 30/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nthl4e

    nthl4e Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hic, yêu cầu đồng chí "hairy" chấn chỉnh lại ngay vụ forum cứ tự động đăng bài nhé, đang oánh dở dang chưa kịp xem xét gì . Hơ hơ mà hairy bây giờ oai nhể làm MOD cơ đấy, sửa bài của anh em hơi bị nhiều đấy nhé. Đùa tí.
    Đợt vừa rồi về NL chơi cơ mà không có nhiều thời gian nên ko về Blankènhem chơi được, vưỡn ở đó chứ hả?

    Cool chicks and Lamborghini. Your life can't be better.
  2. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0

  3. indochine

    indochine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    .. uhm .. uhm .. chào các bác ah,
    ... tuần tới em có sang Ams chơi khoản 3 bữa (balô)
    ... mà em thì chẳng biết chút gì về Ams hít
    Thấy ở đây nhiều bác sống và biết Ams wá nên mạng fép nhảy vào hỏi thăm luôn vậy ...
    Bác nào có lòng thì hướng dẫn cho em 01 fát ah :
    + Ở Ams thì chổ nào nên đến thăm ?
    + Tối thì nên đi đâu chơi ?
    ....... v v ..v v ...
    ... ah mà em vốn chẳng máu me gì nghệ thuật nên cũng chẳng thích thú gì với mấy cái bảo tàng các bác ah ... cứ chỉ cho em mấy cái lâu đài hay danh lam thắng cảnh dc rùi ...
    thank!
    Rượu ngon không có bạn hiềnKhông mua không phải không tiền không mua.
  4. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói câu này quả chí lý, nghe Trance ít mà nói được như thế thì cũng ko phải là ít lắm đâu , pờ rồ ấy
  5. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Àh, theo tôi, bác nên đến bảo tàng Madamn Tusus - cái tên này tôi ko nhớ rõ nhưng nó nằm ngay ở Dam Square. Nó là gì? Một bảo tàng mà khi bác vào trong đó chụp ảnh, bác có thể có những bức ảnh chụp chung với các loại VIP: Bush, Bill Clinton, Michael Jackson... nhiều lắm vì đấy có đến 3 - 4 tầng lầu toàn là hình tượng người nổi tiếng. Khoảng 15 euro - nhớ mang theo thẻ SV Qtế và cố gạ giảm giá.
    Kế đến là bảo tàng *** - Nghĩa đen đấy nhé. Tuy nhiên, bác chỉ được nhìn thôi. Trongnày trưng bày các loại tranh ảnh, mô hình và Video về *** được sắp xếp theo lịch sử. Nó là cái duy nhất trên thế giới đấy. Không nên bỏ qua. 5 euro
    Tiếp đến là Redlight. Hi hi nếu bác có nhiều tiền thì có thể thử . Còn ko thì đi dạo và tham quan bằng windows-shopping vậy. Cũng đã mắt ha ha ha. Có nhiều cửa hàng bán "đồ chơi" cho *** lắm, thoải mái bác chọn
    Tóm lại, Bác nên tra cứu bản đồ trước. Khi đến Ams, tìm đến văn phòng du lịch có tên là VVV và có thể thu được nhiều thông tin hơn.
    Tất nhiên là còn bảo tàng Van Gogh và Rijks nhưng 2 cái này em chưa đi vì đắt lắm. Còn 1 khu Hà Lan cổ ở gần Ams nhưng mà em chưa biết tên và biết đường vì hồi xưa có người dẫn đi mà. Nhưng nó có mấy cái cối xay gió và có show về cách làm Kaas - Bơ truyền thống của Hà Lan!
    Chúc bác vui vẻ!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  6. indochine

    indochine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hi, cám ơn bác Harrykism nhiều nhiều nghen
    ... ah tiện thể em muốn hỏi bác luôn tình hình an ninh ở Ams ra sao ah??? ban đêm i??? ...
    em nghe đồn ở pays bas có thể mua heroin thoải mái??? ...
    => chắc dân giang hồ cũng kg thiếu chứ ah?
    thank!
    Rượu ngon không có bạn hiềnKhông mua không phải không tiền không mua.
  7. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Àh, tốt nhất là bác để ít - ít thôi - tôi nhắc lại - ít tiền lẻ ra túi ngoài để phòng khi có bị trấn thì chỉ bị mất số lẻ đó thôi. Số khác nên để vào túi sâu ở bên trong. Thực ra thì nếu bác có thẻ ngân hàng thì không nên rút nhiều tiền, vì bác có thể rút tiền bất cứ lúc nào với ATM mà.
    Khi đi chơi, bác nên đi đông người, 2 người trở lên thì sẽ đỡ lo hơn. Có chuyện gì còn tri hô lên được vì cảnh sát trên Ams đi tuần tra nhiều và hoạt động ứng phó cực nhanh. Chính mắt tôi đã chứng kiến một vụ, hic hic ko biết ở đâu ra mà nhiều như kiến vỡ tổ ấy. Cho nên bác yên tâm. Cái tôi nói ở trên là chỉ để phòng xa thôi.
    Heroin? Bác nhầm! Thoải mái thì chỉ có thể là bồ-đà hay cái gì đó được phép. Tôi ko hút thuốc nên ko biết! Còn heroin là chỉ có cái bọn đứng gần gần khu Redlight thôi. Kinh nghiệm với tôi là GIỮ IM LẶNG trong bất kỳ tình huống có người lạ tiến lại làm quen hay bắt chuyện. Chỉ cần lắc đầu là đủ!
    Tóm lại là bác yên tâm. Chỉ cần bác cẩn thận thì mọi chuyện OK! Tiền để túi ít thôi! Còn bác là con trai chắc chả ai đến "cướp", "xơi" mất cái trong trắng của bác đâu!
    Chúc bác vui vẻ!
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đồng chí Harrykism đã trả lời câu hỏi của tớ rất tận tình. Nhất trí là đi loại vé đấy rẻ thật nhưng hơi ít nhỉ, có 3 ngày giận quá. Tớ sẽ in cái trang này ra mang đi theo ngâm cứu.
    Nhắn bác Indochine là đừng quên mấy cái vụ *** show nhé. Hì hì ngày trước bọn tớ một tiểu đội đi lang thang mệt quá, mới bàn nhau tiết kiệm tiền bằng cách vào đó xem, một công đôi việc. Không ngờ rạp ầm ĩ quá chẳng đứa nào ngủ được, thế là mất tiền mà lại còn không được cái mục đích gì. Nhưng vui phết, về sau có cái mà nghĩ bậy
    Bác sang đợt này là thời tiết đẹp lên nhiều rồi đấy. Nhớ ngó nghiêng Kekenhof xem sao, bây giờ chắc hoa tulip mới bé tí thôi nhưng đã sang rồi cứ đi một chuyến cho biết. Còn mấy cái làng cổ thì dù bác không mê man nghệ thuật gì cũng rất nên đi. Những làng này mang đặc trưng văn hoá làng xã ngày xưa của Hà Lan, có những nhà chuyên làm cheese, có nhà chuyên làm guốc gỗ, làm rìu, đủ thứ, xinh lắm. Tớ đi nhưng cũng lâu rồi nên không nhớ địa chỉ chính xác. Nếu cậu muốn tìm có thể hỏi ở ga hoặc vào trang web của dân mình ở HL thể nào cũng sẽ có chuyên gia lên tiếng.
    Hi bạn dejeeyz-x. Cảm ơn vì đã quá khen nhưng thật lòng tớ không dám nhận. Tớ ngày xưa cũng hung hăng lắm, hễ động đến cái gì mình thích là nhảy chồm chồm lên bảo vệ ý kiến cho bằng được. Nhưng rồi tớ đổi tính nhiều vì từ một chuyện. Kể ngắn gọn thôi nhé. Đấy là ngày xưa bọn tớ học Chu Văn An, cả lớp nghe rock tưởng chúng ta sành sỏi và đam mê lắm. Một hôm đến nhà một cậu bạn hiền lành đì đụt gần nhất lớp, bật nhạc to tướng lên cậu ý chả nói gì. Lúc bố cậu ý về còn tay bắt mặt mừng bảo các cháu nghe gì chứ nghe rock là bác ủng hộ lắm. Rồi bác lôi ra bạt ngàn đĩa, với bao nhiêu ảnh bác chụp hồi còn ở Đức và đi mấy cái đại hội nhạc to đùng ở đấy. Bác thâm niên và "chiến" lắm làm mấy đứa ti toe hiểu rằng trên đời này nhiều người còn can đảm theo đuổi cái họ thích mãnh liệt hơn mình nhiều. Thế nên tớ biết tớ chỉ hàng hậu bối thôi, ấy đừng gọi tớ pớ rồ mà tớ chạy mất. Mà không biết nick dejeeyz-x như thế ấy có thích Trance không? Nếu mà thích thì sang đây đi The Ministry of Sound thì sẽ thấy đã lắm.
    Vui mồm vui miệng viết dài quá. Nghĩ cũng buồn cười, bác username mở cái topic này rồi bỏ chạy, tự nhiên bao người lạ ở đâu nhảy vào buôn lấy buôn để. Viết được đến trang thứ 2 này kể cũng là hiếm có đấy nhỉ. Tớ vào đây thấy bài viết của ai là cứ sướng điên lên. Giống như con nhà nghèo bắt được của ấy. Cũng tại vì cái topic ít người quá nên thấy mấy bạn lạ mà cũng như quen. Hihi, chúc tất cả mọi người luôn vui vẻ, làm việc gì cũng suôn sẻ
    Quên hôm nào tớ có viết cái gì mới thì nhớ ủng hộ tớ. Nhất là cái bác nthl4e đã từng đi CEBIT gì kìa.
    Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
  9. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, đặ biệt là bác breaking_news đã nhiệt tình cho rất nhiều thông tin lý thú. Năm ngoái tôi cũng đã có dịp theo trường sang Hà Lan chơi, thăm bảo tàng Van Gogh, Rijksmuseum, ***museum (vé có 2,5 euros, vào cũng thấy nhiều điều mới lạ), nhà Anne Frank, có lượn lờ ở khu phố dèn đỏ nhưngkhông vào giờ nghĩ vẫn thấy tiếc.
    Không rõ cộng đồng Việt Nam (dân định cư ấy) và Tàu ở Hà Lan có đông không, (cộng đồng Indonesia thì chắc là đông)nếu có mấy khu phố Tàu thì cũng đỡ sầu lòng về chuyện ẩm thưc.
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, mấy ngày rồi không vào đây buôn chuyện. Có ai lảng vảng lên tiếng cái
    Bác username đã trở lại rồi đấy, chào bác cái . Gớm, tý nữa thì dại mồm nói xấu bác. Tôi đọc cái dòng bác tiếc nuối không vào một nhà nào ở Redlight tôi buồn cười quá. Mạn phép hỏi bác thế bác tiếc cái gì thế, nói kỹ kỹ xem nào.
    Nhân tiện có cái topic của bác username ở đây, đề nghị các bác lần lượt kể những kỷ niệm của mình ở Hà Lan đi, về mọi thứ từ con người đến cảnh quan, âm nhạc, ngành học... Kể chi tiết một tý chứ không được như viết hai dòng là hết mạch như bác username đâu. Chẳng biết các bác thế nào chứ tôi hễ đi đâu là có một biển chuyện về nơi đó, nhiều lúc hăng chí quá lại phải tự hỏi bản thân thế vì sao lại không dời xuống đó ở luôn. Thế nên tôi cho là hoặc các bác lười hoặc các bác giấu tài thôi
    Đợi nghe lời vàng ý ngọc từ các bác lắm lắm

Chia sẻ trang này