1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai ở Leiden ( Hà Lan ) không ?

Chủ đề trong 'Du học' bởi username, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ai chưa đến Redlight nghe cậu gì đấy kể thì có vẻ thú vị.... còn thực ra là cả một đống thịt lợn Tây chứ có cái gì? Ở VN còn hay hơn gấp tỉ lần.
    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Ui cái bác Banker này chắc đang giận ai nên lời lẽ cứ như quả đấm tạ bổ xuống cái thịch ý nhỉ. Hy vọng không ai bị dính đòn của bác, bằng không hậu quả sẽ khó lường Bác khinh rẻ cảnh quan ở Redlight kể cũng là một cái nhìn lạc quan. Hihi, chị nào người yêu của bác này chắc hẳn được nhờ lắm đấy. Thật ra thì bác Indochine nào cũng ham hố gì, chẳng qua kể chuyện lên đây bằng giọng điệu quan tâm cho có phần lôi cuốn thôi mà. Hic, các bác làm tôi nhớ một anh bạn học cùng ngày trước thế, bị tôi lu loa là phóng viên thường trú của Redlight, mặc dù tư cách rất đàng hoàng. Có một lần tôi đang lặc lè từ chợ về thì gặp anh ý, mặt phẫn nộ cứ như vừa bị trượt thi, gọi ầm tôi lên rồi oang oang phàn nàn rằng Redlight vừa mới về một bà vừa già, vừa xấu, trông cứ như mẹ mướp, làm hỏng cả cảnh quan của thành phố, rõ là chúng nó khinh thành phố ta quá, vân vân và vân vân Cái gì đã gọi là văn hoá riêng của mỗi một đất nước thì chúng ta có quyền expect ở nó một cái nhìn tích cực phải không các bác?
    Bác Harrykism có vẻ tình nghi tôi là người có biết bác thì nói ra đi? Biết đâu đấy Hehe, tôi đang có vụ này vui vui, làm tý ỡm ờ cho đời thắm tươi cái nhẻ, mặc dù biết đứt đuôi là bác yêu vợ bác lắm lắm
  3. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả giận cá chém thớt gì đâu bạn ạ, Redlight giá minimum có 20 euro thôi. Nhưng mà xin anh em lưu ý cho một điều là hàng hoá toàn như mẹ mướp đấy......
    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......
  4. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha
    Chẳng phải tình nghi gì cả mà là tôi cũng biết bác rồi. Hì hì chỉ có điều, vụ gì mà vui vui, ỡm ờ thế nhỉ? Mà cho đời thắm tươi thì vô tư đi bác. Chỉ sợ như tulip Keukenhof tháng 6 thôi.
    À à à, chuyện tôi yêu vợ em sao bác lại biết được nhỉ? Chết thật. Tôi yêu vợ tôi, vợ tôi biết thì là một cái hiển nhiên như 1+1=10, đằng này, nghi quá nhể!
    Nhưng mà bác ạ. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết nó, hiểu nó và trân trọng nó thôi. Tôi cũng vui vì mình cũng là một người may mắn có cái để mà biết, mà hiểu, mà trân trọng.
    Chính vì thế, mặc dù ở Hà Lan nhưng với tôi, đó chỉ là cái để biết chứ không để hiểu, biết để khi về VN cũng có một cái mà vưỡn ngực lên khoe với bạn bè rằng "What is Redlight?"
    Chứ còn tôi, thuộc loại anti-Redlight hạng nặng
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, bác "Giun Kim" đừng assume tôi là ai ai đấy nhé, bác đoán đúng thì chả sao, nhưng bác đoán sai thì tôi giận dai lắm sẽ không nhìn mặt bác đâu. (Hehe, cảm phiền vợ bác quay mặt sang phía khác thì tôi mới dám nói câu đó, không thì coi như là tôi không nói gì, được không bác )
    Mà cũng chán lắm cơ, tôi vừa khoe với các bác là tôi đang vui vui thì lại hết vui rồi, chắc tại vía các bác nặng quá
    Chả ai cho tôi lời khuyên là nên đi đâu chơi cho mới mẻ con người à? Chết thật các bác này, lúc cần thì không thấy mặt mũi đâu cả. Chờ được lời hay ý đẹp của bác thì chắc tôi chết rục xương ở đây mất. Hic, mẹ tôi dạy quả đúng, chả ai thương mình ngoài mình cả, hu hu
    Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
  6. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em mới sang được 2 tháng, đang học English Intensive course. 3 tháng nữa em chuyển về DenHaag. Các anh chị nào lão làng giúp đỡ em, giới em 1 con Tàu xinh nhé. Kính.
  7. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, nick username bị teo nên mình phải dùng nick này. Mình đã đến Leiden, thành phố yên tĩnh nhưng cũng hơi buồn chán, bọn Hà Lan củ chuối nhất là các cửa hàng cửa hiệu đóng cực sớm, mà bọn dân chắc cũng đi ngủ sớm nên đêm chả thấy chú nào ra đường cả, nếu đi về muộn cũng thấy hơi hãi hãi.
    Mình cũng định cuối tuần thỉnh thoảng thăm thú các danh lam thắng cảnh của Hà Lan, không biết có những cách thức giảm giá nào ởa đây, mong mọi người chỉ giúp. Người những diện nào thì được giảm giá ? Sinh viên thì ok, nhưng mình chỉ đến thực tập thôi không có cạc kiếc gì cả, không hiểu có thể xin trường loại giấy tờ gì thay cho thẻ sinh viên ? Ngoài ra con có loại thẻ giảm giá cho những người đi tàu sau 9 giờ sáng, nhưng cái này dùng cho 1 năm mà mình ở đây 3 tháng không biết dùng có hoang phí quá không ? Ai có cao kiến gì xin chỉ giáo.
  8. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Welkom bác
    Về giờ giấc ở Hà Lan, các cửa hàng đóng cửa khá sớm. Vậy nên đây là cơ hội để bác thực tập cái gọi là Time Mgt phải không nhỉ? Bác chú ý là CN đóng cửa nên hãy chuẩn bị, ko là sáng T2 chả có gì mà ăn sáng đâu
    Dân Hà Lan đi ngủ sớm lắm, vì trước khi đi ngủ bao giờ cũng có mấy phim mát mẻ chiếu trên các thể loại kênh, RTL5, Veronica, Yorin... bác cứ kiểm tra tầm 23h thì thể nào cũng mát con mắt lắm đấy
    Bác ở Layden thì ko đến nỗi lo lắng lắm như ở AMS. Bác đừng đi một mình là được. Với lại ko nên mang nhiều tiền theo. Mà nếu có mang (nếu ko thể đừng được) thì bác làm chiêu này cho em: Giấu tiền vào chỗ kín như đế giày chẳng hạn, còn lại, nhớ để khoảng 10-20 euro vao chỗ hàng ngày vẫn để,. Để khi có ai ngứa tay xin đểu tiền mình hì cũng chỉ bị mất ít thôi, coi như là mình mang trên người có từng đó thôi.
    Còn con gái Hà Lan hiền lắm, bác ko sợ bị XXX khi đi khuya đâu. Mà nếu có bị thì gọi anh em đến hưởng cùng chứ nhở
    Chẳng có cái gọi là giảm giá cho sinh viên nước ngoài khi đi tàu đâu bác ạ. Khác bên Pháp nhỉ
    Cái mà bác nói là Korting Kart (Discount Card), Có giá trị sau 9h sáng trong weekday và Cả ngày trong Weekend. Bác có thể mượn thẻ của người khác miễn là cùng giới tính (nhưng mà đừng có lộ cho bọn soát vé nó biết nhé). Sau đó, bác có thể mua vé Weekend retour (Đi từ chiều T6 sau 7h pm đến hết ngày CN, 1 lần đi và 1 lần về). Mùa này bác mà ko tranh thủ đi Keukenhof thì ko gọi là đi Hà Lan đâu bác ạ.
    Còn bác muốn đi vòng quanh Hà Lan thì để một thời gian nữa, mua vé Summer tour thì rẻ hơn nhiều (nhưng bác phải tìm người kẹp đôi thì mới rẻ nhé). Cái này em post sau nhá!
    Chúc bác vui vẻ!
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chán bác username này đến mức chả buồn nói nữa Bác toàn là bỏ đi biền biệt đến mấy thế kỷ rồi mới đảo qua cho vài lời. BN tớ chả còn niềm tin vào bác tý nào nữa, biết là bác hỏi đấy, rồi mọi người trả lời đấy nhưng bác có nghe cho đâu Bác ơi là bác, từ độ bác đặt ra cái dòng title hỏi "Có ai không???" thì người cần có đều có cả, chỉ thiếu mỗi bác Tính từ độ đông ấy, kể đã mấy mùa trăng tròn rồi lại khuyết, bác lưu lạc cũng lâu phết rồi , hỏi khí tò mò chứ bác đã làm được cái gì ở xứ HL rồi? Bác phải kể tình hình của bác cụ tỷ một tý thì anh em mới dám tiếp lời chứ, không chơi cái trò tiếp chuyện bác dài đến mấy trang của ttvnol rồi mới thấy mặt bác một lần đâu. Lý do nick treo của bác chả chính đáng tý gì, đến giờ bác vào bằng nick khác cũng có ai hạch hỏi bác có phải đúng username original version đâu? Hmmm
  10. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Ơ bác sao nóng tính, tôi mới sang Hà Lan được có một tuần chứ đã kịp làm gì đâu Mới lên Amsterdam có một lần mà cũng chả thấy gì khác so với cách đây một năm, vẫn mấy góc phố đấy, vẫn mấy cô đấy... bác phải đợi anh em ở lâu lâu thì mới có chuyện để mà kể chứ.

Chia sẻ trang này