1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai ở Leiden ( Hà Lan ) không ?

Chủ đề trong 'Du học' bởi username, 30/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác username này không biết hồi nhỏ học văn được mấy điểm mà nói chuyện cứ như xẩm sờ chọc gậy, cắt cụt cả hứng của người ta đi Bác bảo mới sang được có một tuần, chưa đi được đâu, thế nhưng ít nhất bác cũng có nhà, có trường, có bạn rồi chứ. Những cái đấy ngồi nhặt sạn ra cũng được cả rổ chuyện, thế mà bác chả cho lấy được một lời. Tớ là tớ bất bình bác nhất ở đây đấy. Tớ toàn những là viết phụ hoạ, mấy lại phê bình bác username này mà câu nào câu nấy cứ dài thườn thượt ra , mọi người bỏ quá cho không phải lắm lời hoặc rất lắm lời mà là rất bức xúc, bức xúc ghê gớm lắm Đề nghị bác username kể chi tiết chuyện trường, chuyện lớp, chuyện chỗ ăn, chỗ ở, thậm chí cả chuyện đã đi sang HL như thế nào cho bà con được rõ cái đeee
    To bác Giun Kim: Bác cứ từ từ, đừng vội tiết lộ thông tin vui chơi với bác username này, để xem có moi được từ địch thông tin nào không rồi hẵng hay
  2. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với bác là hòi xưa tôi học không có ngu Văn, nhưng tính tôi thích nói ít, nhưng đúng và đủ ý (Văn không có nghĩa là phải viết tràng giang đại hải, lời thì nhiều mà ý thì ít phải không bác). Tôi có phải ngôi sao gì đâu mà bác thích tìm hiểu thông tin đời tư tôi thế
    Tôi ở bên này đã được 2 tuần, sang đây là thực tập chứ có phải học hành gì đâu. hằng ngày đến trường ngồi không có việc gì làm lại dạo net giết thời gian, thỉnh thoảng lại giả vờ giở sách ra đọc kẻo mấy đứa trong phòng biết là mình không làm ăn gì cả, lâu lâu lại phải tự nặn ra vài câu hỏi để có cớ gặp lão thầy, mà lão này nói tiếng Anh nhanh quá làm mình chẳng sáng tỏ được vấn đề gì cả.
    Cuối tuần vừa rồi tôi đi Den Haag, thăm cái Mauritshuis với lại Gemeentemuseum, nói thật hội hoạ Hà Lan của Golden Age hơi bị ấn tượng, nếu bác thích tôi sẽ viết một bài về vấn đề này, nhưng phải đợi lâu lâu để anh em tìm hiểu thêm cho lên trình dộ đã.
    Cái Keukenhof ở ngay đây mà tôi vẫn chưa đi, khi nào thì hoa tàn hết các bác nhỉ ?
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hehe bác username, bác cũng chanh chua phết nhở Đấy, phải lên tiếng thế cho mọi người cùng lắng nghe và thấu hiểu chứ lỵ. Tớ đọc xong cứ ngồi nhăn răng ra cười, Nhân dịp bác vô công rồi nghề - đây là lời bác đấy nhé - và tớ thì phấn khởi vì cái sự trả đũa của bác, rồi thời tiết bên tớ đẹp miễn chê, hôm nay tớ còn có tin vui nữa chứ, mời bác cụng với tớ một ly Cái này gọi là thắt chặt thêm tình bằng hữu và cũng là để há miệng chờ bài bác viết về nghệ thuật HL đấy. Nhất bác
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    À, mà phấn khởi quá quên mất không trả lời bác là Keukenhof sắp hết rồi đấy, độ tháng 5 mà đi là hoa cứ to bằng cái bát ô tô, cánh nào cũng bứt phá tứ phía trông như là sắp rơi ý, toé loe quá đâm lại mất đẹp. Tớ không thích cái gì chúm chím quá, dưng mà thấy hoa hoét bung xòe tớ cũng bất bình ghê lắm. Chả biết thế nào mà đi cho hợp tình hợp cảnh cả Bác định đi thì đi luôn bây giờ đi, còn chờ đến bao giờ nữa. Tớ năm nay chắc là chờ đến lúc người ta cuốc vườn lên thì mới về được mất, rậm rịch mãi mà bây giờ vẫn chưa có thư mời để đi xin visa. Ghét nhất là xin visa vào HL đấy, phiền nhiễu kinh lắm. Thường tớ xin sang mấy nước khác trước, rồi quay ra HL nhưng năm nay không có thời gian chắc chỉ xin về mỗi HL và phải xin visa HL thôi. Chẳng bù cho các bác EU đi lại nhung nhăng, thích đến đâu thì đến sướng thật đấy
  5. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Bác canh mạng cũng kinh nhỉ, vừa viết xong đã thấy viết lại rồi Chẳng hiểu bác có tin gì vui nhưng cũng cụng ly nhé
    Tính tớ lại thích ... hoa tàn. Vâng, những thứ gì tươi đẹp đều có lúc tàn phai. Những lúc ngắm nhìn những sự vật tàn tạ tớ đều thấu hiểu thêm chân lý không có gì là trường tồn, mọi thứ đều là phù phiếm. Cửa sổ duy nhất trong phòng tớ nhìn ra nghĩa địa sau nhà, đêm mà ngắm nghía vừa nghĩ về đời người thì tha hồ thích thú.
    Qua đây mới khám phá ra trường phái tranh tĩnh vật vanitas, đặc sản của các bác hoạ sý Leiden. Vanitas vanitatum et omnia vanitas (Vanity of vanities, all is vanity).
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bác username phát biểu câu motto của trường phái tĩnh vật Leiden trứ danh làm tớ thòm thèm được tiếp chuyện bác quá. Bác phải gấp rút viết cái gì đi chứ để anh em cứ thao thức thế này không ổn Tớ cũng đang xung, hy vọng mấy ngày tới sẽ ra được một cái gì đó. Hì hì, còn chuyện ngắm hoa tàn với ngồi nhìn ra nghĩa địa của ấy lạnh gáy quá, tớ chỉ dám tủm tỉm lấy duyên thôi Tớ là tớ thích hoa đang độ, màu cứ phải phơi phới ra, tớ thích màu mè lắm, cứ nhìn cái gì bợt bạt tớ không chịu được. Ấy thế mà tớ lại thân với một cô bạn chỉ chuyên dùng những màu cứ chìm nghỉm đến phát mệt. Tuy thế cũng phải thừa nhận là nó có duyên thật, nhiều thứ trông như sắp ngoẻo vào tay nó lại thấy ý nghĩa vô cùng. Mà hôm nay bác có vẻ chan chứa tâm sự, giọng văn khác hẳn mọi lần, lúc nào thì mới thật là bác đấy hả bác ?
    Hehe, bác Giun Kim thân mến, tớ với bác username hoà giải rồi, mời bác vào đây cho lời khuyên để thêm phần xôm tụ
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em bây giờ đang học tại Hà Nội, nhưng ít nữa có ý định sang HL học về public health.
    Em yêu thích đất nước HL lém ( bởi nó bình yên và nhìu hoa cỏ ~~~~> tạo một cảm giác đặc biệt khó tả ! ). Nhưng chả biết học public health bên đó có tốt = bên America ko !? ....
    Thích vẫn là thích, yêu vẫn là yêu còn sự nghiệp vẫn là sự nghiệp ! Em đang phân vân quá !
  8. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nếu định đi du học thì rõ ràng là Mỹ tốt hơn rồi em ạ!!!!
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy cái topic này xúc động quá, cảm ơn bác tuntunmeo68 đã lôi nó lên
    Hồi trước buôn chuyện với mấy bác trong này vui phết. Bác dejayz-x thỉnh thoảng vẫn biết tình hình. Hôm nọ lượn qua box Âm Nhạc thấy bác ý có topic về nhạc Trance rất hay ho. Không biết bác ý là dân gộc BN cứ thế mở đài - bây giờ thì chắc là sẽ phải cấm khẩu Còn bác username, thủ phạm của vụ này giờ đã treo ấn từ quan, về nhà nằm liếm láp vết thương của những vụ đụng độ nảy lửa bên Thảo luận, chả khác gì con mèo lười

    Public Health có một vai trò đặc biệt quan trọng trong chính sách của chính phủ HL. Nhưng để sang HL học public health trong khi có thể sang Mỹ thì lại cần phải cân nhắc. BN không muốn đưa ra kết luận vội vàng, vì thế đã review lại một số thông tin và viết một bài tương đối dài. Hy vọng bạn có thời gian để đọc.
    1. Những điểm chính trong chính sách phát triển đối ngoại của Chính phủ HL trong vài năm tới:
    1.1. Integrated policy:
    Một chương trình hỗ trợ các nước nằm trong danh sách được giúp đỡ của HL thiết lập một mạng lưới liên ngành nhằm quy tụ các chính sách poverty reduction, conflict prevention and peacebuilding.... thành một cơ chế hỗ trợ phối hợp và hỗ trợ cho nhau. Ở VN, HL là co-funder tài trợ cho một chương trình có tên Administration Reform lập đề án từ mấy năm trước, giờ không biết đi đến đâu và tên gì. Nhưng tính chất thì chắc chắn không đổi.
    Chương trình này rất hay, rất rộng, được cấp fund và supervise bởi nhiều tổ chức quốc tế và các chính phủ khác nhau. Mỗi một partner trong cái link đó đặt ưu tiên vào một số vấn đề và làm việc với các cơ quan VN để lên kế hoạch cụ thể dựa trên những nguyên tắc về phát triển đã được customised bởi phía VN và các nhà tài trợ.
    1.2. Regional approach:
    Từ sau 1994, và nhất là sau 1997, xu hướng khu vực hoá trở thành một xu hướng tất yếu của hợp tác quốc tế. HL là một trong những thành viên đặc biệt tích cực của UN ủng hộ xu hướng này bằng nhiều quỹ. Những tổ chức khu vực được khuyến khích mở rộng và củng cố để làm đối trọng với các nước lớn và đặc biệt, là để đưa các vấn đề trọng yếu của phát triển đến với từng quốc gia một cách hiệu quả. ASEAN là một ví dụ điển hình của làn sóng này, còn EU là một minh hoạ sống.
    1.3 Stability Fund:
    Quỹ bình ổn an ninh. Quỹ này mới được thành lập trong làn sóng quan ngại về an ninh thế giới vài năm gần đây. Vừa kết hợp cả ODA và quỹ dành cho Quốc phòng, khoản ngân sách này đặc biệt cấp cho những nước cần củng cố an ninh, gìn giữ hoà bình hoặc đang có xung đột.... Tăng gần gấp đôi từ 64 triệu euro trong năm 2004 lên 110 triệu năm 2005, quỹ này chứng tỏ sự coi trọng vấn đề an ninh quốc tế và phát triển hoà bình trong chính sách của HL. (Choáng - hơi buồn. Xu hướng gia tăng chi phí cho các vấn đề phi kinh tế dù biết là không thể tránh khỏi nhưng thấy ngán ngẩm)
    1.4 Focus on Africa:
    HL đặc biệt ưu tiên các nước châu Phi. Các khoản tiền tài trợ đều được cấp song phương và hợp tác trực tiếp giữa hai chính phủ, VN ta không thể so sánh được. Dân châu Phi sang HL học về đủ thứ, rất được ưu đãi.
    1.5 The private sector:
    HL đặc biệt chú trọng nâng cao quan hệ hợp tác với các quốc gia qua những dự án về kinh tế, trong đó đề cao vai trò của ngành kinh tế tư nhân. Đây là một mảng mà các bạn nghiên cứu về Quan hệ HL - VN có thể đi sâu bên cạnh mảng Administration Reform và Môi trường.
    Đã có nhiều đề án cho hướng này ở VN, nhưng giải ngân không được nhiều. Từ vài năm gần đây HL chuyển sang đưa các vấn đề này vào trong chương trình nghị sự của các tổ chức quốc tế thay vì hợp tác trực tiếp song phương như mới đầu. (Đưa ra nhận định này hơi liều vì những tin tức cụ thể gần đây BN không nắm được, chỉ dựa vào mấy cái milestones trong chương trình nghị sự chung của UN mà dám nói thế, coi đó là một hướng phát triển tất nhiên. Nếu bạn nào cảm thấy cần phải làm sáng tỏ hơn nữa thì tớ sẽ viết một bài khác sau).
    1.6 Coherence:
    Đặt vấn đề xem xét các yếu tố của nền kinh tế và ngoại giao trong một thực thể thống nhất và cùng có lợi. Ví dụ: cùng giải quyết vấn đề ổn định xã hội, kinh tế và nông nghiệp trong phạm vi EU, hay UN, WTO, etc...
    1.7 Sustainable development:
    Phát triển bền vững - một mảng chính sách đặc biệt hay ho và là nền tảng cho nhiều chương trình rất hiệu quả HL đã tài trợ cho VN. Những dự án được nói đến nhiều và có giá trị thiết thực đối với VN như Chương trình nước sạch HL cho vùng sâu vùng xa, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường rừng nguyên sinh và hệ sinh thái... là con đẻ của chính sách này. BN đã từng viết một tham luận về Các vấn đề của Phát triển bền vững, hic, giờ không biết quẳng đâu.
    1.8 Partnership:
    HL tuy là một nước nhỏ nhưng là một thành viên cực kỳ năng động và tích cực trong mọi hoạt động hợp tác của quốc tế. Những đối tác mà HL tiếp xúc có thể được phân thành 4 categories:
    - Các tổ chức quốc tế (UN, UNDP, World Bank, IMF...)
    - Chính phủ của các nước đang phát triển.
    - Các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tư nhân
    - Các tổ chức phi chính phủ.
    Các kênh hợp tác này rất flexible. Do quan hệ trong quá khứ, HL có mối quan hệ song phương hữu hảo với các quốc gia châu Phi. Vì thế, với những nước này HL có chương trình hợp tác Holland-made riêng mặc dù vẫn tích cực tham gia vào các chương trình quốc tế tại đó nếu cần thiết. Còn với VN, xu hướng thông qua các NGOs hay các thực thể tài chính khác lại dần phổ biến hơn.
    1.9 Migration and development:
    Những bất ổn về an ninh, chính trị và kinh tế đã tạo ra làn sóng di cư ngày một nhiều trong khu vực và giữa các khu vực với nhau. HL phải nói là một đất nước cực kỳ nhạy bén và thức thời đã giải quyết vấn đề này tương đối hiệu quả trong chính nước mình, và đang tích cực cùng góp phần giải quyết những hậu quả của vấn đề này trên phạm vi toàn thế giới (Các bác ở HL chắc thông tỏ chính sách này hơn ai hết, nhỉ )
    2. Public Health Policy of the Netherlands:
    Bộ Y tế HL có tên gọi: Ministry of Heath, Welfare and Sports. Mời bạn vào web site chính thức để tìm thông tin nếu cần: http://www.minvws.nl/en/
    Để xem xét Public Health của HL riêng biệt thì không khó, nhưng để đặt nó vào trong bối cảnh hợp tác và hỗ trợ HL dành cho VN thì là cả một vấn đề. Chính vì khả năng xin việc ở lại làm là rất ít nên học ở HL phải tính cách sẽ có vị trí nào trong nước. Đó là lý do vì sao BN đề cập đến các điểm chính trong chính sách hợp tác và phát triển của HL để bạn thấy được xu hướng hợp tác giữa HL và VN, từ đó tự biết mình học về Public Health ở HL thì sẽ có thể xin được việc làm ở đâu sau này.
    HL cấp rất nhiều fund cho Y tế của VN. Hỗ trợ các bệnh viện hiện đại hoá thiết bị, thành lập và mở rộng chương trình nghiên cứu, đào tạo nhân lực. Các đồng chí đi học MSc và PhD cứ gọi là đầy đường (Hehe, mới gặp có vài bác nhưng nghe lời các bác ý kể thì thấy dân Y đi học ở HL đông lắm)
    Một số trọng tâm về phát triển y tế của HL:
    - Chất lượng của dịch vụ khám chữa bệnh
    - Khả năng cung ứng đến người bệnh (Accessibility) (Từ thì ngắn nhưng BN loay hoay mãi chả biết dịch thế nào cho chuẩn cả, để cả một cụm dài dòng xin thông cảm)
    - Kiểm soát chi phí
    - Chiến lược chăm sóc y tế dài hạn (long-term care)
    - Chú trọng đến chăm sóc y tế cơ bản
    - Các vấn đề liên quan đến thuốc men.
    Những vấn đề trên thuộc nội hạt của Public Health nhưng đi sâu vào hơn nữa thì BN chịu. Có lẽ bạn phải viết cái gì để tớ mở rộng tầm hiểu biết
    Quay trở lại câu hỏi của bạn. Đi học Public Health ở Mỹ hay HL? Cái này phải tuỳ thuộc vào hướng lựa chọn làm việc của bạn. Nếu bạn muốn được ở lại làm việc, Mỹ chắc chắn có nhiều cơ hội hơn cho bạn. Tớ không nghiên cứu về Public Health nhưng tình cờ phải giáp mặt với nó qua quyển Living History của Hilary Clinton và gần đây là quyển My Life của Bill nên mới cảm nhận được sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực này ở Mỹ. Đồng thời, cũng vì sống ở đây mà ngẫu nhiên biết về health policy của UK. Bản thân tớ thấy, UK cũng giống Mỹ, đang phải đối đầu với một loạt vấn đề về y tế. Y tế đã trở thành một điểm chính trong chương trình tranh cử và hoạt động của các đảng. Vì thế, nếu có bằng cấp có thể xin việc làm tại chỗ được.
    Còn trong trường hợp bạn có hậu thuẫn ở VN và muốn đóng góp vào ngành y tế VN, bạn có thể học ở HL và yên tâm về cơ sở vật chất cũng như điều kiện ăn ở.
    Không phải là khuyên bạn ở lại hay là về, tớ chỉ muốn nói đến khả năng áp dụng kiến thức sau khi học xong. Mong muốn không phải nghe những ý kiến phản hồi là bài viết của tớ có tính kích động xúi giục gì gì

Chia sẻ trang này