1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co ai o New Zealand ko?

Chủ đề trong 'Du học' bởi Kittiwake, 01/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0

    [vào đây nữa www.auckland.ac.nz
    khiếp quảng cáo AUT ghê thế...mà công nhận nhìn lớp học AUt thích thật vài ba mạng chẳng bù lớp tớ...ôi giời đến giờ kh biết có nhớ mặt thằng nào kh.
    Hôm nay mới thi acc chán chết đi đưọc chắc năm sau học lại rùi.huhuhuhuhuhuhuu
    [/quote]
    Tất nhiên, đang học Marketing mà nên thực hành luôn. Ơ thế hoá ra ấy học ở AU à, giỏi hơn tớ rồi. Tớ mà học kiểu lớp to như AU chắc tớ fail ngay năm đầu tiên. Lớp nhỏ nên được cái bạn bè cũng thân nhau hơn, như hôm nay thi presentation, run lắm mà được chúng nó cầm tay động viên nên cuối cùng well-done.
    To britmoon: Trường của em ở thành phố nào vì chị nghe tên trường lạ lắm, chắ ko phải cùng thành phố với chị rồi. Chị cũng chưa nghe thấy International Studies bao giờ cả vì trường chị không có. International relation va international buiness thì Ok nhưng chị ko hiểu rõ về environment studies lắm, còn Japan thì chị nghĩ chắc e sẽ học về tiếng Nhật và 1 chút văn hoá của nó nữa.
    Nhưng thôi cứ đi học đi em ạ, e được học bổng là may rồi vì như chị biết thì đa số Universities không có học bổng cho international students đâu.
  2. hamasec

    hamasec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    AU thì hay cái quái giề....sắp học lại 1 môn đây...uhuhuhuhu.....Đằng ấy cũng học mark ha? tớ cũng đăng kí nó đấy. Sao đằng ấy lang thang mid city làm gì???? Thi xong hết chưa? hay còn?
    To brits: mấy cái đó mà học thì có mà vỡ đầu chết....nội đọc sách thui là đủ mệt người rồi.....Nhưng mà kệ nó cứ học đi từ từ xin chuyển nghành cũng được.
  3. britsmoon

    britsmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chỗ ý là Palmerston North chị ah, em chả biết gì về nó lắm, nhưng trông có vẻ đẹp, có tuyết và biển, đông cỏ chăn cừu, có núi non...có Cherry tree....đại loại là trong cái brochure của nó thì trông rất đẹp, em chỉ đang thắc mắc về chất lượng thôi.
    Em kể qua về trường nha: 500 hecta, mới xây được 15 năm, trông rất là đẹp, nhưng học sinh thì ít dã man, cả master và bachelor mà chỉ có 550 người, trong đó khoảng 120 là native speaker ( cái này làm em hơi nản vì nhiều học sinh quốc tế wá).
    Còn khoá học thì chỉ có international studies là khoá chính thôi, trong đó bao gồm internatiional relations rồi intel business, environmental studies, japanese studies và language studies, nếu em học 4 năm ở trường thì phải học những cái đấy.
    Em thì có thể chịu khổ học hành chăm chỉ được, nhưng em chỉ sợ là học đơn giản quá ( hay là em đang dreaming...nhưng nghe có vẻ là khoá học hơi dễ?..)
    Em muốn học ở đâu challenging một tí, anh chị cho em lời khuyên asap được không? hic, sắp đến ngày phải trả lời nó rồi...
  4. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi, chị biết chỗ đấy rồi, xa thành phố chị lắm.Nó chỉ là thành phố nhỏ của NZ thôi,văng vẻ lắm vì cả nước cũng chỉ có hơn 4 triệu dân mà. Đến đấy đừng thất vọng nhé, chị nói thật đấy. Vì Auckland là hiện đại và vui nhất mà chị còn thấy chán.NZ được cái thành phố nào cũng đẹp và thấy yên bình lắm, đâu cũng có đồng cỏ, cừu và biển.Mà em ở đó là còn ít học sinh quốc tế đấy vì NZ nhiều Châu Á lắm em ạ,ko tưởng tượng được đâu. Như chỗ chị ở nhiều khi cảm tưởng mình đang ở Châu Á chứ ko phải NZ vì ở đây dân Châu Á định cư cũng nhiều mà du học sinh cũng nhiều, nhất là Trung Quốc.
    International business thì không khó lắm, nói chung ở bên này nếu vốn English của em vững thì nhanh chóng làm quen được với cách học của chúng nó ngay ý mà.Mà em được học bổng như thế nên chắc chắn vốn English của em tốt rồi thì dreaming tý có sao đâu.. Chị cũng đang dreaming sắp tới chọn học double major đây này, làm mẹ chị nghe xong choáng quá vì hồi ở Vn học chẳng đâu vào đâu cả.
    Nhưng chị nói thật là các môn của em ko được hay cho lắm, mà chị ko biết nữa vì còn tuỳ thuộc vào mục tiêu của em như thế nào.Ví dụ mà e thích học về business thì những môn đó ko phù hợp
    Nếu mà thích challenging thì vào trường University of Auckland của anh hamasec học em ạ, number 1 của NZ đấy. Chị thì không thích vì ở đấy lớp học to, hình như khoảng 100-200 students trong 1 lớp hả bạn hamasec. Chị thì thích lớp nho nhỏ thôi, vừa thấy gần gũi mà dễ hiểu bài.
    Chị nghĩ tốt nhất bây giờ em xác định mục tiêu ngành học của em là gì trươc đã chứ chọn ngành mà mình không thích thì học chán lắm em a. Đấy là ý kiến của riêng chị thôi vì chị cứ thích gì là học cái đấy
  5. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    AU được cái tiếng còn gì nữa nhưng mà AUT cũng đâu kém ấy nhỉ?. Uh, đang học marketing đây nhưng đang học Diploma vì chưa học đại học ở VN nên ko được vào Bachelor.Tớ vừa thi xong hôm qua.Ấy vẫn đang thi à? Goodluck nhé
    Tớ hay lang thang ở midcity vì có biết đi đâu đâu, toàn ra đấy thuê film về xem, hay ngồi ở bậc thang đợi bạn đi học về cùng nữa.
  6. britsmoon

    britsmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nghe não thế hả chị, em nghĩ cứ tham gia vào community activities, join mấy cái clubs, rồi học hành trâu bò thì buồn thế nào được nhỉ, hic.
    Chị bảo cái international studies không hay, nhưng theo như những cái em đọc ở brochure của nó thì cũng khá được đấy chứ, nhưng em cũng không chắc lắm.
    Thế nên mọi người cho em vài ý kiến về cái khoá international studies được không?
    nó gồm có 5 areas, em học cả 5 và được chọn 1 để study in-depth
    1. Environmental studies: The Human environment, Natural hazards, rurual environmental issues, urban environmental issues, biological conservation, global environmental issues.
    2. International relations: Human rights, The politics of the Free market, Politics of the Environment, Southeast Asia? North east asia, WAr and peace: security and stability, North East Asia.
    3. International Business: Principles of economics, Financial and management accounting, Marketing and society, Asia pacific Business Environment, International Marketing, Corporte and International finance.
    4. Japanese studies: contemporary Japanese (cái nì dễ thương phết, tự dưng lại được học thêm một ngôn ngữ, mà tiếng Nhật cũng hũư dụng đấy nhỉ? )
    5. Language studies: Multi-media, intercultural communication, study of language, có thể có học thêm Chinese (mandarin) if desired nữa.
    Nghe thì có vẻ hay ho phết, nhưng em không biết gì hơn thế này, đây là cái brochure của nó nói thế thì em cũng kể cho mọi người thế, có ai có ý kiến gì thì giúp em với nha!
  7. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    ahhaa, ở trên chị đã nói với em rồi muh, hay ko là do mình là chính. Như chị thích về buiness và marketing nên chị ko hưng thú cho lắm.Quan trọng là em thấy thích hay ko thôi, mà trong đó có international buiness là chị thấy OK rồi. Chị cũng đanh định học ngành đấy cùng với Marketing như là double major.
    Thực ra các papers trong khoá học của em có thể còn lạ lẫm với mình nhưng nếu đọc kỹ thì thấy nó sắp xếp cho em ko đến nỗi đâu vì bao gồm cả business và relationship đấy.
    Còn chuyện nơi ở thì thời gian đầu em sang sẽ rất buồn, nó khác hoàn toàn với nhiều nước khác vì NZ ít dân quá em ạ, nên chỗ em từng đấy người là cũng đúng thôi. Nhưng chị vừa làm cái research về Palmerston North thì thấy đấy là thành phố đông thanh niên nhất đấy, rất ít người già. Thế là sướng nhé, cũng đỡ buồn nhé.Coi như là an ủi em gái nhé.
    Tên các paper em sẽ học chị đọc thì hiểu nhưng học như thế nào thì chịu thôi vì nó ko thuộc ngành của chị ngoài cái International Business.Nhưng mà em có học bổng là Ok rồi, đi học đi em ạ.Ở đâu quen đấy ý mà, như chị bây giờ tuy vẫn thấy buồn nhưng bảo chị chuyển sang các nước khác chị ko chuyển đâu.Thật đấy! Nhiều lúc lại thấy cuộc sống ở đây yên bình, cảnh thì đẹp nữa chứ.
  8. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    À, mà em được chọn 1 study in-depth hả?Nếu mà em thích Business và sau này về VN dễ xin việc thì International Business là best choice, và em vãn còn những môn kia đễ bổ sung nữa. Trường em chị ko biết thế nào, nhueng o trường chị nếu học Internatioal Biz thì sẽ có 1 năm học ở nưóc khác tuy theo mình chọn như là USA, UK, France, HongKong, Thailand, Holland...
    Theo ý kiến của chị thì nên đi học em gái ạ, chúc em vui vẻ và có quyết định sáng suốt nhé
  9. britsmoon

    britsmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị, chắc là em đi, nhưng ghét quá, nó chỉ cho em tuition fee thôi, còn ăn ở vẫn phải trả đấy chứ, mà tiền đi làm thêm thì ít như gì ý. Tại sao lại có cái luật chỉ được làm 15 tiếng một ngày nhỉ, cộng với 5 tiếng làm không công cho nha truờng(vì được học bổng) thì là 20 tiếng, 100NZ$, rẻ mạt thật đấy.
    Chị học diploma ah? em học 1 năm ( mà có thể nửa năm) foundation program rồi học bachelor luôn. Nhưng em thích transfer sang Mẽo, bây giờ cái desire đấy strong lắm, hehe, nhưng không khéo lại như bà chị, học rồi chả muốn đi nữa.
    Đau nhất là em là đứa học sinh bé nhất trường, cả trường có mỗi mình em là 16 tuổi, không biết có hoà nhập được không, em sợ lắm...hic
  10. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Thế là có khi em vào Bachelor cùng thời gian với chị đấy,nhanh thật. Học hết 12 chị mới đi,sang đây phải học Tiếng Anh 5 tháng vì chị là đi tự túc muh, sau đó mới vào học University thì phát hiện ra chưa học ĐH ở Vn thì ko được vào Bachelor luôn mà phải học qua Diploma 2 năm rồi Bachelor 2 năm nữa là 4 năm chứ nếu ko thì chỉ mất 3 năm thôi em à...hic..hicc...Đã 21 tuổi rồi mà còn phải học lắm thế.
    Em được học bổng là lucky rồi chứ đa số University ở đây ko có học bổng cho sv quốc tế đâu, kể cả như đúa bạn chị thi lúc nào cũng A.. Cứ học trước đã rồi chuyện làm part-time tính sau, làm part-time cũng hay lắm. Em ở Palmerston North thì cuộc sống ko đắt như Auckland đâu em, mà đời sống ở NZ cũng bình thường thôi, chị ở đây thấy đắt nhất là tiền nhà thôi vì chị thuê nhà ngoài. Còn em 16 tuổi thì phải ở homestay hả, ở thế cũng tốt ,giỏi English nhanh lắm đấy.
    16 tuổi,trẻ quá nhỉ, nhưng yên tâm em ạ, bọn ở đây ko care chuyện tuổi tác đâu, chúng nó cũng chỉ hơn em 1-2 tuổi là cùng. Mà năm đầu em học foundation thì chắc học nhiều với Châu Á lắm đấy, khi nào vào Bachelor chắc mới nhiều NZ. Ở đây chị chơi nhiều với mấy đứa 19,17 và 16 như em cũng có.
    Cứ học thử đi,nếu ko thấy thích thì transfer sang nước khác. Chị bây giờ quen rôi nên chẳng muốn đi đâu cả, nếu mà năm 3 chị học double major cùng với International Biz thì chắc chọn chuyển tiếp 1 năm là qua US thôi.
    Thế tình hình khi nào em đi hả em?

Chia sẻ trang này