1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai ở Ý Yên - Nam Định không ?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi tinhmy, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sontckt

    sontckt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chào các bác, em cũng ở ý yên đây ( yên trung) nhưng là quê ngoại. cho em giao lưu ké tý. Ý yên nhà mình bây giờ đẹp phết, bến nước cây đa thơ mộng, thôn xóm bê tông hoá đường làng chạy bon bon thích thật.
    cám ơn mọi người
  2. cadilac_XVI

    cadilac_XVI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chỗ nào thế .
    không nói ra thì ai biết.
    nhanh nhé để nhân bạn
  3. topic

    topic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn Ý Yên! Tôi có 1 kỷ niệm không bao giờ quên đối với quê hương Ý Yên của các bạn. Năm 1985 khi đó tôi vừa tròn 17 tuổi vừa rời ghế nhà trường ở một tỉnh miền núi về nhập học tại trường sư phạm kỹ thuật 2 Nam Định. Chân ướt chân ráo còn đang ngẩn tò te trước phố xá đông vui nhộn nhịp thì đùng 1 cái vỡ đê ở Ý Yên quê các bạn, nhà trường huy động sinh viên đi tham gia hộ đê, mỗi người được phát 1 túi nilon nhỏ trong đó có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc, dán kín và đeo vào người ( có lẽ phòng khi gặp hà bá dễ nhập khẩu he he).Tất cả được dồn lên ôtô đến Yên Bằng, đến nơi thì chao ôi là nước nước mênh mông quá chưa bao giờ Tôi nhìn thấy nhiều nước đến vậy, khi dó thấy mình thật nhỏ bé và bất lực trước thiên nhiên, rắn chuột cũng bưới lằn ngoằn nhìn mà phát khiếp. Người dân ở đó thì dường như là cam chịu đành đi cất vó hoặc thu dọn những gì còn có thể thu được để giải quyết cuộc sống trước mắt, còn bọn tôi thì được huy động ra đê tham gia cứu nhưng cuối cùng cũng không vá được chỗ đê bị vỡ. Sau mấy ngày thì được lện rút quân khi đó mới biết mình còn sống. Suốt ngày ngâm nước nhưng bù lại được ăn no thời điểm đó cuộc sống vô cùng khó khăn được ăn no cơm là hạnh phúc rồi.
    Khi chúng Tôi về trường thì vùng quê Yên Bằng vẫn đang ngập chìm trong lũ lụt, kể từ đó Tôi chưa một lần có dịp quay lại, nhưng Tôi tin chắc rằng quê của các Bạn giờ đã rất đẹp và hình ảnh vỡ đê ngày xưa chỉ còn là quá khứ buồn không bao giờ lặp lại. Xin chúc các ban và vùng quê của các bạn ngày càng giàu đẹp và yên bình như đúng tên của nó.
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Chào! Em cũng ở Ý Yên - Nam Định đây các bác ạ! Nhưng ở Yên Thắng - Ý Yên. Có bác nào cũng ở dó không? Quê nội và que ngoại em cũng ở đó nhưng em lại sinh ra ở miền Tây, giờ thì đang ở Biên Hòa, có ai dồng cảnh ngộ vô đây chơi với em cho vui nhé!
  5. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Xoăn xiếc cái giề .Mày là thằng hải bò chứ gì .Anh còn lạ gì mày .Mày đoán cũng gần đúng nhưng mà rất tiếc là sai về cơ bản.Căn bản tên anh ko phải là Nguyên ,thế thôi.He he .Nếu mà mày biết anh là ai thì mày sẽ giật mình đấy .
  6. duyhung193

    duyhung193 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở thị trấn lâm đây có ai cùng ở thị trấn không ,rất vui được làm quen với các bạn
    Minh tên đầy đủ là :Vũ duy Hùng
    Trường cũ: ptth Tống Văn Trân (khoá 2001-2004)
    Trường mới:ĐH Công Nghiệp Hà Nội
    sdt:0350 953549
  7. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Hix!Bo ai bit may la ai?Noi thu anh nghe coi nao.Co gi thi lien lac voi anh nhe:0916422121,anh cho dien thoai cua chu day
  8. duyhung193

    duyhung193 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn Ý Yên! Tôi có 1 kỷ niệm không bao giờ quên đối với quê hương Ý Yên của các bạn. Năm 1985 khi đó tôi vừa tròn 17 tuổi vừa rời ghế nhà trường ở một tỉnh miền núi về nhập học tại trường sư phạm kỹ thuật 2 Nam Định. Chân ướt chân ráo còn đang ngẩn tò te trước phố xá đông vui nhộn nhịp thì đùng 1 cái vỡ đê ở Ý Yên quê các bạn, nhà trường huy động sinh viên đi tham gia hộ đê, mỗi người được phát 1 túi nilon nhỏ trong đó có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc, dán kín và đeo vào người ( có lẽ phòng khi gặp hà bá dễ nhập khẩu he he).Tất cả được dồn lên ôtô đến Yên Bằng, đến nơi thì chao ôi là nước nước mênh mông quá chưa bao giờ Tôi nhìn thấy nhiều nước đến vậy, khi dó thấy mình thật nhỏ bé và bất lực trước thiên nhiên, rắn chuột cũng bưới lằn ngoằn nhìn mà phát khiếp. Người dân ở đó thì dường như là cam chịu đành đi cất vó hoặc thu dọn những gì còn có thể thu được để giải quyết cuộc sống trước mắt, còn bọn tôi thì được huy động ra đê tham gia cứu nhưng cuối cùng cũng không vá được chỗ đê bị vỡ. Sau mấy ngày thì được lện rút quân khi đó mới biết mình còn sống. Suốt ngày ngâm nước nhưng bù lại được ăn no thời điểm đó cuộc sống vô cùng khó khăn được ăn no cơm là hạnh phúc rồi.
    Khi chúng Tôi về trường thì vùng quê Yên Bằng vẫn đang ngập chìm trong lũ lụt, kể từ đó Tôi chưa một lần có dịp quay lại, nhưng Tôi tin chắc rằng quê của các Bạn giờ đã rất đẹp và hình ảnh vỡ đê ngày xưa chỉ còn là quá khứ buồn không bao giờ lặp lại. Xin chúc các ban và vùng quê của các bạn ngày càng giàu đẹp và yên bình như đúng tên của nó.
    Khi ta 20, ta như gió như mây xa xôi...
    Trời ạ ai bôi bác ý yên quê tôi thế này .Ý yên làmm gì có Sư phạ kỹ thuật 2 nào .Mà làm gì có dê mà đắp .Có nhầm với Trực Ninh ko đấy .Trời ôi......Bực cả là mực ...........
  9. redcolor

    redcolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hihi,yên Bằng là quê nội em đấy bác ạ.Hồi lụt năm 85 ý em đã được nghe kể rùi(hồi ý em mới 3 tuổi.).Nhà bà nội em cách đê đó 1km thôi,đê này là đê sông Đào trên địa phận thôn Trung Đồng đúng ko bác?Yên Bằng bây giờ cũng khá khẩm hơn,nhưng cũng ko hẳn là giàu có hay thay đổi gì nhiều.Yên Bằng bây giờ nổi tiếng với chùa Lục,chùa ý được xây dựng khá lớn và được nhiêu khách thập phương về thăm và cầu phúc.Khi nào bác có điều kiện nên về thăm lại,cũng có nhiều cái hay lắm.Chúc cuối tuần vui vẻ!
  10. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0

    Ui tự nhiên ghé ngang vô đây . Mình cũng quê ở Ý Yên đây , quê ngoại ở Yên Chính ngay gần chợ Bo hồi bé về quê ngọai vui ơi là vui được ở với bà và cụ cố nè thích ơi là thích vui ơi là vui . Quê nội ở Yên Bình cũng là xã bên cạnh xã Yên Chính
    Lớn lên 1 chut thì lên Thị Trấn Lâm ở khu tập thể ,khu tập thể ở ngay bãi chiếu bóng cũ ngày xưa ấy bây giờ Tống Xá đòi lại xây 1 cái chùa to đùng thế là bóng dáng ngày xưa chẳng còn gì nưã chán thế . Lớn lên 1 chút nưã thì lại chuyển vào miền Nam sống thế là đã 1 chút thoáng qua đã mười mấy năm rùi . Lần nào về thăm Vn cũng về quê nội và quê ngoại vì YY là nơi mình đã sinh ra và lớn lên mà . Nhớ quá hic hic

Chia sẻ trang này