1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai ở Ý Yên - Nam Định không ?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi tinhmy, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banglang_82

    banglang_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin chao cac dong huong , cho minh nhap hoi voi co ai o Yen khang va Yen phuc khong : Han hanh duoc lam quen voi tat ca moi nguoi
  2. banglang_82

    banglang_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn Ý Yên! Tôi có 1 kỷ niệm không bao giờ quên đối với quê hương Ý Yên của các bạn. Năm 1985 khi đó tôi vừa tròn 17 tuổi vừa rời ghế nhà trường ở một tỉnh miền núi về nhập học tại trường sư phạm kỹ thuật 2 Nam Định. Chân ướt chân ráo còn đang ngẩn tò te trước phố xá đông vui nhộn nhịp thì đùng 1 cái vỡ đê ở Ý Yên quê các bạn, nhà trường huy động sinh viên đi tham gia hộ đê, mỗi người được phát 1 túi nilon nhỏ trong đó có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc, dán kín và đeo vào người ( có lẽ phòng khi gặp hà bá dễ nhập khẩu he he).Tất cả được dồn lên ôtô đến Yên Bằng, đến nơi thì chao ôi là nước nước mênh mông quá chưa bao giờ Tôi nhìn thấy nhiều nước đến vậy, khi dó thấy mình thật nhỏ bé và bất lực trước thiên nhiên, rắn chuột cũng bưới lằn ngoằn nhìn mà phát khiếp. Người dân ở đó thì dường như là cam chịu đành đi cất vó hoặc thu dọn những gì còn có thể thu được để giải quyết cuộc sống trước mắt, còn bọn tôi thì được huy động ra đê tham gia cứu nhưng cuối cùng cũng không vá được chỗ đê bị vỡ. Sau mấy ngày thì được lện rút quân khi đó mới biết mình còn sống. Suốt ngày ngâm nước nhưng bù lại được ăn no thời điểm đó cuộc sống vô cùng khó khăn được ăn no cơm là hạnh phúc rồi.
    Khi chúng Tôi về trường thì vùng quê Yên Bằng vẫn đang ngập chìm trong lũ lụt, kể từ đó Tôi chưa một lần có dịp quay lại, nhưng Tôi tin chắc rằng quê của các Bạn giờ đã rất đẹp và hình ảnh vỡ đê ngày xưa chỉ còn là quá khứ buồn không bao giờ lặp lại. Xin chúc các ban và vùng quê của các bạn ngày càng giàu đẹp và yên bình như đúng tên của nó.
    Khi ta 20, ta như gió như mây xa xôi...
    Trời ạ ai bôi bác ý yên quê tôi thế này .Ý yên làmm gì có Sư phạ kỹ thuật 2 nào .Mà làm gì có dê mà đắp .Có nhầm với Trực Ninh ko đấy .Trời ôi......Bực cả là mực ...........
    Ban o Y yen ma khong biet tran lut nam 85 sao , truong su pham ky thuat 2 khong nam o Y Yen nhung o Nam Dinh ban a , nam tren duong loc ha loi di den tran day , Truong doi dien voi truong PTSC loc ha . va noi them la tran lut nam 85 la tran lut rat lon , may xa gan de khi do phai di lai bang thuyen day , nuoc menh mong va doi kho lam , toan an com don san thoi
  3. cadilac_XVI

    cadilac_XVI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bọn chó ý yên đâu hết rồi mà chẳng thấy.
    Chán!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    hi`,em cũng ở Ý Yên,ra HN hok mấy nắm rùi,nhưng vẫn nhớ lời các cụ dặn
    ta vè ta tắm ao ta
    dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
    hihi
    ah quên,em ở thị trấn,bác red color hnào về gặp mặt cái nhỉ
  5. hoanglong112002

    hoanglong112002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị "cadilac_XVI" tham gia diễn đàn thì đoàng hoàng nha, ko nên xưng tục. Anh em vào đây là cùng giao lưu, cùng nhau trao đổi về tất cả vấn đề. Rất mong đc làm quen với các bạn.
    Mình ở Yên Đồng, Ý Yên đây nhưng đang o TP.HCM. Những ai đồng hương mà đang ở TP.HCM thì liên lạc với mình nhé hôm nào họp đồng hương (ĐT của mình nè 0908399185) Hoàng Long.
  6. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    ******************^^^^^^^^^^^***********************
    Sax....thằng cha này ăn nói vô học quá .......gia đình và xã hội thật là vô phúc khi sinh ra và nuôi dưỡng một thằng như thế này ........pó tay .......:D
  7. tung4078

    tung4078 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    co'' ai sinh năm 81 ko
  8. yamaha210_1100_3000

    yamaha210_1100_3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tìm toét mắt chẳng thấy đồng chí nào ở YÊN TIẾN cả![:D
  9. i_dream_sleeping

    i_dream_sleeping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các mod cho em mở topic này để gửi lời đề tỉnh tới những anh em đồng hương Ý Yên của em.
    Chắc tất cả những người ở Ý Yên mình hầu như ai cũng biết trường Chuyên Lê Quý Đôn,niềm tự hào của giáo dục Ý Yên với bao giải học sinh giỏi quốc gia.Những học sinh đã từng học ở đó hầu hết đều là những con em xuất sắc của quê hương YY.Nhưng rồi cùng với thời gian và cuộc sống thì mỗi con người đều có nhiều biến đổi.Thực sự chuyện này mình cũng ko muốn nói ra nhưng mình rất bức xúc và cũng ko muốn thêm ai bị giống mình nữa nên đưa lên box Nam Định để mọi người biết.
    Hiện nay trong số những học sinh đã từng học ở trường LQĐ có một nữ hs học khoá cấp II từ 94-98 ,quê Yên Tiến đã trở thành siêu lừa,chuyên đi tim người quen,nhất là các bạn học cũ lâu ko gặp nên ko biết gì về siêu lừa này để vay mượn tiền với các lý do rất là hợp lý và đáng giúp đỡ như bố ôm người thân ốm nặng cần chữa gấp mà thiếu viện phí,đang xin vào một cơ quan nào đó cần gấp tiền để chạy chọt và còn hay tự giới thiệu là giảng viên đại học ở đâu đó đang cần tiền để xin chuyển công tác ra HN,kèm theo đó là xin sđt của những người quen khác để tiếp tục công việc này.Rồi sau đó gửi lại một vài lời nhắn nhủ hứa hẹn với lý do này kia nên sẽ trả sau rồi cứ thế mất hút con mẹ hàng lươn.Có đôi lời chia sẻ cùng mọi người hãy đề cao cảnh giác với những trường hợp như vậy để tránh chuyện tiền mất mà còn mất cả lòng tin vào bạn bè nơi quê hương và cuộc sống. Thực sự em cũng đã là nạn nhân của siêu lừa này ,số tiền mất thì cũng vừa phải thôi ko đáng để tiếc lâu nhưng cái chính là làm e thấy đau và buồn khi bị chính bạn mình lừa,người trước kia đã từng học cùng mình.Buồn quá và cũng thất vọng quá!
  10. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Yen Tien bac o dau the.Em oi ngay nga ba cat dang ne .........

Chia sẻ trang này