1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co ai qua DUC ma khong cam thay muon ngu nhieu .....???

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi buontinhdeutschland, 28/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Chỗ Trish nghỉ 30 phút cơ, nhưng hic, ngủ vầy coi được à.
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


  2. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Choài, soa nghỉ nhiều vậy? Cứ cách mỗi tiết nghỉ tận 30 phút ah? Wow, sướng thiệt. NGủ được chứ sao. Ở đây đâu phải như VN, con gái phải này nọ. Nhưng mà bùn ngủ thì gục xuống bàn ngủ trong giờ giải lao cũng đâu có gì tệ lắm đâu, chuyện thưòng mà. Miễn sao đảm bảo tốt việc học của mình. Ai mà để ý đâu.
  3. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ừ có khi Trish cũng phải làm thế thật, nhưng mà nghỉ 30 phút chuyển phòng, ăn trưa. Tính ra mất cũng đến 10 phút ý chứ. Sáng dậy ngại nhỉ. Lạnh thế. Chỉ muốn ngủ thôi. Có ai biết cách nào, dậy đỡ ngại đi không?
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


  4. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Đi 0 ngại, nhưng leo lên bus, bus cứ chạy đều đề, rồi dừng từng trạm, nhà tui lại xa trung tâm, thế là mắt cứ díp lại, chống dậy 0 nổi, nhiều lúc ngủ trên bus luôn, rồi cứ lâu lâu tỉnh dậy ngó ngơ ngác, lại ngủ tiếp. Nhưng sau này, tui vừa thức dậy là bật nhạc dance lên nhún nhẩy, vừa đánh răng rửa mặt, tắm táp tí xíu, tắm xong thấy tỉnh táo hẳn đó. Sau đó nhét phòn vào tai và ra khỏi nhà. Như thế đỡ buồn ngủ nhất.
  5. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao mà giống Trish thế. Mấy lần suýt ngủ gật trên Bus đấy. Chỗ Trish, sau 2 tiêt đầu mới được 30 phút. Sau tiết 4 thì 15 phút thôi. Hôm nào cũng sát nút mới dậy, còn dance gì nữa, mà cũng cóc bít nhẩy. Nghe headphone trên bus như ru ngủ cho mình ý. Hic,
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


Chia sẻ trang này