1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai rảnh rảnh thì đọc thử cho vui

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chipchip106, 12/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipchip106

    chipchip106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có ai rảnh rảnh thì đọc thử cho vui

    Chào các bạn gái

    Mình đây không giàu nhưng tiền xài thì đều đều.
    Chẳng cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn.
    Không bảnh nhưng cũng hơi bị sành điệu.
    Chẳng đẹp trai nhưng cũng bị bao nàng thương thầm nhớ trộm.
    Không chiều con gái nhưng sẽ mua cho họ cả thế giới.

    YIM: o0someday0o (Chat vui thoi nhé, đừng mail)


    --------------------------------------------------------
    DISCOVER ME, DISCOVER THE WORLD

    ...
  2. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ầy,nhảm nhí fải gọi đây là Bố!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chuối !.... nguyên cả cây
    Ki ki .... I ... wait..
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Công nhận....



    ... Từ đó em là sương, rụng mất trong bình minh
    Từ đó ta là đêm, nở đóa hoa vô thường ...
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Mình đây không giàu nhưng tiền xài thì đều đều. <-lãnh trợ cấp chính phủ hàng tháng
    Chẳng cao nhưng ai cũng phải ngước nhìn-> vì mang thêm đôi giày cao gót 2 tấc
    Không bảnh nhưng cũng hơi bị sành điệu. -> rất chi sành điệu những mốt có từ thập niên .... 60
    Chẳng đẹp trai nhưng cũng bị bao nàng thương thầm nhớ trộm.-> nợ tiền mấy nàng ko trả hỏi sao ko nhớ
    Không chiều con gái nhưng sẽ mua cho họ cả thế giới.-> chỉ thực hiện việc này trong giấy mơ thui
    [​IMG]
  6. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Đâu có gì đâu mà chuối. Người ta đang 5 phút tự wảng cáo mà. Ai muốn mua hàng thì cứ mua thui, còn 0 muốn mua thì 0 mua. Rất bình thường .
  7. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Nghe mới mướp làm sao

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  8. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hờ ! Mướp thì kệ cha thiên hạ chứ . Mà nghe mướp là thế nào vậy ??


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Phúc bất trùng lai - Hoạ vô đơn chí .
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    đọc để câu lấy 1 bài, hé hé, vớ vẩn

    All you need is love, she's leaving home, something.....​
  10. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Câu bài phát mà làm gì bà con đả kích người ta kinh thía
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

Chia sẻ trang này