1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai rảnh rảnh thì đọc thử cho vui

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chipchip106, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Chắc chạm đúng nọc
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  2. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hie hie....sự thật thì bao giờ nó cũng phũ phàng


    Nắng thì có bao giờ thôi nông nổi...
    Cháy cạn mình ko thể tới được đêm sâu!
  3. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang rảnh thực sự đây, mà vô đây chả thấy có gì hấp dẫn cả, hay là thay đổi chủ đề này thành: "Bàn chuyện tiếu lâm" nhé!!!Có gì thấy tếu tếu thì cứ text vào.
  4. dmat

    dmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Kệ cha lão này đi , làm gì mà hoành tráng quá thế ?
    Quá khứ ở sau lưngTương lai ở trước mặtCuộc sống là sự đối mặtSống là chiến đấu
    Mạnh mẽ lên emEm sẽ vượt qua tất cảNhưng em không đơn độcEm không chỉ có một mìnhBên em có mọi người !
    Những người luôn mong những điều tốt nhất cho em...!
  5. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì kệ thôi,nhưng mà hoành tráng như thế,đả kích như thế chung quy thì cũng chỉ là câu bài...
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh

Chia sẻ trang này