1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai rỗi hơi như tớ không nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vienxucxacmuathu, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có ai rỗi hơi như tớ không nhỉ ?

    Những lúc không còn việc gì để làm thì bạn sẽ làm gì ? Tối qua khi tớ đã làm xong bài tập , nhật kí dành riêng cho người ấy cũng đã viết , nghe nhạc mãi cũng chán , Tv thì chẳng có chương trình gì hay cả , tớ lấy máy ghi âm ra nghịch . Tớ thu giong nói của tớ , giọng hát nữa rồi cả giọng nói trên điện thoại vì lúc đó có thằng bạn gọi điện đến mà . Xong rồi bật lên nghe , cảm giác thú vị lắm .Đừng bảo tớ ẩm IC nhé, thỉnh thoảng khác thường thế cũng hay lắm . Bạn thử mà xem. Tớ học xa nhà, xa bố mẹ, nói chung là xa tất cả những người thân yêu của tớ vì vậy những lúc một mình nghịch linh tinh như thế làm tớ thấy vui và thoải mái hơn . Bạn có thế không ? Hi hi quảng cáo tí , lần đầu tiên tớ post chủ đề của riêng mình , ủng hộ tớ nhá . Hay ít ra bạn nào giống tớ thì chia sẻ cùng tớ. Tớ sẽ vui lắm đấy .

    Lavender
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là một cách nữa là ra đường đi chơi. Một mình thôi nhé! Tấp vào một quán bên đường, chọn một chỗ ngồi gần cửa nhìn được ra đường ấy. Nhìn mọi người đi qua đi lại trên đường vui phết.
    Thử một lần xem. bạn sẽ thích ngay muh.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  3. trang1983

    trang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tớ có những sở thích cũng kỳ quặc không khác gì đằng ấy , hì hì đó là sở thích tắm mưa, các ấy cứ hình dung một đứa con gái 20 tuổi đầu mà hễ thấy mưa là bắt đầu rú lên rồi rủ thêm 2 đứa nữa đi mưa , nhiều lúc mưa không đủ to để ướt rồi nhưng vẫn khoái đi ngoài ấy, còn cười rất nham nhở nữa, chúng bạn bảo bọn tôi điên, hì, kể ra thì cũng thấy hơi điên thật nhưng mà vẫn mê......
  4. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    hay đấy !
    nhưng hãy cẩn thận với cái kiểu đi mưa này nhé kẻo về với các cụ sớm đó
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  5. aponllon

    aponllon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cai nick hay đấy! Tui cũng thích viên xúc xắc mùa thu! Thỉnh thoảng đọc Hoàng Nhuận Cầm cũng là 1 điều hay đấy chứ!
  6. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khen nhá . Rất khoái. Minh rất thích bài thơ "viên xúc xắc mùa thu "của Hoàng Nhuận Cầm nên mới lấy nick nhw vậy .Chúc bạn vui ( như mình bây giờ )
    Lavender
  7. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại hâm hâm rồi, lúc vui lúc buồn . Thất thường quá . Buổi trưa ngồi gửi mail về cho mẹ , thấy nhớ mẹ quá . Mình lại khóc, khóc xong thấy thoải mái hơn nhiều.
    Lavender
  8. LittleLion

    LittleLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ừa, lúc nào đằng ấy post bài này coi, tớ cũng chưa bít nó như thế nào cả. Nhưng mà dạo này tớ cũng đang vô công rồi nghề quá, chả bít làm gì cả, thi xong rùi, lại suốt ngày ôm mấy quyển truyện cũng chán, nghe nhạc mãi cũng nhàm. Hay hum nào mấy đứa rỗi hơi tụi mình rủ nhau đi đâu chơi vậy.
  9. aponllon

    aponllon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến trong đời không báo động
    Trái tim anh chưa lỡ hẹn bao giờ
    Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ
    Suốt bốn mùa sáu mặt bão mưa giăng.
    Anh đi qua những thành phố bọc vàng,
    Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
    Qua ánh nắng bảy màu qua ngọn đèn hạt đỗ
    Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh.
    Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh,
    Những đôi mắt nhìn anh như họng súng,
    Anh đi qua tổ chim non mới dựng
    Qua kho tàng thành quách mấy triệu năm.
    Anh đi qua tất cả những mối tình câm
    Mối tình nói rồi mối tình bỏ dở
    Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
    Đất nước đau buồn chưa hết Mỵ Châu ơi !
    ................
    Còn 1 nửa nữa nhường cho vienxucxacmuathu đấy nhé !
    Mà đi đâu chơi đi ! mình cũng đang rỗi việc đây !
  10. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thôi để tớ post lại cho !
    Viên xúc xắc mùa thu
    Tình yêu đến trong đời không báo động
    Trái tim anh chưa lỡ hẹn bao giờ
    Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ
    Mắt anh nhìn mùa sáu mặt bão mưa giăng.
    Anh đi qua những thành phố bọc vàng,
    Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
    Qua ánh nắng bảy màu qua ngọn đèn hạt đỗ
    Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh.
    Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh,
    Những đôi mắt nhìn anh như họng súng,
    Anh đi qua tổ chim non mới dựng
    Qua kho tàng thành quách mấy triệu năm.
    Anh đi qua tất cả mối tình câm
    Mối tình nói rồi mối tình bỏ dở
    Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
    Đất nước đau buồn chưa hết, Mỵ Châu ơi !
    Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
    Trọng Thuỷ đứng suốt đời không hết lạ
    Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xoá
    Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng.
    Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng ,
    Khi mở mắt Mỵ Châu em ngồi đó
    Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở
    Suốt đời anh mang tội với con tàu.
    Sẽ tan đi những thành phố bảy màu
    Đôi trái cấm trong vườn đời em anh làm vỡ
    Những giọt mực thứ ba em ơi không để lỡ
    Xin trải lòng ta đón chấm xanh rơi.
    Giọt mực em thong thả đến bên đời
    Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé
    Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé
    Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh.
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế!
    Được achillesson sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 20/06/2003

Chia sẻ trang này