1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai rơi vào hoàn cảnh như tớ thế này chưa?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mubaohiem68, 16/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mubaohiem68

    mubaohiem68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có ai rơi vào hoàn cảnh như tớ thế này chưa?

    Chào cả nhà,

    Tình hình là tớ sắp lấy chồng nên dạo này hay vào box mình để học hỏi kinh nghiệm của mọi người. Đang hí hửng, hân hoan là thế mà bây giờ gặp phải chuyện này chẳng còn tâm trí đâu để làm mọi việc nữa. Cả nhà cho tớ lời khuyên xem nên làm thế nào với.

    Chả là chủ nhật vừa rồi nhà trai vừa đến Giạm ngõ nhà tớ xong, theo như kế hoạch từ tết âm lịch ra thì bọn tớ sẽ ăn hỏi vào ngày 26/6 âm lịch và cưới vào ngày 4/8 âm ( vì cách 1 tháng 7 ngâu nên phải ăn hỏi và cưới xa thế). Đợt đấy 2 nhà chưa đề cập gì đến chuyện cưới xin mà chỉ có hôm tết ra bố mẹ anh ý đến nhà tớ chúc tết thôi.
    Nhưng vì bọn tớ muốn cưới vào tháng 8 nên bố mẹ anh đã đi xem ngày và chọn địa điểm cưới là ở Cung. Ngày đẹp là 19/8 nhưng vì ở Cung trong tháng 8 không còn ngày nào nữa ngoài ngày 4/8 nên 2 nhà đã quyết định cưới vào ngày này và nhà trai đã đặt cọc trên Cung rồi.

    Đùng 1 cái hôm giạm ngõ bố mẹ anh lên nhà nói chuyện hôm ăn hỏi và xin ý kiến bố mẹ tớ để đổi ngày ăn hỏi và ngày cưới vào cùng tháng 8 âm. Thứ nhất là cho tiện và thứ 2 là vì ở Cung đợt này làm cỗ ăn ko ngon, MC chán ( nhà anh và mấy nhà hàng xóm đi ăn cỗ trên Cung gần đây về kêu thế)
    Bố mẹ tớ nghe nói thế thì cũng ko phản đối và nhất trí đổi ngày ( vì thực ra bố mẹ tớ rất dễ tính)

    Nhưng tớ thì thực sự là cảm thấy rất buồn. Vì trong chuyện này tớ hoàn toàn là người bị động, ko được biết trước kế hoạch nhà anh như thế, và cũng ko được hỏi ý kiến 1 câu nào. Hôm nghe bố mẹ anh nói thế tớ rất ngỡ ngàng. Cả nhà biết tâm trạng của cô dâu sắp về nhà chồng thế nào rồi đấy, đang háo hức chuẩn bị, chỉ còn hơn tháng nữa là ăn hỏi, đùng 1 cái thay đổi luôn ngày cưới và địa điểm cưới mà ko được hỏi ý kiến lấy 1 câu.

    3 hôm nay tớ giận người yêu, tối anh đến nói được vài câu rồi 2 đứa lại to tiếng và đi về.

    Anh thì nói rằng anh là người cưới đầu tiên trong nhà, nên bố mẹ anh muốn ko bị ai chê trách gì nên muốn tìm địa điểm tổ chức khác ( hôm đấy thấy nói với bố mẹ tớ là muốn làm Vạn hoa, tớ chẳng biết đăng ký sau 2 tháng thì còn chỗ nữa ko, nhưng việc đấy ko còn là việc tớ được quyết định nên tớ ko buồn quan tâm nữa. Tớ nói với anh là tớ rất buồn, trong chuyện này tớ như 1 con bù nhìn vậy. Anh bảo tớ là bố mẹ em vui vẻ đồng ý, cô em cũng thế sao chỉ có em là như vậy. Tớ bảo vì em làm đám cưới chứ ko phải bố mẹ em và cô em, và tớ chán tớ bảo rằng từ giờ ko phải hỏi gì em nữa, khi nào có quyết định cuối cùng thì bảo em để thực hiện, chứ có được đưa ra ý kiến bàn bạc gì đâu mà phải nói ra.

    Vừa rồi lại bảo tớ là anh biết có nói trước với em thì em vẫn sẽ cư xử như vậy( vì tính tớ thì nói thật là cũng rất hay dỗi).

    Nhưng trong chuyện này thì tớ rất thất vọng về người yêu tớ và buồn về cách cư xử của bố mẹ chồng tương lai, các cụ làm mọi chuyện hoàn toàn theo ý các cụ, mặc dù có hỏi qua ý kiến của bố mmẹ tớ nhưng ko hề nói gì trước cũng như hỏi ý kiến của tớ sau khi thay đổi cả.
    Tớ muốn buông xuôi quá, chưa cưới mà đã thế này sau này lấy rồi có hiềm khích với bố mẹ chồng biết tính sao???
  2. manowar_kientruc

    manowar_kientruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, bạn buồn cũng đúng vì xét cho cùng thì chuyện xem ngày, ấn định ngày cưới hỏi là do nhà gái đề xuất, nhà trai chỉ nên tham gia, đóng góp ý kiến.Trong trường hợp của bạn thì đúng là nhà gái đã bị động hoàn toàn, như vậy kể ra cũng kô nên.Cũng may bố mẹ bạn dễ tính chứ kô thì rất có thể sẽ gây mâu thuẫn xoay quay chuyện chọn ngày cưới.Theo mình, chuyện cũng đã rồi, người lớn cũng có cái lý của người lớn,cho nên 2 bạn trẻ cũng không nên vì chuyện này mà làm ảnh hưởu đến ngày vui của cả cuọc đời mình. Thực ra ngày cưới cũng chỉ diễn ra có vài tiếng đồng hồ, xong là xong ý mà, mọi chuyện trôi đi nhanh lắm! Chỉ có cuộc sống gia đình hạnh phúc của các bạn mới là bền lâu, vĩnh cửu.Đừng cố chấp, để bụng lâu kẻo làm hỏng việc đại sự bạn nhé! Chúc 2 bạn hạnh phúc!
  3. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Em này quả là câu nệ, vấn đề là cả 2 họ đều muốn tổ chức ngày cưới cho con cháu mình cho tốt đẹp và họ đã sang nhà hỏi ý kiến bố mẹ mình là phải phép rồi. Quan trọng là việc hai họ bàn tổ chức cưới cho 2 bạn, hay là đòi hỏi tinh tướng phải "hỏi ý kiến mình một câu nào".
    Bố mẹ nhà trai sang hỏi cưới định ngày êm thỏa thế mà cô gào thét chuyện gì nữa.

    Chuyện này chẳng là gì to tát, bó tay với em này, tội nghiệp gia đình chồng nhà ấy. Nên suy ngẫm lại cách cư xử của mình cho đúng hơn.
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ nghĩ chắc ý bạn ý ko đồi hỏi "hỏi ý kiến mình một câu" như vậy đâu. Có lẽ bạn chỉ trách bạn trai lẽ ra khi biết ý định của bố mẹ thì nên nói qua bạn một câu , để bạn cũng có điều kiện bàn bạc với bố mẹ mình trước, và cũng cảm giác mình được tôn trọng hơn. Chứ để đến lúc hai nhà gặp mặt mới nói thế này, dù ý là "xin ý kiến" nhưng tớ giả sử gia đình bạn ý khó tính chẳng hạn, mà lúc ý nói ko đồng ý đổi ngày thì hai nhà sẽ xích mích ngay đấy, nhẹ thì bằng mặt không bằng lòng, nặng khéo lại thành cãi nhau vì lý do không đâu. Thế nên trong những chuyện lớn, trước "cuộc gặp thượng đỉnh" tớ tán đồng ý kiến là 2 gia đình nên biết trước mọi ý tứ của nhau, ko đưa ra những quyết định đặc biệt khác (vd đổi kế hoạch đột ngột như thế này)... để tránh trước bất kì chuyện ko hay nào có thể xảy ra.
  5. PIBeauty

    PIBeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ giống bạn muadong_hanoi. Theo tớ ấy bảo với người yêu ấy là từ sau, em muốn khi có những thay đổi gì liên quan trực tiếp đến em thì anh cho e biết ngay. Thế thôi, và cho qua đi bạn ạ. Chuyện cũng không có gì to tát mà.
  6. phamhuuluu

    phamhuuluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko có gì to tát cả. Túm lại là 2 bạn làm đám cưới đc là ok rồi còn tính toán gì nữa.
    Nếu 2 ban tu lo dc tat ca có dc ko thì hãy suy nghĩ tiếp nhé.
    Đừng làm chuyện bé mà xé ra to. Sẽ rắc rồi nhiều thứ.
    Tớ cũng chỉ mong các cụ dc như thế là tốt rồi.
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0

    Chuyện này chẳng là gì to tát, bó tay với em này, tội nghiệp gia đình chồng nhà ấy. Nên suy ngẫm lại cách cư xử của mình cho đúng hơn.
    [/QUOTE]
    Tớ thì cho rằng nhà trai ko tôn trọng nhà gái. Khi 1 bên có thay đổi thì nên thông wa con cái để báo với bên kia. Hôm gặp mặt chỉ nên nêu những vấn đề đã thống nhất (ngầm) từ trước và bàn bạc chi tiết thôi. Đằng này rõ ràng nhà gái nằm trong thế bị động, nhỡ nhà gái ko đồng ý thì tính sao?
    Lúc bàn bạc chuyện cưới xin của tớ, tớ ở nước ngoài nhưng từ a đến z đều báo với tớ và do tớ quyết định. Cái gì tớ bảo mọi người ở nhà quyết thì cứ quyết, còn cái gì tớ muốn tham gia thì theo ý tớ. Ai muốn tranh quyền của tớ thì người đấy đi mà làm cô dâu .
    Em chủ topic nói chẳng có gì sai, cưới em ý, em ý phải là người có quyền biết thông tin đầu tiên và quyền quyết định cuối cùng. Nhưng h có giận dỗi cũng ko thay đổi được việc đã rồi. H việc em có thể làm là vui vẻ tiếp tục chuẩn bị đám cưới nhưng sáng mai, gọi chồng wa nhà "dạy dỗ" lại, yêu cầu từ h trở đi có bất cứ thay đổi gì cũng phải báo với em trước tiên, nêu ko thì đi mà kiếm cô dâu khác
  8. shoplink85

    shoplink85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    thôi chuyện nhỏ ý mà, cho qua đi ấy , giận dỗi làm gì cho mệt người .Quan trọng là bây giờ ấy phải thư giãn, làm đẹp,tẩm bổ để chuẩn bị cho ngày trọng đại của đời mình chứ . Chúc mọi chuyện sẽ tốt đẹp với ấy ^^
  9. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu bạn mà rơi vào hoàn cảnh của mình chắc bạn còn stress hơn.Ngày vc mình tổ chức đám cưới,ban đầu 2 gd định tổ chức chung 1 địa điểm cho vui,song về sau 2 bên ko thống nhất đc địa điểm vì MC mình cứ nằng nặc đòi tc tại cái nhà hàng ngay gần nhà chồng mình còn mẹ mình thì muốn tc ở cái nhà hàng nằm ở giữa 2 nhà cho 2 bên đi lại đều thuận tiện (2 nhà cách nhau 8km).Thế là lại tổ chức riêng mỗi ng 1 điểm.2 nhà đi xem giờ đón dâu thì đều giống nhau là 1 là đón trc 9h sáng 2 là từ 1-3h chiều.Mà mẹ mình thì chỉ đặt đc cỗ vào ngay buổi trưa hôm đó,nhà trai thì có thể làm trưa hoặc chiều nhà hàng đã chọn đều còn chỗ.Vì vậy mẹ mình có bàn với MC mình là bên nhà chồng mình rời tiệc sang buổi chiều để cho 2 nhà đều thuận tiện,nhưng MC mình lại làm khó nhà mình cứ nhất quyết fải đón dâu buổi sáng để về ăn cỗ trưa.Mẹ mình ban đầu ko đồng ý vì cho rằng như thế nhà gái ăn cỗ ko có cô dâu rất là dở,xong MC mình ra chiêu là "tôi đi fát thiệp giờ đó hết rồi".Cuối cùng nhà mình đành fải nhín nhường (MC mình tự đi in thiệp riêng cho gd nhà chồng chứ ko fải cả 2 nhà,xong cứ thế là đi mời ko bàn với vc mình tí nào).Rồi nhà mình đành tự đi in thiệp khác,mời ng ta đến đưa dâu buổi sáng,ăn cỗ buổi trưa.Hôm đó có đứa bạn dở hơi của mình nó lại còn fán " tổ chức thế này a,đi ăn cỗ cưới mà cứ như đi ăn giỗ,chả thấy cô dâu chú rể đâu cả".Nhưng chuyện còn đáng chán hơn khi mình fát hiện thực ra lúc bàn với gđ mình về chuyện đổi giờ đón dâu,MC mình chưa hề đi fát thiệp mới,chẳng wa bà tiếc cái đống thiệp đã in,ko muốn đổi lại,thêm nữa là có mỗi nhà mình ko có cô dâu chú rể thôi chứ nhà bà đâu có thiếu nên ko cần thiết fải đổi
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nghĩ chuyện này là nhỏ. Tuy chủ topic chỉ là phận con cái, nhwng lại là 1 trong 2 ng quan trọng nhất của cuộc hôn nhân này. Việc nhà trai thay đổi hoàn toàn có thể thông báo với bạn trước và nên là nhw thế trước khi thông báo với nhà gái.
    Nếu việc không cần thông báo hoặc hỏi ý kiến bạn với các công việc abc là tiền lệ thì thật là nguy hiểm. Sau này, khi làm dâu, còn nhiều chuyện, chồng bạn/nhà chồng bạn cũng có thói quen không hỏi ý kiến bạn thì sẽ rất thiệt thòi cho bạn.
    Kết cục thì tớ nghĩ thế này:
    - Việc thay đổi ngày cưới là chuyện có thể xảy ra (không phải là quá đặc biệt). Bạn cũng nên quá đặt nặng việc đó, gây mất hòa .khí đáng tiếc
    - Tuy nhiên, bạn cần nghiêm túc yêu cầu bạn trai bạn/sau này là chồng cần phải có sự tôn trọng bạn trong tất cả các công việc từ lớn từ nhỏ trong gia đình. Mọi việc cần ít nhất là phải thông báo cho bạn trước khi nó diễn ra, hoặc phải hỏi ý kiến bạn để cùng đi đến thống nhất. Đây là điều cực kỳ quan trọng, có vị trí nhất định với chồng với gia đình chồng là điều cơ bản để giữ gìn hạnh phúc gia đình sau này. Tự bạn không được hạ gía mình, nhưng đương nhiên cũng đừng giận dỗi kiểu trẻ con thì sẽ càng bị đánh giá không tốt.
    Chúc bạn tìm được cách xử lý tốt. Chúc ngày cưới vui vẻ và gia đình hạnh phúc nhé

Chia sẻ trang này