1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai rơi vào hoàn cảnh như tớ thế này chưa?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mubaohiem68, 16/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Thấy bạn có nói đến là nhà trai có đến hỏi ý kiến mà! Đã dồng ý rồi còn nên đây ấm ức, lại còn cả cãi vã với người yêu, rõ là ...
    Đã cố gắng đến được với nhau, đến gần ngày cưới, mà 3 cái chuyện nhỏ nhỏ này (không to lắm thì đúng hơn) khiến bạn phải buồn phiền với chán nản thì đúng là chán thật đấy! Cứ bình yên sóng nặng chưa hẳn đã là hay đâu. Càng sóng gió thì càng muốn thật nhanh (và bằng mọi cách) để đến được với nhau.
    Hị hị , ... sau này con đàn cháu đống rồi bạn kể cho chúng nghe chuyện ngày xưa: Nhà trai xuýt bị nhà gái từ hôn vì thay đổi ngày cưới, .. thì có phải vui không?
    Thám tử tư 844
    -----------------
    BÍ MẬT - KỊP THỜI - CHÍNH XÁC - KHOA HỌC - KHÁCH QUAN
    ---------------------------------------------------------------------------
    Add: #54, 95/8, Chua Boc - Dong Da - Ha noi
    Tel: (84-4)3564.2117/0904.774.844
    Y!m: thamtutu844
    Website: http://www.thamtutu844.com/
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thông cảm với tâm trạng cô dâu sắp cuới của bạn. Tất nhiên ai cũng sẽ buồn vì đang háo hức được mặc váy cô dâu, được làm người qan trọng nhất mà đùng 1 cái thay đổi.
    Nhưng bạn ah, tớ nghĩ việc này mình cũng nên thông cảm. Các cụ thật ra cũng muốn tốt cho con cháu mà thôi. Có thể BMC bạn có quan trọng chuyện ngày và tổ chức đám cứoi quá mà quyết định nhanh vội, không kịp nói với bạn , hay cũng nghĩ cho nói với bố mẹ bạn và được đồng ý rồi thì ---> bạn cũng đồng ý.
    Bạn ah, có thể chính chồng sắp cuới cũng chưa biết sớm ý định này của 2 cụ bên nhà thì sao?. Có thể anh ấy mới được biết như bạn thì sao nhỉ?, bạn đừng quá để ý như thế quá mà hỏng chuyện vui, chuyện quan trọng. Về sau, đôi khi mặc dù là dâu con trong nhà, nhưng chưa chắc tất cả mọi chuyện BMC bạn cũng sẽ nói chuyện và hỏi ý kiến bạn đâu, có những chuyện là "hậu cung" trog nhà cũng sẽ không nói hẳn ra đâu( dù là dâu con nhé).
    Nên, đừng vì thế này mà giận dỗi chồng, bạn giận thế là đủ rồi, chỉ cần bạn cứ nói nhẹ nhàng thẳng thắn với chồng. Là muốn anh ấy lần sau nếu có biết cũng nói với bạn, tớ tin bố mẹ bạn đồng ý bạn cũng ok (mặc dù có ấm ức chút). Nhưng cái chính là bạn tức vì mọi nguời ko để ý, nên cái tôi bạn lên cao thôi. Bạn cứ thẳng thắn nói là lần sau có chuyện gì thì nên bàn bạc trước với bạn, chồng bạn sẽ hiểu mà sẽ bàn bạc với bạn kĩ. Chứ đừng giận dỗi quá, mà làm hỏng chuyện vui nhé. Anh ấy lại nghĩ có thế này mà giận quá lâu vậy khi cuới bao nhiêu khó khăn, bất đồng trước mắt sẽ ntn?. Dỗi cũng là tốt, nhưng dỗi cái gì đáng dỗi, và thời gian dỗi như thế nào thì phải chú ý nhé.
    Về sau làm dâu bạn còn phải đối mặt với nhiều điều nó (không như ý mình) hơn thế này nhiều. Thoải mái lên, thật vui tươi thì ngày cuới mới xinh được chứ. Chậm 1 chút nhưng cũng thêm thời gian tự do đúng không?. Chúc hạnh phúc nhé!
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 19/07/2009
  3. mubaohiem68

    mubaohiem68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ui mới có mấy hôm ko vào mà tớ đã nhận được bao lời chia sẻ, động viên của mọi người thế này. Tớ đã đọc rất kỹ lời của mọi người, tuy có lời góp ý hơi bị ghê của chị rinvic nhưng nhìn chung lại là tớ thấy được đồng cảm lắm, nhất là lời của bạn dainguyet01.
    Uh thực ra thì tớ cũng ko để bụng lắm đâu, mấy hôm đấy thì thấy hơi buồn về người yêu và thấy ko được tôn trọng lắm từ phía nhà bố mẹ chồng. Nên tớ cứ phải làm mình làm mẩy, giận dỗi người yêu 1 chút để anh ấy nhận ra và rút kinh nghiệm từ lần sau có chuyện gì thì nên nói trước với mình để còn biết cách mà cư xử.Thuận vợ thuận chồng thì mới có thể hạn chế được những khúc mắc phát sinh sẽ xảy ra với nội ngoại 2 bên chứ.
    Được cái người yêu tớ cũng đã biết là mình sai nên "thành tâm" nhận lỗi rồi, hihi.
    Bọn tớ đã chốt được ngày cưới là ngày 26 tháng 8 âm và ngày ăn hỏi là 19 tháng 8 âm rồi cả nhà ạ. Tuy rằng vào ngày này ko còn đặt được chỗ ở Cung và Vạn hoa nữa, nhưng thôi chỗ mới này tớ thấy cũng ko đến nỗi và đúng là ngày cưới sẽ qua rất nhanh, quan trọng là vợ chồng sống với nhau thế nào sau đó nên tớ cũng ko suy nghĩ gì cho mệt mỏi 2 đứa thêm nữa.
    Thứ 6 này là tớ tung tăng đi chụp ảnh cưới rồi, giờ chỉ lo giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp như bạn linkshop85 nói và mong thời tiết hôm đó thật đẹp thôi.
    Tớ cảm ơn cả nhà đã chia sẻ cũng như an ủi tớ nhiều nhé, đang ngồi rỗi nên sẽ tranh thủ vote hết tặng cả nhà coi như lời cảm ơn của tớ nhá
  4. mubaohiem68

    mubaohiem68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hic mẹ chồng của bạn ghê thế, cái gì cũng muốn có lợi cho nhà mình vậy là sao? Thế thì tớ công nhận là bạn và nhà bạn hiền thật đấy. Tớ tò mò muốn biết bây giờ về làm dâu rồi mẹ chồng đối xử với bạn thế nào? có tốt ko hả bạn?
  5. BeeZee

    BeeZee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mọi người, từ các cụ đến anh chồng đều muốn tốt cho bạn thôi. Nhưng cách giải thích và nói chuyện của anh ý đúng là khiến người khác bực mình. Lẽ ra càng hiểu tính bạn hay dỗi thì càng phải nói năng nhẹ nhàng, lời lẽ khéo léo 1 chút. Thôi bỏ qua đi bạn, sắp cưới rồi thì coi như 1+1=1, đừng để ý chuyện nhỏ nữa.
  6. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    à chả là chúng tớ cưới nhau nhưng vẫn sống chung với các cụ nên bị phụ thuộc và chèn ép lắm. Tớ thì bất tài có cày ngày cày đêm đấy nhưng cũng chỉ tiền mua bỉm cho cháu thôi.
    quả này vợ chồng tớ mà chúng xổ số mua hẳn nhà riêng là ổn ngay chứ còn núp ở đó là vợ tớ còn khổ.
  7. Airi87

    Airi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy 2 bên đều có lỗi, gia đình nhà trai đúng là kg xem trọng nhà gái cho lắm vì nếu có thay đổi gì thì phaỉ có ý hay thông báo gì truớc với nhà gái hoặc thông qua con dâu tuơng lai, nguời iu bạn lại càng sai vì không noí gì với bạn, nhưng bạn cũng sai vì cứ trách móc nguời iu bạn mãi vì chuyện đâu đến nỗi tệ bạc gì đâu, bạn chỉ cần chỉ cái sai cho nguời iu bạn rồi tiến hành đám cuới thôi vì thật ra tổ chức cuới hỏi ngày d0ó hợp lý lắm chứ.
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chuyện nhỏ vậy bạn lăn tăn làm gì mất vui !
    Cưới đê
    Mình chỉ thích cưới mà chả ai lấy cho
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế bác Qua_dang và bác intense là...., bây giờ mình mới biết
  10. KaraokeHoi

    KaraokeHoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết hả N ?

Chia sẻ trang này