1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai sắp /đã lấy chống có tâm lý giống em ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dohoinhat, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thực sự ,dạo này em rất hoang mang, bối rỗi và lo lắng về chuyện hôn nhân gia đình.

    Hôm trước nhà ng yêu em sang nhà em xin phép để sang đầu năm sau cho 2 đứa cưới nhau, nhà em, nhà anh ý, anh ý đều rất vui vẻ đồng ý ..chỉ trừ em..
    Em rất yêu người yêu em nhưng chả hiểu sao cứ bàn đến chuyện lấy chồng em lại run tay, run chân, lại hoang mang lo lắng..... nói chung là vô cùng sợ........
    Từ lúc 2 nhà sang bàn chuyện với nhau đến giờ, tâm trạng em thực sự không tốt, cứ mơ hồ làm sao ý..và em cứ có cảm giác như là tình cảm của em dành cho ng yêu em giảm bớt đi đó....
    đặc biết là hồi trước em cũng ko hay đi chơi đúm bạn bè lắm, nhưng từ hồi nhà ng yêu em sang nhà em đến giờ, ko cuộc vui nào với bạn bè là em bỏ sót, em còn thậm chí hủy hẹn với ng yêu để tụ tập bù khú với bạn bè nữa...
    có chị em nào đã/ đang bị như em ko ạ?
    Em chỉ sợ cứ tình trạng này gần đến lúc cưới em lại đòi hủy thì chết :((
  2. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Chưa quen thôi! Cứ làm vài lần là quen hết!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tâm lý hoảng sợ trước một quyết định quan trọng của đời mình thôi. Nhiều người cũng bị vậy. Bạn đừng lo.

    Khi đã biết nguyên do, biết luôn rằng nhiều ng cũng y như mình, thì bạn đỡ sợ hơn, đỡ tưởng tượng là mình sẽ hủy hôn hơn.

    Bạn có thể lên mạng tìm đọc thêm về tâm lý sợ trước khi cưới này, bạn đọc đc tiếng Anh không?
  4. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã hỏi các chị chỗ làm nhưng mà chả chị nào bị như em cả, chị nào cũng hào hứng sắm đồ chuẩn bị cưới xin chứ ko như em hicccc.
    Nói thật còn 3,4 tháng nữa là cưới mà em chả thiết tha gì chuẩn bị, sắm sửa, chụp ảnh cưới gì cả..thậm chí khi có ai đó hỏi em về chuyện cưới xin em còn lờ lớ lơ đi nữa cơ....:(
    ah tiếng Anh em đọc đc tương đối
  5. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    ăn cơm trước kẻng chưa mà chán ng yêu vậy;))
  6. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì cũng lôi xxx vào đc là sao? lấy nhau chỉ để xxx thui ah ??? bó tay
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Phân tích chung nhất thì phụ nữ Á Đông sợ bị bỏ rơi nên khi "được" hỏi cưới là mừng húm rồi, làm gì có thái độ chông chênh, hoảng sợ vô cớ trước đám cưới được. (Có sợ là sợ "nó" hông chịu cưới mình, chứ "nó" chịu cười là thành công rồi.)

    Nhưng ở xh nào (hay tình huống nào) mà người phụ nữ không còn sợ bị ế, bị khinh rẻ vì thiếu chồng, thì quyết định kết hôn với ai đâm ra quan trọng với chính người đó (hơn là quan trọng cho gia đình, dòng tộc ng đó): Liệu đây có phải là người phù hợp nhất cho mình hay chưa? Mình từng có những ng yêu mà mình thấy rất hợp, hợp hơn cả ng này, liệu mình có nên chờ xem thử có gặp ai hợp hơn không? Có đúng là mình nên chọn ng này để chung sống mỗi ngày đến hết cả đời không?

    Năm 1999, Hollywood có phim Runaway Bride (Cô dâu chạy trốn) kể về một cô nọ vì lòng cứ hoảng sợ, không chắc chắn về tình cảm, mà bỏ mặc 4 anh chú rể ngay trong đám cưới. http://en.wikipedia.org/wiki/Runaway_Bride_%281999_film%29

    Năm 1991, Hollywood có phim Father of The Bride (Cha của cô dâu), vốn là phim làm lại từ phim 1950, kể chuyện anh chú rể trong ngày cưới tự dưng sinh hoảng loạn, tính trốn không cưới, thì cha vợ vào an ủi, xốc lại tinh thần, nhưng nói chuyện một hồi thì hóa ra ông cha vợ thú nhận là ngày xưa chính mình còn hoảng sợ hơn nữa. http://en.wikipedia.org/wiki/Father_of_the_Bride_%281991_film%29

    Còn cả một đống phim...Mỹ nữa kể chuyện trước khi cưới thì cả cô dâu lẫn chú rể hoảng hốt, sợ không biết liệu ng kia đã đúng là "một nửa" của mình hay chưa mà hiện giờ tôi không nhớ tên được.

    Hội chứng hoảng sợ trươc khi thực hiện một quyết định quan trọng trong đời mình là một điều hoàn toàn dễ hiểu.

    Bạn chủ topic chẳng có gì phải lo cả, những suy nghĩ như của bạn là điều dễ hiểu.
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình xin chia sẻ với bạn. Mình thì chưa tính chuyện cưới xin gì cả, nhưng mà năm sau được tuổi nên cứ nghe mọi người bảo "thôi năm sau cưới đi" là mình thấy sợ hãi. T____T Mình chưa dám nghĩ đi đâu xa nhưng bạn trai mình đã đưa mình giới thiệu hết lượt bạn bè, sắp tới lại còn muốn mang về nhà giới thiệu với phụ huynh nữa nên mình cứ thấy...sờ sợ sao ấy. Mỗi lần bạn trai mình nói chuyện "sau này" là mình thấy ngại ngại. : Nhưng mà mình cũng chưa phải đến giai đoạn như bạn nên thi thoảng thấy gợn gợn vầy thôi.

    Mình quen một chị này, trước khi cưới chị ấy cũng bị y như bạn ấy. Anh người yêu chị ấy khá là ok, nhưng chị ấy vẫn có những băn khoăn và lo lắng trước đám cưới (kiểu: người này có thực sự phù hợp ko, liệu anh ấy có yêu mình thực sự ko hay đơn giản là cần một người vợ...), nên phải mất một thời gian mới đi đến quyết định cuối cùng. H thì chị ấy đã cưới rồi và có vẻ vẫn hạnh phúc.
  9. thichcacchi

    thichcacchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    phải nói rõ bệnh thì mới bắt mạch được chứ, đi khám mà còn giấu thì bắt mạch kê đơn nhầm là chuyện thường.
    như những gì đã biết thì chứng tỏ cô bé này không thật sự yêu anh chàng kia, hoặc chưa đủ độ tin tưởng để lập gia đình. khi mà chưa sẵn sàng thì tốt nhất đừng làm. vì việc gì gượng ép cũng có kết quả không tốt.
    nếu mọi chuyện tốt đẹp thì không sao. nhưng gia đình nào mà chẳng có lúc nước sôi lửa bỏng. những lúc như thế sẽ thấy rằng mình suy nghĩ sai lầm, rồi chuyện bé xé ra to. kiểu như trẻ con mà bị bắt ép làm việc gì, thường hay vùng vằng làm. và rất dễ hỏng chuyện
  10. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Chẳng qua là cô cảm thấy cái cuộc sống độc thân này nó quá thú vị đi, lấy chồng vào rồi chắc chắn sẽ không được lêu lổng nữa nên đâm ra tiếc nuối và bất chợt cảm thấy yêu nó hơn yêu cuộc sống hôn nhân. Hơn nữa, xin lỗi lại bàn đến vấn đề "nhạy cảm" là các cô khác háo hức lấy chồng bởi vì lấy chồng sẽ được xxx =)). Ca này xxx rồi nên tự cảm thấy việc lấy chồng nó không thú vị lắm, vì đâu còn gì hấp dẫn nổi cô dâu đâu. ;))

    Thôi cứ lấy đi, rồi đâu sẽ vào đấy thôi bạn à.

Chia sẻ trang này