1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai sắp /đã lấy chống có tâm lý giống em ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dohoinhat, 22/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Mấy e sướng quá quen rồi thôi, cư nghĩ đến lấy chồng thì xoắn cả vào, sợ trách nhiệm mà. Anh nào mà yêu phải mấy chị này đến lúc gần cưới rồi mà nhà gái sang trả lại lễ cưới thì ôi trời ơi là trời.....
  2. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    @winterwinter có lẽ chắc là mình giống bạn, còn yêu cuộc sống độc thân này quá, vì hiện tại cuộc sống của mình rất ổn..công việc ổn đinh, lương lậu khá, bố mẹ vẫn đi làm nên ko phải lo lắng cho kinh tế gia đình, bạn bè ổn, ng yêu ổn, bố mẹ ng yêu cũng ổn....nên ngại thay đổi... lo sợ vì biết cuộc sống sau hôn nhân ko có màu hồng như lúc đang yêu...........
    nhưng mà yêu nhau là việc của 2 người..cưới nhau là việc của 2 gia đình......
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nói hộ lòng mình. T___T
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sao anh ko nghĩ, người như bọn em lại biết suy nghĩ và có trách nhiệm? :-" Vì em chỉ cưới khi mà em cảm thấy sẵn sàng, và một khi đã làm thì em sẽ cố gắng hết sức, toàn tâm toàn ý. Chứ ko phải vì một vài giây phút nông nổi mà quyết định vội vàng để hối hận cả đời. :)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ô hô, thế sao bạn book không đi bình phẩm luôn về cánh đàn ông nhiều ng cũng sướng mãi quen rồi nên quen con ng ta lâu mà chẳng thèm cưới, cũng vì sợ cực, sợ khổ, sợ trách nhiệm?

    Hay là chỉ điểm mặt xỉa tay bình phẩm 1 cô phụ nữ dám nói cụ thể trường hợp mình, còn đám đàn ông kia thì bạn book lờ lớ lơ đi luôn, xem như không có trong xã hội?
  5. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Do là chủ topic cứ trốn chạy cho nên cảm giác sợ hãi ngày càng tăng lên thôi. Như nhiều phân tích ở trên, cô dâu lo lắng, sợ hãi trước ngày cưới là điều bình thường, ko có gì nghiêm trọng. Vậy trong trường hợp cụ thể của chủ top, bạn nên thử một lần đối diện với việc làm đám cưới xem cảm giác có thay đổi được ko.
    Chẳng hạn, hãy cùng anh ấy bàn bạc về đám cưới, lên kế hoạch cho việc chụp ảnh, đi chọn váy áo, thử váy áo, chọn nhẫn, đặt thiệp,... Hãy làm những việc bình thường mà một cặp đôi phải làm trước đám cưới, biết đâu những việc đó sẽ làm cho bạn cảm thấy hứng thú hơn? Đặc biệt là việc đi chụp ảnh, có thể đi chụp ngoại cảnh chẳng hạn, mệt, nhưng mà vui, hạnh phúc.
    Ai rồi cũng có một ngày trọng đại trong đời như thế cả. Đối diện là cách trốn chạy tốt nhất mà.
    Chúc hạnh phúc.
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Sao lại có chuyện "gia đình hai bên đồng ý, anh ý cũng vui vẻ đồng ý ... chỉ trừ em" mà phải lên đây thắc mắc nhỉ?

    Hạnh phúc hay buồn đau của em thì một phần rất lớn là do em quyết định. Chưa muốn cưới thì nói thẳng ra là chưa muốn cưới, chưa chuẩn bị tâm lý, chưa cảm thấy lúc này cưới là phù hợp, chưa có đủ kinh nghiệm sống, chưa thoải mái, chưa vui, chưa hài lòng với người yêu, với gia đình người yêu ...
  7. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Ích kỷ !
  8. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, hỏi ai sắp lấy chồng còn được chứ đã lấy chồng mà tâm lý thế này thì chết. Hehe

    Trường hợp thế này cũng có đấy gái ạ, lo lắng, bồn chồn, thêm cả sợ nữa cơ. Thế yêu bao lâu rồi? Trước đấy 2 đứa túm đầu bàn bạc kỹ càng vấn đề cưới xin chưa?

    Nhớ hồi trước có thằng bạn thân cưới. Trước ngày đón dâu anh đến nhà nó ngủ. Khổ thằng cu cứ bồn chồn suốt đêm, hết ngồi lại đứng, hết xoa tay lại xoa chân, nói chuyện có lúc giọng còn run run. Chết cười. Ngồi nói chuyện đủ thứ trên trời, rủ rê cậu kể lại chuyện cũ rồi cả kỉ niệm yêu đương đáng nhớ với vợ nó, sau rồi thấy cậu nhẹ nhõm, tự tin, háo hức, yêu đời hẳn.

    Lúc này gái nên kiếm người tâm sự, một người thân thiết đáng tin, chẳng hạn như người bạn thân nhất, người chị em nào đó, ôn lại tình cảm, củng cố lòng tin, xem xét tương lai rành mạch xem dư lào.
  9. serenade266

    serenade266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ích kỷ cái gì. Tưởng mình đã hiểu đời lắm rồi đấy à.
  10. sot39do

    sot39do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là còn có cả chuyện này. Haizz, đọc ý kiến của mấy bạn gái xong, có khi phải thay đổi lại cách nghĩ trong 1 số chuyện :) Trước nay cứ tưởng, các cô gái đến tuổi cập kê, 1 anh tử tế quan tâm đến rồi đặt quan hệ nghiêm túc là mừng lắm í. Hoá ra phụ nữ cũng có nhiều trạng thái tâm lý đặc biệt nhỉ :(

Chia sẻ trang này