1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai sắp /đã lấy chống có tâm lý giống em ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dohoinhat, 22/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    cưới làm gì
    mất cả tự do
  2. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tốt nhất là bạn chủ thớt nên chia sẻ những suy nghĩ này với ny, tôi tin là nta sẽ hiểu và thông cảm với bạn thôi, từ đó mới có cách giải quyết. Không phải chỉ có con gái mà ngay cả con trai cũng gặp phải những tình huống thé này. Nếu bạn cảm thấy chưa sẵn sàng thì có thể bàn với ny hoãn đám cưới lại, để bản thân có thời gian để chuẩn bị tâm lí. Không nên nghĩ cưới xin là việc của gia đình bạn ạ, hạnh phúc của mình thì phải do mình quyết định chứ, cứ gượng ép không khéo lại ảnh hưởng đến cuộc sống sau này...

    Đọc được tiếng Anh thì bạn cứ lên google mà gõ : "cold feet getting married" thì tha hồ mà ngâm cứu...\:D/
  3. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    em yêu cũng ko lâu, chỉ tầm 1.5 năm thôi, ban đầu yêu cũng xác định lấy sớm rùi vì ng yêu em cũng nhừ rùi, nhưng ko ngờ sớm vậy ( đó là do em nghĩ sớm0
    Thực ra sau 1 hồi nghiên cứu tài liệu mọi người chỉ + mày mò..em cũng thấy đỡ hơn rùi, tâm lý của em giờ theo kiểu sướng khổ có số, ko thử sao biết.....trước sau cũng phải cưới..thôi liều cưới sớm 1 phen....hiccc
  4. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ôi gái ơi, gái tham khảo tài liệu với suy nghĩ thế nào mà trong cưới xin lại có chuyện "trước sau cũng phải cưới" với "cưới liều" thế này. Nghe giống tâm sự của nạn nhân trong một vụ ép hôn, phó mặc cho số phận và ko có một chút gì là hạnh phúc ở đây cả ấy nhỉ. Chết, thế này thì càng chết.

    Lấy chồng là quyết định quan trọng và là quyết định cuối cùng của gái nến không có chuyện "phải cưới" mà chỉ có chuyện "tự nguyện lấy anh ấy" thôi chứ.

    Gái có 1 năm rưỡi để tìm hiểu người mình yêu thậm chí nếu cần thì còn có vài tháng trước ngày cưới để cả hai cùng bàn bạc rõ ràng về tương lai, về khó khăn sẽ gặp phải nhưng trên hết phải là hạnh phúc sẽ cùng chia sẻ. Nên sẽ không có chuyện mù mờ "liều cưới" được, mà chỉ có thể là "bồn chồn nhưng cũng rất háo hức hạnh phúc chờ ngày cưới" thôi chứ.

    Đáng ra tất cả những điều trên gái phải thông suốt trước khi 2 gia đình chính thức gặp mặt bàn chuyện cưới xin. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải là muộn để giải quyết rõ ràng tư tưởng đâu.

    He he, nghe thảm họa quá đấy.
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    Làm gì mà "miễn cưỡng" thế hả bạn? Nếu bạn thấy còn sớm thì có thể xin hoãn lại mà. Sao có nhiều người cứ thích tự mua dây buộc mình để rồi sau này có chuyện lại đổ tại số thế nhỉ, haizzzz Cuộc đời mình, hạnh phúc của mình, mình phải tự quyết định chứ.
  6. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    liều chết đi em^^ anh ủng hộ
  7. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Hay nhỉ, bọn mình thì yêu nhau 4 năm, lúc nào cũng mong đc với nhau sớm ngày nào hay ngày ấy :D Lấy nhau rùi có em bé càng thích nữa..

    Mình cũng có nghe nói đến chứng hoảng sợ tiền hôn nhân của các bạn gái, nhưng mình nghĩ nếu 2 người thật sự yêu nhau thì cảm giác này sẽ nhanh chóng qua thôi. Cứ thả lỏng đi nhé :D

Chia sẻ trang này