1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI SINH NĂM 76 MÀ CHƯA CÓ VỢ KHÔNG Ạ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Anhngocha, 03/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    CÓ AI SINH NĂM 76 MÀ CHƯA CÓ VỢ KHÔNG Ạ?

    Em sinh năm 86, đang tìm bạn sinh năm 76 chưa vợ và có 03 cao:
    Cao 1: Thân thể cao
    Cao 2: Học thức cao
    Cao 3: Tiền lương cao

    Ai có nhu cầu kết bạn thì pm nhé.

  2. hoxemarti

    hoxemarti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thân: 170 cm
    Học thức: hết lớp 3 bổ túc(Cao nhất làng đấy)
    Tiền lương: Lương ngày cao lắm......chả bao h đếm, sáng ra nhận cái cho vào bao luôn.
    Bồ nút quả chú ý: Anh là người chuyên đi giao tiền, vàng mã trên lương văn can nhé.....:D
    nếu ok call me plz..............:

    Được hoxemarti sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 03/02/2010
  3. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Giải thích tí:
    Cao1: Thân thể cao (Vì em thấp nên có ý định tìm 1 anh cao để cải thiện tình trạng về cơ thể của đời F2)
    Cao 2: Học thức cao (Học hết Đại học nhé vì e sợ gặp phải anh ít học nói chuyện đuợc 02 câu đã thuợng cẳng chân hạ cẳng tay với phụ nữ thì khổ (chết lúc nào không biết)).
    Cao 3: tiền luơng cao (Tiền có thể mua sắm được (tiêu được), có thể là USD hay VND,.. nhưng fai là loại tiền đuợc chấp nhận trên thị truờng)
    Anh giao hàng mã trên phố Luơng Văn Can hay anh đi nhặt rác bán lấy tiền em không quan tâm. Điều em quan tâm là anh kiếm đuợc bao nhiêu tiền mỗi ngày (số tiền đó phải đủ cho một gia đình gồm vợ, con, bố mẹ chồng/vợ)
    Anh cao 1m70: Ổn
    Học thức: Hết lớp 03. Đây là điều kiện tiên quyết. Anh đã bị loại. Sẽ không có cuộc gọi nào hết.
    Giải thích: Em sẽ rất vui nếu mỗi ngày anh cho em nhiều tiền, sẽ rất vui khi ở bên cạnh một người to lớn, khoẻ mạnh,... Nhưng em sợ nếu chiến tranh xảy ra, em sẽ không còn khả năng sống sót để cầm tiền hay hưỏng thụ sự cuờng tráng của anh nữa. Nói tóm lại: Em xin nhuờng anh cho đối tuợng khác, những nguời có nhu cầu khác em.....
    Many thanks for response.
    Ngoc Anh
  4. tqhtalit

    tqhtalit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cao1: Thân thể cao (Vì em thấp nên có ý định tìm 1 anh cao để cải thiện tình trạng về cơ thể của đời F2)
    Cao 2: Học thức cao (Học hết Đại học nhé vì e sợ gặp phải anh ít học nói chuyện đuợc 02 câu đã thuợng cẳng chân hạ cẳng tay với phụ nữ thì khổ (chết lúc nào không biết)).
    Cao 3: tiền luơng cao (Tiền có thể mua sắm được (tiêu được), có thể là USD hay VND,.. nhưng fai là loại tiền đuợc chấp nhận trên thị truờng)
    Anh giao hàng mã trên phố Luơng Văn Can hay anh đi nhặt rác bán lấy tiền em không quan tâm. Điều em quan tâm là anh kiếm đuợc bao nhiêu tiền mỗi ngày (số tiền đó phải đủ cho một gia đình gồm vợ, con, bố mẹ chồng/vợ)
    Anh cao 1m70: Ổn
    Học thức: Hết lớp 03. Đây là điều kiện tiên quyết. Anh đã bị loại. Sẽ không có cuộc gọi nào hết.
    Giải thích: Em sẽ rất vui nếu mỗi ngày anh cho em nhiều tiền, sẽ rất vui khi ở bên cạnh một người to lớn, khoẻ mạnh,... Nhưng em sợ nếu chiến tranh xảy ra, em sẽ không còn khả năng sống sót để cầm tiền hay hưỏng thụ sự cuờng tráng của anh nữa. Nói tóm lại: Em xin nhuờng anh cho đối tuợng khác, những nguời có nhu cầu khác em.....
    Many thanks for response.
    Ngoc Anh
    Anh hoàn toàn nhất trí với em. Nhưng em ơi sao em chọn bạn trai lớn tuổi thế?
  5. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Có vợ rồi có sao không?
  6. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bác làm ơn đọc lại giùm em tên TOPIC nhé.
  7. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  8. hoxemarti

    hoxemarti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc học xong đại học mà nó không thượng đâu....lúc ý nó lại đánh có văn hoá ý chứ...
  9. SirDarkTempla

    SirDarkTempla Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    15
    em 86 xấu tính xấu nết mà đòi hỏi cao quá nhỉ. Ế dần đi là vừa em ạ
  10. Anhngocha

    Anhngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 03 cao thôi mà là "cao quá "ạ: Chắc là anh không có nổi 03 thứ cơ bản đó nên mới cho là "cao qúa " thôi. Em thông cảm với anh và chia buồn với nguời phụ nữ nào vớ phải anh.
    Em không ế đâu mà còn tìm đuợc nguời đúng tiêu chuẩn nữa ấy chứ. Anh chờ mà xem nhé. Em nói đuợc là sẽ cố gắng làm bằng đuợc.
    Đính chính một tí: Em tự thấy mình không xấu tính, cũng không xấu nết, và cũng chưa người nào nói với em như vậy (trừ anh). Hình như chỉ có một mình anh (nguời không có nổi 1 tiêu chuẩn cơ bản của thời @ ) nói em như vậy. Một lần nữa xin bày tỏ sự cảm thông và gửi lời chia buồn sâu sắc đến nguời phụ nữ của anh.

Chia sẻ trang này