1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai sợ cái lạnh mùa đông HN giống tớ không...?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ttt2010, 29/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttt2010

    ttt2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có ai sợ cái lạnh mùa đông HN giống tớ không...?

    Đôi chút về bản thân: Nhân Mã 1970 - 1m70, 72 kg.Vui tính, dễ gần và cởi mở. Thích nhiều thứ nhưng không nghiện quá mức thứ gì Biết nhiều thứ, nhưng cũng không quá giỏi thứ gìCông việc và thu nhập ổn định. Tiền không nhiều, nhưng cũng chả khi nào thiếu . Chỉ ao ước được sưởi ấm bởi một vòng tay con gái với tình cảm chân thành trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc...
  2. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đã là người Hà Nội thì yêu cái lạnh Hà Nội chứ, sao lại ghét nhỉ? Nhưng mà ở đây em chỉ thấy bác show hàng thôi, chả nói năng gì đến yêu hay ghét Hà Nội sất, mí lại em nhớ là nhà SC chúng em đã eo căm bác vào nhà roài mờ, lại còn mời bác đi Trúc lâm thiền viện nữa mờ, dưng mờ chả thấy bác nói gì
  3. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Câu này chí lí. Ban đầu, đọc topic cứ nghĩ là của 1 cô gái lãng mạn nào đó. Định viết vài dòng" tớ ko ghét cái lạnh HN mà chỉ sợ là lạnh quá, hs đc nghỉ, dạy bù chối chết. Ngại lắm. Với lại, tớ rét hơn người nên là chỉ trở trời, tớ đã áo đơn ***g áo kép với tư tưởng" Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy" còn mình thì ...Trung tử nên phòng cả thân lẫn bị gậy . Ai dè đọc từ dòng đầu tiên, chả thấy câu nào nói đến HN cả.
  4. hoingovachialy

    hoingovachialy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nhà mình khó tính thế, sorry là nick ttt2010 em kính tặng ông anh em rồi , giờ em tìm lại nick này , ông anh em hiền khô ah mà mấy chị hù sợ quá :), hôm nào nhà mình đi offf em ké một chân , kéo theo ông anh em nhở, hnọ rất tiếc là không đi cùng cả nhà được, hihi mà lần đầu PR bản thân viết xong chắc ông anh cũng toát mồ hôi, cả nhà lại ném đá thế này thì chit.
  5. ttt2010

    ttt2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Haizzzz, em nhớ là em chả nói gì về chuyện ghét Hà Nội nói chung, và mùa đông HN nói riêng cả. Sợ và ghét là 2 khái niệm hoàn toàn khác hẳn nhau đấy bác ạ Sao có người lại thích nhét chữ vào mồm người khác, xong rồi lái hẳn vấn đề sang hướng yêu ghét này nọ thế? Em sống ở HN đấy, nhưng không sinh ra ở HN, nên chuyện sợ cái rét thì là chuyện lạ lắm à? Có người sống bên trời Tây cả nửa cuộc đời, nhưng vẫn sợ mùa đông bên ấy, có gì lạ đâu
    Còn cái chuyện show hàng, thì rõ rồi. Vào đây show hàng , nói thẳng nói thật chả tốt hơn là đong đưa, ỡm ờ hay sao?
    Cái nick này là của đứa em, nó cho mượn, bảo vào đây tìm kiếm kết bạn, ai dè toàn mấy ông rách việc ngồi bới móc, nản. Thôi em cũng lượn cho sớm, chả có nhiều thời gian để mà đôi co về cái chuyện yêu và ghét mùa đông như các bác, trả lại nick cho chủ nhân.
    Tks and br
  6. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: bác sinh năm 70 mờ kém, mới bị nói có vài câu đã nản, đã dỗi roài, mí lại em chả phải là ông nhá, em chỉ là em thoai .
    Thứ hai: topic nhà bác có tiêu đề là "Có ai ghét cái lạnh mùa đông Hà Nội giống tớ ko?" nhưng khi đọc chả thấy chữ "ghét cái lạnh mùa đông Hà Nội" nào cả thì tớ thắc mắc thoai, chả phải đôi co với bác tí tẹo nào nhá.
    Thứ ba: thấy bác show hàng thì tớ nói là sho w hàng chứ còn bảo là giề đây?
    Tóm lại nếu mới bị ném đá có thế mà đã chạy roài thì ... còn lâu mí có bạn trên tờ tờ vờ nờ được bác ạ, nếu bị ném đá fải ném đá lại cho chúng nó chết mới được
  7. ttt2010

    ttt2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Oài, đã bẩu hok quay lại rồi, nhưng đứa em nó mách, rồi lại còn chọc quê vì gọi một chị(hay em gì đó) là ông
    Trước hết sorry "em" pịch vì sự nhầm lẫn giới tính nhá, vì diễn đàn này có hiển thị giới tính đâu. Không phải đàn ông thì chắc là đàn bà rồi (hy vọng không phải giới tính thứ ba)
    Em cũng biết thân biết phận là kém, chứ giỏi thì chắc giờ này đã dăm thê bảy thiếp. Một cái kém nữa là khi người ta ném đá thì em chạy, vì các cụ dạy "không phải đầu cũng phải tai" còn khi chị em mà ném thì càng phải chạy cho nhanh, chứ phụ nữ hay nhằm vào... chỗ hiểm để ném lắm, nhỡ trúng một cái em lại thành....em thì toi
    Còn việc vác đá ném lại người ta cho chết thì em không dám, đặc biệt là chị em phụ nữ. Thế nhưng để cho....chết lên được thì có thể và dám làm đấy ợ
  8. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Giỏi, bác học bài nhanh đấy ạ. Đây ko gọi là ném đá lại thì gọi là gì ạ?
    @cho em gái bác: Về nhà nhanh đê, chuẩn bị tinh thần vụ ọp ẹp vào chủ nhật tới. Có gì cho tớ xin cái năm bờ phôn nhờ để còn liên lạc.
  9. attiladethuong80

    attiladethuong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều cách để tìm kiếm hạnh phúc bởi vì hạnh phúc luôn luôn ở quanh ta. Hy vọng anh sẽ sớm tìm được một nửa của mình nhé.
  10. stranger187

    stranger187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác này giật tít ghê nhỉ... làm em cứ tưởng... định vào chia sẻ cảm xúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này