1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai sợ cái lạnh mùa đông HN giống tớ không...?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ttt2010, 29/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 14/6

    14/6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở đây bức xúc vì không được chia sẻ cảm xúc về mùa đông mà chả thấy bắt tay vào việc gì cả. Thôi, vì tình yêu mùa đông Hà Nội, mình làm hộ bác chủ nhà cái mở đầu vậy (dù bác ý đã hít le cái nhà này đi rồi hay sao ý, ). Mời mọi người tiếp tục winter emo của mình nhé.
    Một buổi sáng, mở cửa ra thì chàng Gó Mùa Đông Bắc chạy ùa vào nhà reo lên: Mùa đông đã đến! Thế là mùa đông.
    Có thể quên hẳn cái nắng chang chang ngày hè, đến độ ngẩn ngơ nhìn bọn quần áo cộc mà không thể hiểu tại sao lại có lúc mặc đến chúng nó. Rồi hì hục lôi những chiếc áo len dày ấm áp ra mà hít hà mùi hương của mùa đông năm trước còn ngái ngủ trong từng sợi len. Nhiều khi à lên ngạc nhiên, như đang được cầm những chiếc áo mới. Niềm vui thích ấy là quà của mùa đông tặng cho mọi người mỗi khi nhon nhón chân về qua khe cửa.
    Hình như trời rét, người có nhiều áo thì mặc nhiều vẫn thấy rét, người ít áo thì mặc ít cũng? không sao??? Người nghèo vẫn cứ phong phanh mấy manh áo mỏng chồng lên nhau. Vẫn làm việc, vẫn sống... dù cho mùa đông có để cho ông Rét Đậm ngủ quên tới gần 2 tháng trời. Vì ông, các bé cấp 1 thì nghỉ học triền miên. Bé cấp 2 thì hôm đi hôm nghỉ. Thanh niên người lớn thì sù sụ như đàn gấu. Người già không dám đi ra khỏi nhà. Thế nhưng, nhiều người dù mưa rét vẫn phải kiếm cơm ngoài đường chợ... Tới khi nông dân hỏng mùa màng, thiếu nước cho nông nghiệp ông Rét Đậm mới choàng tỉnh dậy.
    Cũng có người nói, trừ cái ?omùa đông rét nhất thế kỷ 21? năm ngoái ra, những năm gần đây mùa đông không lạnh bằng ngày xưa. Nhưng có lẽ, không lạnh bằng là bởi có nhiều áo ấm hơn, nhiều chăn đệm hơn, nhiều cả điều hoà nhiệt độ nữa. Người ta không nhớ ra rằng khi còn chia nhau từng mảnh vải nhỏ thời ai ai cũng khổ, có đủ áo mặc mùa đông đã là may mắn, làm sao mùa đông không dài, không giá rét hơn. Nhớ câu chuyện "Gió lạnh đầu mùa" học hồi pổ thông, câu chuyện thời "một nghìn chín trăm không nhớ" mà vẫn cảm thấy như nó xảy ra ở đâu đó ngay quanh đây thôi, nhìn thấy trên đường về một miền quê, nhìn thấy ngoài đường nơi mấy cậu bé đánh giày tụ tập...
    Khi có nhiều áo rồi, người ta vẫn cần cái ấm áp cúa một cái nắm tay hay một nụ cười
    Mùa đông lạnh làm người ta ngại ra đường,ngại đụng đậy, ngại cả nghĩ luôn. Thế mà "cụ" Chế Lan Viên lại từng viết những dòng hay thế. Thấy chưa, ai bảo là nhà thơ cách mạng, là "các cụ" nào.
    Cái rét đầu mùa anh rét xa em
    Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa
    Nửa đắp cho em ở vùng sóng bể
    Nửa đắp cho mình ở phía không em

    Được 14/6 sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 01/10/2008
  2. rainbow611

    rainbow611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh iem có ý định vào đọc thử 1 vài topic, chọn topic nào không chọn, chọn ngay topic này. Đọc đến đâu thương pick hiền lành đến đấy.
    @ bac 70: Không biết có ai nói với bác là bác "đanh đá" chưa? Chắc chưa có ai nói thẳng nói thật như em. Pick nói thật có 1 câu bác đáp lại 1 tràng. Bác ném đá rào rào thế mà vẫn còn chối
    @ em bác 70: Em bảo anh em hiền, em hiểu hết về anh em chưa vậy
    @ 14/6: Em không viết được hay như bác nhưng đã vào đây rồi ghi vào dòng cảm xúc vậy.
    Cái lạnh của mùa đông, em nghĩ mãi nghĩ mãi không nghĩ ra sợ gì nó. Mặc dù em cũng là người không chịu được rét nhưng em không sợ nó vì em đã có áo ấm để mặc Đúc kết lại em không có khái niệm sợ cái lạnh mùa đông có chăng chỉ là không thích. Không thích trời rét đậm rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe và thành quả lao động của mọi ngưòi. Không thích trời rét mỗi khi đi đâu đó về 1mình. Nhưng có rét thì mới cảm nhận hết được thế nào là ấm áp. Em thích nhất cái cảm giác tĩnh lặng ấm áp mỗi buổi sáng thức dậy không ra khỏi giường ngay mà cuộn mình trong chăn, nghe ngóng xung quanh, cảm giác rất bình yên. Thích đi bộ lang thang cùng bạn bè buổi tối rồi ngồi quanh lò ngô nướng, bánh đa nướng nhưng sở thích này xa xưa quá ....ôi ngày xưa...còn nhiều nhiều cái thích nữa.......
  3. ttt2010

    ttt2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, đã bảo là nhầm hàng khi lúc đầu tưởng em pịch kia là một ông nào đó. Bác cũng đừng nghĩ sai về cái đứa em em, vì như em đã nói đối với chị em phụ nữ em chả khác gì một con cừu
    Mọi người thích nói về chủ đề mùa đông, cái lạnh của HN thì em cũng mạn phép tham gia tý vậy. Em cũng chả lấy dẫn chứng, ví von từ những khái niệm mơ hồ nào đó, mà em xin kể lại câu chuyện của chính bản thân để các bác thấy không phải em nói "sợ mùa đông HN" là nói cho hay.
    Em lên HN học từ năm 14 tuổi. Tuy em sinh ra ở nơi cách HN có 100km nhưng quê em không có cái lạnh như Hà Nội này. Thời những năm 80, trẻ con 14t không như thế hệ 9x hay 10x bây giờ, hầu như chả biết gì cả. Em và lũ bạn phải xa nhà, chả khác gì một bầy gà con lạc mẹ. Bỡ ngỡ, sợ sệt đi kèm cái đói triền miên, và sợ nhất là cái rét. Đành rằng quần áo cũng có để mà mặc, nhưng ở đây liệu có bác nào đã từng tắm khi mùa đông về giữa trời gió ***g lộng chưa?
    Cái lúc đó, buổi tối mất điện là chuyện bình thường chứ nói chuyện ban ngày có điện chả khác gì trong mơ. Họa hoằn, thi thoảng thì ngày Chủ nhật mới có điện...từ chiều. Bọn em toàn rình đến lúc đó, tranh thủ lấy "tầu ngầm" cắm được xô nước nóng. Đừng nói chuyện nhà tắm trong KTX thời bấy giờ, cái "william cường" thời nay còn sạch hơn nhiều. Trước khi tắm, thì phải thành lập một tổ 3 người, một ngưòi tắm, một người "tiếp nước" còn 1 người thì ....vào trong chăn để nằm
    Sau một hồi khởi động, tập thể dục, chạy 2 vòng quanh sân trường, chiến sĩ đầu tiên sẽ hạ cánh xuống bể nước, nơi có một xô nước nóng đợi sẵn. Tiết mục tiếp theo là năn nỉ, khóc lóc với các anh chị sinh viên cho "chen ngang" hứng xô nước để tắm, bởi cái vòi nước chảy ri rỉ nhưng có cả chục con người đang có nhu cầu sử dụng. Sau khi hì hụi có thêm được xô nước lạnh, bắt đầu cái công cuộc đáng sợ nhất mà người ta gọi đơn giản là ...tắm. Một gáo nước ấm dội lên người, cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng sau đó những cơn gió bấc quất vào người thì mới thấy thấm thía. Thôi em cũng chả miêu tả kỹ cái đoạn này, chỉ biết tắm xong, mặc quần áo rồi thì mặt tái mét, môi thâm sì, đánh đàn bằng cả tay lẫn chân cho dù lúc đó chả có tý cảm hứng nào về âm nhạc. Hùng hục chạy lên phòng, và chui thẳng vào cái chăn mà thằng bạn đã sưởi ấm để tìm lại cảm giác của sự sống. Vòng quay "tắm rửa" lại tiếp tục với 2 người bạn kia, các bác ạ
    Còn bây giờ, nhà cửa không còn trống huếch trống hoác như xưa, chăn ấm đệm êm, điều hòa chạy cả ngày, nước nóng nơi nào chả có nhưng sao cái rét lại tỏa từ trong tỏa ra...Bởi thế em sợ cái lạnh mùa đông của HN, sợ thôi chứ không phải ghét như em pịch nói, bởi ghét cũng chả giải quyết được điều gì, đằng nào 1 năm chả gặp lại một lần.
    Lại một mùa đông nữa sắp về rồi.......:(
  4. hoingovachialy

    hoingovachialy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏưt sỏằ ông anh em 'ỏằ'i vỏằ>i em hiỏằn nhặ 1 con " gà" , thưch cỏt tiỏt lúc nào câng 'ặỏằÊc, thỏ nên em mỏằ>i kâo ỏằ.ng vào 'Ây PR hihi.QuỏÊ thỏưt câng chặĂi chua 1 tư nhặng mà tỏằ't tưnh ỏĂ :D ( chỏÊ ai thuê câng quỏÊng cĂo, tư cho xin ưt tiỏằn lỏằ nhĂ ttt)
    Mà nhà mơnh toàn ngặỏằi lÊng mỏĂng nhỏằfy, em mạa 'ông là chỏằ? nhỏằ> bĂnh bao nặỏằ>ng, gà Ăc rang muỏằ'i, trỏằâng cút trỏằâng vỏằng, ngô nặỏằ>ng, bò nặỏằ>ng, xôi nặỏằ>ng, bĂnh mỏằ nặỏằ>ng mỏưt ong, khoai nặỏằ>ng..vặn vặn....., mạa 'ông thỏằc ra là 'Ăng yêu hặĂn vỏằ ngoài lỏĂnh lạng cỏằĐa nó nhỏằ>.
  5. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người chẳng chịu đc lạnh ấy thế mà lại chẳng sợ cũng chẳng ghét cái lạnh của Hà Nội, chắc quen rồi nên thế chăng? Ngày trước khi con em còn bé, mỗi khi trời lạnh tớ lại ôm nó vào lòng, ấm ơi là ấm, giờ thì nó lớn rồi chả cho mình ôm nữa . Với tớ mùa đông là những ngày đi học qua hồ Thuyền Quang, lạnh ơi là lạnh nhưng vẫn cố đi thật chậm để hít hà chút mùi hoa sữa, rồi quá lên chút nữa để cảm nhận chút thơm lừng cà fê, là những buổi tối bên bếp than hồng với vị ngọt nhẹ trong từng hạt ngô. Giờ đôi lúc vẫn thường đạp xe như trước nhưng sao ko còn cảm nhận được cái thi vị như xưa, phải chăng vì cuộc sống giờ gấp gáp quá ư? Chẳng biết nữa nhưng mùa đông đang đến, đôi khi, tớ cũng thèm một chút ấm áp từ một bàn tay ai đó, một chút dịu dàng đủ để khẽ dựa vai. À nhưng mà chỉ đôi khi thôi nhé, còn giờ tớ vẫn hạnh phúc với những gì tớ đang có
    Được pik19001570 sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 03/10/2008
  6. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Mùa nào cũng đẹp hết . Mùa nào mình cũng thik hết, mừ k thích cũng vẫn fải trải qua nên thik hết cho nhanh
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Em còn nhớ câu em hay nói nhất mỗi khi Đông về với vài người bạn " Không hiểu tao có "sống" nổi qua mùa Đông này không? " Thế mà em cũng trải qua bao nhiêu cái vẫn trong tình trạng như thưở ban đầu, cuộc sống vẫn trôi đi cứ kêu lên một tiếng cho vơi đi một nỗi sâu, biết đâu khi tiếng kêu đó vang lên lại văng vẳng đâu đấy một âm thanh đồng điệu.
    Với em thì em thích cái lạnh của Đông theo đúng nghĩa thực sự. Mùa Hè oi ả, nóng bức, lúc nào cũng chỉ muốn nhảy ùm vào bể nước hoặc ru rú cả ngày trong căn phòng điều hòa.
    Còn mùa Đông với những con phố vắng vẻ người qua lại hơn, có chăng chỉ là lướt qua thật nhanh của những người trên phố đang vội vã trở về căn nhà ấm cúng. Đông để được thấy gần nhau hơn ai cũng co ro trong chiếc áo to xù, ngồi cũng xích lại, một vòng tay ôm ngang lưng. Tại sao không đợi Đông đến để được đón nhận cảm giác đó, chờ đợi rất tuyệt vời, không ai đánh thuế những ước mơ.
    Bác gì 70 nhỉ em nghĩ không quá khó, hình thức, tính cách, học vấn trên Trung Bình là ok
  8. gingerwine

    gingerwine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi bài của bác làm em nhớ cái ngày xưa của em quá. Giống quá là giống cơ. Thấy như mới hôm qua thôi còn là con bé lơ ngơ 13 tuổi (em đi học sớm) lên Hà nội học với một lũ bạn cũng lơ ngơ bé bỏng thế. Bây giờ mói thấy hồi ấy mình bé, chứ hồi ấy thì nghĩ mình người lớn lắm rồi ý bác nhỉ... Nhưng bé cũng có cái lợi là cũng được các anh chị sinh viên trong KTX nhường, không chấp bọn trẻ ranh mà. Nhớ quá... nhớ cái rét.. nhớ cái đói... nhớ cả cái việc phải tắm khổ sở giữa mùa đông Hà Nội thế nào...
    Nghĩ lại thấy ngày ấy mình bé tí mà giỏi thất đấy.
    Đúng như bác nói, bây giờ chăn ấm đệm êm, nước nóng dùng xả láng, mà vẫn thấy rét. Cái rét này khó chữa hơn nhiều bác nhỉ???
    Vậy thế có khi em với bác lại học cùng trường cũng nên. Mỗi tội với tầm tuổi của bác thì lúc em vào trường bác cũng ra trường một cơ số năm rồi.
  9. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên rét rét quá, thò tay lên cổ vuốt cho một số thứ không bị thọt lên cổ? rồi thì online phát, rồi thì chui vào ttvnol phát cho đỡ quê (cuối tuần mà, ke ke); hé hé? có người nói gì đó về ?olạnh ở HN? thế là thằng bé cũng mon men chui vào, xem người ta diệt giặc rét như thế nào, nhở?
    Trang thứ nhất, kiểu ăn cơm nguội, chấm với tương mốc? nghĩ bực cả mình, định diệt giặc rét, ai ngờ thêm giặc đói? cơm này khó nuốt được? chỉ tại cái nik, ttt2010 làm thằng bé run run? nhìn ngày lập nik thằng bé càng sợ? k biết thì thôi, biết thì tò mò lắm? nên phải đọc cả trang 2?
    Trang thứ 2? hi hi cũng được đây? nhiều thông tin quá nhỉ;
    bác ttt2010 nói cách HN 100km, vậy lấy đâu làm tâm nhỉ?
    bác nói những năm 80, bác tầm 14 tuổi? (nói thật lúc ấy chym em = quả ớt ma, rất là rất bé? tầm 1 tuổi mà!). 14 tuổi, đi học tức là bác đi học từ phổ thông, vậy thì bác phải học chuyên?! Năm 85 chuyên lý mới có tên, vậy thì bác học chuyên toán?! Bác nói: bác tắm cùng SV và được các chị, các anh nhường nhịn vài xô nước? vậy bác ở KTX, thế nên chắc là bác học tổng hợp (sư phạm có cho học sinh ở ktx k ạh?). Vậy thì bác học ở LTT, 100km sẽ lấy tâm ở Hồ gươm ra ngoài HN thời bấy giờ là những đâu mà k rét nhở?! Học sinh Chuyên toán tổng hợp thì giỏi giỏi lắm, iem nói thật là em rất kính trọng và ngưỡng mộ (ngả mũ chào bác ạ). Em góp ý chút thôi, bác viết lộn xộn quá? đầu đề là ?osợ mùa đông? rồi vào trong bài bác toàn lăng xê bác lên mây? tuổi bác = (2008-1980+14)=42, thế mà bác làm cho bọn e (đặc biệt thằng bé ngây thơ) đảo lộn hết cả đầu óc, chả biết bác định nói gì. E gái bác có cái nik chết người đấy ạh, chả hiểu bác lập hộ hay là cô ấy tự lập? Hi, khổ thân cả cái em lợn gì đó, chạy theo bác giải thích (mỏi chân k em?).
    E k phải người HN, k có cái thú hưởng cái lạnh ở HN hay bất kỳ ở đâu, tự nhiên rét quá, chắc sốt rét mất? đốt thuốc như ăn vã mà chả ăn thua? thấy đầu đề topic hay hay thì vào, vào thì ném viên đá, có gì không phải, bác bỏ quá, .
    Hi, vào đây lại gặp người quen nữa, ghost nhờ?
    Cuối tuần vui vẻ đến mọi người,
  10. hoingovachialy

    hoingovachialy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ông anh em sn 70, học chuyên toán Tổng hợp,đúng ko nhở? nghịch như quỷ sứ. Được cái thông minh nhưng mà" ngịch dại" hihi. Đi thi sang Nga ngố bị phân công vào học cái gì trắc địa hàng không ý ,nhà mình hồi ấy công nhận dở hơi. Phí phạm cả nhân tài hihi, trông to khoẻ thế kia đáng nhẽ đi làm nông thì bằng mấy con trâu , cho đi học hơi phí kkkkkkkk.
    ( đừng có la em, phải nói thế không thiên hạ bẩu 2 anh em mình mèo khen mèo dài đuôi)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này