1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai sợ cái lạnh mùa đông HN giống tớ không...?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi ttt2010, 29/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetden

    tuyetden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trong toán học, ai cũng biết 1+1=2
    Trong tình cảm: (+1) + (-1) = 1 (đôi)
    tiếp theo, 1+1= 3
    Dê+1 = 1(đôi) + dê con
    Dê+ dê= 1(đôi) + 1 đàn dê
    đấy, cũng không đến nỗi phức tạp lắm.
    Tình cảm là thứ không thể vay mượn, không thể xin xỏ (không thể mua được cũng đúng luôn, nhưng nếu mua bằng rất nhiều tiền thì cần phải xem xét). Bởi thế nên em nghhĩ chắc bác Dê không xin cô giáo tình cảm, mà rõ ràng bác ấy viết "xin một tý" phiền ghê- người ta có 2 mà mình lại đòi xin một
    Còn cái việc bị lạnh, thì nó là tính chất lý học, phải áp dụng qui tắc về lý thôi: T truyền từ nơi có T cao sang nơi có T thấp. Muốn biết chỗ nào có T cao thì chỉ có thể cầm bằng tay, sờ mó nhưng chính xác nhất là dùng....cặp nhiệt độ
    Em mạo muội giải thích trên cơ sở khoa học tý cho bác Dê, các bác đừng chê cưòi em nhá
    Được tuyetden sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 08/10/2008
  2. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hù hù? mệt nhở, đã TUYẾT lại còn ĐEN, thế có chỗ nào trắng hay chỗ nào k bắt nắng không, hay là đen toàn tập? Khổ, chắc tuyết ở châu phi! Bạn giải thích nhiều quá, tớ chả hiểu lắm? bạn hình dung, giảng bài cho 1 thằng ngu như tớ hiểu được, ấy mới là nghệ thuật, còn bạn là nghệ sỹ. Như thế này thì thành bạn giải thích cho người khác nghe, k phải cho con Dê này nghe rồi, anyway thanks.
    Bạn đưa cả toán học vào trong tình cảm, với cả cho các con vật nó tương tác loạn hết cả lên, sợ quá? phức tạp wá ... (phải chăng bạn là chuyên gia di chuyền). Tớ mới biết đến con La, con Bóc đô (sản phẩm của lừa và ngựa); con ngan lai vịt hay vịt lai ngan (cũng của vịt và ngan thôi); k lẽ lại còn cả con Dê lai tuyếtđen hả giời?
    Tình cảm k xin được, k vay được thì ta trao đổi, tôi cho a 1 cục tình cảm thì a cũng trả tôi 1 cục là ok chứ (đơn vị là cục: thuộc cục phân cục nhé). Hệ đơn vị SI có 7 đơn vị cơ bản, nhưng nếu theo bạn thành hơn 7 mất, mà sao chả có tý nào mang tính thống nhất (con, cái, đôi? loạn hết cả lên, có cái còn k có thứ nguyên là thế nào?) có bao giờ bạn ra chợ đòi mua 1 lít thịt, hay 1kg nước mắm k? (cũng như con người, 1 người thôi, chứ chả lẽ kêu cho tớ mua 50kg thịt người sống với giá xxx tiền àh?). Còn tớ xin cô giáo tớ ?o1 tí? là việc của tớ? tớ thấy bảo là fingerfish? thì là ?ocá? rồi, cá thì làm gì có tí nhở (bạn thấy con cá nào có tí k???) hỏi như thế cô giáo chả sợ tè ra quần, đòi 2 tí thì có cô ấy chửi chết àh (xui dại thật).
    Còn cái chuyện, bạn bảo cặp nhiệt độ là thế nào??? chả lẽ hôm nào nóng, lạnh? hay đi đâu, ngoài đường, giữa đám đông, trong nhà thờ, vào lăng viếng Bác? cũng thòi lòi cái cặp nhiệt độ thì còn ra cái gì nữa? Sờ với chả mó để biết nhiệt độ? khổ thân? nhỡ bạn sờ vào nước đang sôi thì thế nào??? Không may còn nhúng cặp nhiệt độ vào nước sôi thì thôi rồi? sao bạn ác thế?!
    Hi, những thắc mắc vẫn cứ thành thắc mắc, chung quy cũng chỉ tại ?olạnh ở HN? thôi?
  3. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chết, trên này có bác sợ lạnh, có bác sợ ma, có bác sợ vợ, có bác sợ cưới... Xong rồi mỗi bác làm phát SỢ ... thì chết bọn em. Em khóa cái này nhá, các bác tụ tập nhau lại thì hơn!
  4. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Chủ 'ề trùng lặp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này