1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai số đào hoa lăng nha lăng nhăng, yêu rất nhiều rồi cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu ko :D

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Miz_Coco, 02/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miz_Coco

    Miz_Coco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    0
    Có ai số đào hoa lăng nha lăng nhăng, yêu rất nhiều rồi cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu ko :D

    Ai đó có số đào hoa lận đà lận đận như em ko nhỉ Chuyện tình cảm cứ update liên tục, rất dễ bắt đầu và càng dễ kết thúc, càng yêu càng thấy buồn và trống trải hơn. Nhìn vào ko ai nói mình cô đơn hết, mà tự mình thì thấy như vậy. Có những buổi tối từ chối hết mấy cái hẹn, ở nhà online và thấy ko ai lonely như mình
  2. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    Yêu nhiều thành chai,chán nản ,mệt mỏi,suy sụp.thành ra giờ vẫn Alone
  3. Miz_Coco

    Miz_Coco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    689
    Đã được thích:
    0
    Chai thì cũng hơi chai, nhưng ko hẳn chán nản, mệt mỏi, thèm có ai đó của riêng mình, và mình thuộc về ai đó mà mãi chẳng được, cứ sao sao đó, rồi chẳng đâu vào đâu, lâu lắm rồi ko quen ai wá 1 tháng
  4. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    Nghe có vẻ gớm nhỉ,không quen ai quá 1tháng.Không lại bị Les
  5. check_bum

    check_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Yêu càng nhiều, càng thấy mình khó tính hơn. Mong mỏi hình tượng rất khó gặp trong cuộc sống. Nhiều khi muốn giành trọn tình cảm cho ai đó, nhưng mãi vẫn chưa tìm được. Càng ngày lại càng mang tiếng là trăng hoa. Hic hic. Chán thế đấy
  6. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng chửi em nhé, em có ý kiến thế này : Bác thử yêu mấy cô nàng xem nào (nếu bác là nữ)
    hoặc mấy anh chàng nào đó(nếu bác là nam). Bít đâu bác sẽ thấy hết trống vắng
  7. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Yeap, bác này giống mình. Em càng ngày càng khó tính, chán thật . Em Miz_Coco để lại cái YM đi nhờ, thỉnh thoảng cũng ở trong tình trạng của em, có người rủ đi chơi mà lại k có hứng đi, lại ở nhà onl. Hic..
  8. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đang ghét bọn con gái, chả mún rước vạ vào thân đâu
  9. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    skid thì iu rất nhìu, nhưng giờ vẫn giữ được 1 chồng, 1 chồng bự và 1 bồ nhí ở bên cạnh, có lẽ mình là người cực kỳ may mắn chăng ...
  10. Poor_Viet

    Poor_Viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Không số đào hoa cũng chẳng phải số hoa đào, ko lăng nhăng mà cũng chẳng yêu nhiều, biết đời về đâu...biết em ở đâu!!!

Chia sẻ trang này