1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai số đào hoa lăng nha lăng nhăng, yêu rất nhiều rồi cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu ko :D

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Miz_Coco, 02/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Làm j oấy,làm với
  2. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    em thấy chị chủ topic là người yêu của anh Lê Hùng thì phải mà , 2 người chụp ảnh tình tứ lắm
  3. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Trắng trẻo, xinh xắn, có vẻ hơi kênh kiệu một tí, và đang mắc cái bệnh chóng chán giai, nhưng lúc này đang thèm 1 bờ vai để dựa đây. Khổ nhỉ!!!
    Gái nhiều, sao mình cứ thấy nản, nhìn lại thấy già quá rồi.
  4. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Tại dễ rung động quá nên mới thế đấy! Dễ dàng đạt được cái gì đó là chóng chán ngay ý mà.
  5. Steve_Jobs

    Steve_Jobs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cũng lang thang mãi, chả hiểu số mình vậy hay tại tính mình tham. Cái gì cũng muốn. Khổ thật!
    " Nhưng em có điều kiện để tham thì tội gì ko tham, phải ko anh em "
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    thích cái title của bạn, "easy come, easy go, take it slow" hic, dễ bắt đầu và dễ kết thúc để rùi cuối cùng vẫn alone...bùn thật, có ai muốn vậy đâu??? nhưng thế nào mới là sự lâu dài và đủ thoả mãn đây??? Vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho 1 TY thật sự và bền vững....
    hum trước đọc 1 câu chuyện có câu hỏi cũ rích thế này "TY là gì?" và hình như mình thấy nó trả lời đúng "đó là cảm giác vui và hạnh phúc khi chỉ cần nhìn thấy người đó dù ta đang buồn và đau khổ đến đâu"
  7. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chả biết có giống tình trạng mình không nữa mình sống thế nào nhỉ nhiều bạn bè được coi là chơi được và được quý mến nhưng với người yêu hiện tại thì hình như có một khoảng cách nào đó yêu ba năm rồi bà con ạ nhưng hình như vẫn muốn flirting someone để rồi chả đi đến đâu cả. Vẫn muốn tìm cơ hội khác nhưng cơ hội có được rrồi để nó đi qua thôi nói chung là cũng nhanh chán girls. Yêu thì có người yêu đấy nhưng chả hiểu sao chẳng tin tưởng nhau và có những cái không chia sẻ được với nhau nữa nhiều lúc thấy thằng bạn mình còn dễ nói chuyện hơn. Chủ topic thử tìm một cậu bạn trai thân thân vào để khi buồn có thể tâm sự hơn là kiếm một người yêu đấy.
  8. mrdudu

    mrdudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tai sao lai co 1 chong va 1 bo nhi ?sao ko la, them hai ba hay bom bo j do?
  9. trovetuoitho

    trovetuoitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Dao hoa--> cay dao mua xuan nguoi ta dung het Tet la vut bo .
    Dao qua ---> nguoi ta an qua roi vut hat di.
    Dao mo ----> co ngay no danh cho toe mo .
    Noi chung cha loai Dao nao ra gi, co gi dang noi co chu ?

  10. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Xem tử vi ai cũng nói mình đào hoa.Còn mình thì đào mãi mà chẳng thấy hoa đâu.Hix

Chia sẻ trang này