1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai số đào hoa lăng nha lăng nhăng, yêu rất nhiều rồi cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu ko :D

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Miz_Coco, 02/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocphuong_0402

    ngocphuong_0402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cong nhan la van de nay phuc tap.dang yeu mot nguoi,roi mot ngay kia lai gap dc mot nguoi khiem minh rung dong.van biet phai chung thuy nhung trai tim thi van nho den nguoi ay vi o ben canh nguoi ay co cam giac am ap hon,vay phai lam sao day,do co phai la lang nhang ko,minh nghi la ko.nhung bay gio thi chua yeu nen cung ko chac:)
  2. ngocphuong_0402

    ngocphuong_0402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    thoi,nhan tinh ko bang troi tinh,cu thuan theo tu nhien[​IMG]
  3. 0909091986

    0909091986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    con bé này nhìn quen lắm....... ko nhớ là đã gặp va` nc ở đâu rồi......
  4. hantuongphun

    hantuongphun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đào Hoa + yêu lăng nhăng không phải sướng mà thực ra có hại.
    Tôi là người người trong cuộc.mọi vui sướng và đau khổ tôi đều nếm trải. giờ tôi 27t rồi vẫn một cõi đi về.
    Nói ở đây thì người khác sẽ cho là tự nhận mình mà kể ra thì ít có người tin được.(nói thật tui có cảm giác như là tui có quyền lực vô hình) định không muốn kể bởi kể toàn những điều tốt đẹp về mình người khác ngứa mắt và cho là thằng này tự nổ.
    nhưng cũng tạm kể sơ sơ.
    tôi không phải con nhà giàu chỉ bình thường,học hành cũng bình thường... chỉ được mỗi cái là khuôn mặt đẹp +ăn mặc đứng đắn mà thôi.
    suốt từ thời cắp sách đến trường đến tận năm 2002 đó là thời kỳ tôi sống cứ nghĩ mình là trên hết. từ năm.
    Bởi đi đến trường hay về nhà lúc nào cũng có con gái săn đón bởi tự tin về mình ở đâu tui cũng là thằng đẹp nhất xóm,nhất lớp ( cái này là không phải bọn cùng trang nứa nói mà là những người mẹ của họ phải công nhận là như vậy)
    cho nên tôi không biết chân trọng những cái gì mình có,bởi đối với tôi nó đến quá dễ và quá nhiều tôi thường hắt hủi và còn xa lánh nó.
    Tự tôi cho mình một cái quyyền được gắt gỏng,phớt lờ và tôi nói phải nghe,ko nghe tôi bye luôn. (kể cả tụi bạn trai tôi cũng có quyền lực riêng <--ko phải con trai nó thích tôi mà là nó chơi thân với tôi cũng vì con gái ).
    cả cuộc đời tôi chưa bao giờ là người mở mồm nói chuyện với con gái đầu tiên,con gái muốn mời tui về nhà họ chơi cực kỳ khó.
    Tôi không thấy mình đẹp lắm thực sự là như vậy nhưng tại sao nhiều con gái thích tôi (giờ tôi hiểu ra rằng con gái thường yêu bằng tai và yêu theo phong trào khi thấy một nhóm thích,rồi nhóm khác cũng thích theo) mà con gái hay chơi thành từng nhóm,nhóm vài ba người nhóm lên đến cả chục người,bao quanh mình toàn là con gái. nhưng không phải sướng đâu nói thực thì thấy mình cao sang có giá lúc ấy thật đấy nhưng vì đa tình và hơn nữa ko thiếu phụ nữ cho nên nhìn em nào cũng thích,em nào cũng muốn. không biết chọn em nào cả. tôi nghĩ nếu mình chọn 1 em thì sẽ mất các em khác do đó tôi cứ bình thường không có thái độ với bất cứ 1 em nào cả... cứ như vậy rồi họ cũng ra đi dần dần. mặc dù họ có gợi ý,rùi nói bóng gió nhưng tui làm ngơ coi như ko biết coi là em gái hết.
    và tui chưa 1 lần nào bị thất bại vào cái tự cao của mình.
    người con gái lần đầu tiên gặp tui ko nói 1 lời vậy mà vẫn sờ mó được (hì hì bởi tui biết họ bị chết vì tui) chuyện đó ko phải diễn ra 1 lần và là 3 lần với từng đối tượng khác nhau có cả chị lớn tuổi hơn mình.
    học cùng trường nhưng ko cùng lớp nhưng vào một hôm mưa gió ko mang theo áo mưa và ô tui gặp 1 em (em này tui chưa nói 1 lần nào nói chung là chưa quen biết gì) và bảo" cho anh mượn cái Ô" chỉ nói đúng 1 câu như vậy em đó chạy trong mưa đi sang lớp khác mượn đưa cho tui.tui thản nhiên cầm ô và và sau đó trả ko cảm ơn lấy 1 lần đúng là bó tay. sau cũng chẳng nói chuyện.
    Năm đó năm cuối cấp tính những em mà tui có được sơ sơ như sau (lớp 9 có 15 em,khối 10 mỗi lớp hồi đó là ab c d( mối lớp cũng có đến 3,4 em, khối 11 7 em 2 lớp 11 học gần lớp tui ,khôí 12 lớp tui là 12c thì có 3 em ,12d 2 em,12b 2 em,12a 1 em).
    Tui đi với em nào cũng được ko em nào dám ghen cả.
    Tui rất ít khi nói từ iu kể cả là nói đùa bởi mình đùa họ tưởng thật cũng hộ.
    nhưng trong những năm tháng đó có vài lần sa chân ( là chót hun hít sờ mó,ấy con nhà người ta thì phải nói là yêu chứ ko nói yêu thì kì quá).
    chưa bao giờ phải tặng hoa cho con gái nè.. bó tay hehheh ..bạn gái cùng lớp đến ngày 8/3 bảo tặng hoa tui bảo "hoa hồng vàng nhé"tui thấy hồng vàng đẹp ấy chứ.thế là em ấy đánh mình... vây là cũng mấy thằng con trai đi mua hoa hồng bạch bởi yêu mới tặng hồng đỏ chứ đứng không nè.
    cuối cùng chưa tặng 1 cái gì cho con gái cả (có tặng thì chỉ là hình của mình).
    còn con gái thì tặng hoa roài.còn tổ chức sinh nhật cho mình nữa chứ cảm động hết sức nhưng vì vẫn tự cao chưa chịu hạ mình buông một chữ yêu và cuối cùng cũng chẳng còn ai.
    Vào đại học vẫn đào hoa như ngày nào vẫn là đối tượng của nhiều kẻ lớp tui lại nhiều con gái có hơn 20 thằng con trai thui. khẳng định trong lớp thích yêu em nào cũng được chỉ có điều là tui có tự mình đi tán và mở mồm nói từ yêu hay không thôi.
    1 chi tiết nữa là bọn con trai các lớp khác nó tức mới mình nhưng chẳng làm gì đưọc. bởi mỗi khi tui đi đâu là có con gái chào tui " em chào anh" tui chỉ khẽ gật dầu chào lại. tụi con trai lớp khác ko quen biết nó cũng nhại lại "em chào anh" tui phớt lờ bước qua.
    còn bọn con trai cùng lớp thì lép vế hẳn. đi đến nhà bạn gái nó chơi tụi nó nói với nhau .. mày thì tao không sợ,tao sợ mỗi ông C thôi,có ông ấy thì có nước mình làm khách) tụi nó sợ cho tui theo tui phải bảo yên tâm của đứa nào thì của đứa đấy tao ko làm gì đâu. mà thích em nào tao để cho.
    Tui con trai lúc ngồi lại nói chuyện với nhau bàn kế đi **** 5 thằng bảo nhau góp tiền bắt 2 đứa về chơi cho biết..
    nghĩ đến cái này tui mới nghĩ mình có nhiều tôi gì phải chơi hàng không an toàn nhỉ. bắt đại lấy 1 em cùng lớp cho an toàn (tui lúc đó chưa có ai thực sự là người yêu cả. mà nói thực là tui có mà không không mà có khi cần là có).vậy là ngay từ khi ý nghĩ phát sinh là làm được ngay roài.
    Tui đào hoa còn trên cả đào hoa nữa nếu kể ra hết và người trong cuộc mới biết được.
    Nhưng giờ thì hết rồi cái câu "Lắm mối tối nằm không "công nhận là đúng lắm.
    Bây giờ là khoảng thời gian tui chỉnh sửa lại những tính cách xấu và ý nghĩ chỉ có lợi cho mình. ( không phải là tôi xấu đi mà vẫn vậy ... mà vì bệnh tật không phải bệnh nan y ... tui tự thu mình vào thôi.... có như vậy cũng đúng để tôi mới hiểu được giá trị của cuộc sống.
  5. T4TApril

    T4TApril Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    1
    Đào hay mai thì cũng chỉ để đến hất tết rồi đem vứt thôi
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đã từng đc gọi là "lăng nhăg" và rốt cục -->lắm mối tối nằm ko thật ạ !
  7. chongzongcho

    chongzongcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều quá giờ chẳng biết yêu ai
    có ai đa tình như tôi khồng

Chia sẻ trang này