1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai số đào hoa lăng nha lăng nhăng, yêu rất nhiều rồi cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu ko :D

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Miz_Coco, 02/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Oh, giật mình vì thấy giống mình quá, tham gia cái nhỉ
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 ng như vậy thực sự là mệt mỏi...mệt mỏi lắm.....
  3. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    Đã đc yêu bao h đâu nên ko dám bon chen tham gia với các bác
    Thật, các bác chọn tiêu chí làm khó e wá
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mình đã yêu bao giờ đâu. Nhìn các bạn có nhiều người yêu mình phục quá
    @skid: phét vừa thôi nhá, làm gì có ai yêu mà khoe.
  5. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    thứ 1 : nhìn avatar bạn chỉ muốn xồ hàng , mà xồ hàng chỉ bồ bí được thôi ứ yêu nhau được đâu
    thứ 2 : ko phải nhiều hẹn mới là đào hoa .... Con gái ko có hẹn khác gì củ ấu , củ mì ... Con zai ko hẹn chơi con gái khác j tự cắt chym
    Đào hoa là đi ngoài đường gặp người ko quen mà được theo như "điếu đổ " ý
    thứ 3 : update love liên tục mà histore luôn bị ex bạn cho cái quá khứ vào thùng rác thì vẫn ứ phải đào hoa

    Túm lại đào hoa là được rất nhiều người yêu và ứ ai ghét được ... Kiểu kiểu Lệnh Hồ Xung ý .. Là con zai tớ nói thật tớ ko muốn đào hoa một tý nào , tớ chỉ thích được đào mỏ thôi .... Hề hề Ai có hội đào mỏ cho em xin 1 chân học hỏi kinh nghiệm , mai sau ra đời cho khỏi ế fát
  6. con_lua_biet_bay

    con_lua_biet_bay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    1
    Tớ có thể nói là mún iu một người mà không có ai chịu iu mình quá lâu. Mà mình cũng có đến nỗi nào đâu. Chìu, và iu người iu hết lòng nhưng rồi vẫn chê vẫn bỏ mình căn bản là mình nghèo, và không đẹp trai. hix hĩ các em gái bây giờ cứ thấy anh nào đẹp trai nhìu tiền là quay lại vây xung quanh. Còn những người như mình thì .............. Có ai mà không chê kẻ nghèo mà xấu này thì có thể liên lạc với mình được không.
    hihi Nik Y/M :em_da_lay_cap_trai_tim_anh sđt 0915772314
  7. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Lăng nhăng quá nên ko ai dám thật lòng với chị ru? Hay là chị ko thik ai đc lâu ?
    Suốt 2 năm nay em chỉ có 1 nguời . Chờ đợi 1 người . Mặc dù cũng có ối đứa dòm , nhưng vì em là con nhà lành , ngoan ngoãn , nên chẳng xèm để ý tới ai khác ngoài người mình yêu .
    Cho đến khi biết là anh ấy hay đi với bọn gái đú , hay đi đêm .... thì em quyết định từ bỏ & ... sẽ yêu 1 nguời khác !
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    @Football_Fancier: Khổ thân bé, may là phát hiện sớm
    @Miz_coco: Chắc tại chưa tìm đúng người thôi, hoặc phải xem lại bản thân xem mình có quá hời hợt không
    @all: Cũng đang rơi vào hoàn cảnh như vậy, cảm giác các mối quan hệ nó cứ nửa vời....thế có chết không cơ chú
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Trời...tớ nói là yêu 1 ng lăng nhăng như thế mệt thôi ??? Chứ có nói mình lăng nhăng đâu nào? ^^
    Ấy cũng yêu fải 1 ng lăng nhăng, ấy cũng thấy mệt mỏi fải k nào. Rồi sẽ đến lúc fải rũ bỏ thôi :)
  10. co_non

    co_non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    trời giống mình quá . người xưa đã nói" lắm mối tối nằm không "quả ko sai chút nào cả . Mình cũng chăng bít mình thế nào nhưng trước thì mình luôn có người để y'' tới chính vì lí do đó mình luôn tự kiêu và thỉnh thoảng lại léng phéng 1 tí nhưng cuối cùng cũng chăng đi đến đâu với ai cả . bây giờ khi mình cô0s găng ko nghich ngợm nữa ko chơi bời nữa thì cảm thấy cô đơn và cảm thấy buồn . Những lúc cô đơn và thật buồn mình thương tự nhủ răng mình nên cố găng TU và đi chơi với mấy đứa bạn thân . Mình ko muôn nhưng trái tim bé bỏng phải khổ về mình nữa , đó là nhưng gì mình muốn tự nói ra và mình mong rối sẽ có ngày mình sẽ là chính mình và sẽ có 1 người của riêng mình .

Chia sẻ trang này