1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai số đào hoa lăng nha lăng nhăng, yêu rất nhiều rồi cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu ko :D

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Miz_Coco, 02/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Èo, tớ kết một cô bạn từ hồi học mẫu giáo cơ, rồi si tình đến độ ra sông (hồi ý sau trường có một cái sông) ngắt hoa bèo tím cho bạn ý rồi hoa đâu chả thấy chỉ thấy bị ngã xuống sông và kết cục là ngồi nuy trên cái bàn ở giữa sân trường (bị phạt) . Lúc bạn ý đi qua .. eo ơi xấu hổ thế ... cứ phải lấy cái tay che che
    Rồi lớn lên thì cứ đến rồi lại đi ... đến rồi lại đi ... đến rồi lại đi ... hix, biết đến bao giờ mới là bến đỗ đây
  2. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hà hà , em hỉu , Anh Q A có cái vòng 2 '' ko bao giờ đo '' !
  3. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , bạn cứ giả nai với mọi người ý chứ . Giờ tớ thấy gái đi tán zai nhiều hơn đi zai tán gái .. tớ là tớ chỉ muốn nàm queng thôi mà bạn cứ bắt bẻ .. Ngại quá Tớ chỉ muốn xem độ đào hoa như thế lào thôi mà , khè khè mỗi tội là mình ứ có duyên với gái xinh thì phải ... Chán èo ... Thôi đi chơi với mấy em "công" vậy
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    ờ, pé Coccccoo giống chị Mimi, chán thật, chỉ có ở tình cảnh của mình mới hiểu đc sự thực nó ntn. Gặp ai cũng wí, nhưng rồi mình cứ ẩm ương nên chả đi đến đâu cả. Có hôm mình ngồi nhìn cái list để chọn lấy một người đi chơi cùng mà chán quá, lại gập máy lại ở nhà online
    Chị đã chấm dứt thời gian đó bằng việc tham gia mấy nhóm bạn bè (bạn cấp 3, đại học..) và chỉ đi chơi đông người thôi, k đánh quả lẻ như trước, nên thấy tự dưng vui hơn và cuối cùng tự dưng tạm dừng chân với một người. Chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng k hiểu sao khi mình quyết định dừng chân với chàng thì cảm giác yên ổn lại quay về, và bi h thì chị Mimi k còn cảm giác như cách đây .... 1 tháng
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hì hì, thế lào nà "năng nhăng" ????
  6. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Mệt mỏi chuyện tình cảm nhỉ !!! Minh sợ béng nó yêu mất rồi... ngoài một vài cô bạn thân đến độ ko thể yêu được thì tìm kiếm mãi chẳng yêu được ai!! không biết mình ám chúng nó đến bao giờ, không biết chúng nó bao giờ lấy chồng.... hình như ai chơi với mình cũng đa đoan!!! Đôi lúc cảm thấy cô đơn nhất là lúc có nhiều người bên cạnh, chẳng biết ai là của mình
  7. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Chán chê mê mỏi cơ à TŨN, h mới biết khà khà
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Èo ôi ! Ghê nhì ! Số thế nào mà chị Coco ứ xèm để ý . Giỏi thì đi mà tán Mai Phuơng Thuý !
    Ở đây toàn đà điểu với cả gà mái thôi !
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Có gà chọi ko ? Tớ kết loại này phết đấy.
  10. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Có gà chọi ko ? Tớ kết loại này phết đấy.
    [/quote]
    Có gà chọi mái nữa !

Chia sẻ trang này